Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

CÁI NGÁO CỦA THIÊN CHÚA


T4 T15 TN.jpg


Tin Mừng     Mt 11,25-27

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Suy niệm

Bé nhỏ, hèn mọn, thấp cổ bé họng hay người không có tiếng nói…những loại người này hầu như trong chúng ta không ai muốn cả. Trái lại chúng ta ham muốn mình là người có quyền thế, người có địa vị, người cao trọng hay người có tiếng nói trong xã hội…

Trong bài Tin Mừng hôm nay lại đi ngược với quan điểm và cách sống của chúng ta. Đức Giêsu lại tự xưng mình là người hèn mòn, người kém cỏi, người bình thường. Điều đó phải chăng làm chúng ta ngạc nhiên vì Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa mà lại hạ mình xuống mức dưới một con người bình thường,  nay Người lại muốn trở thành những kẻ rốt hết. Quả thật chính Đức Giêsu đã nói: Cha không cho người khôn ngoan thông thái biết nhưng lại mặc khải cho kẻ bé mọn (x. Mt25,26). Quả là sự khiêm tốn thẳm sâu nơi Đức Giêsu. Quả thật nơi Đức Giêsu một Thiên Chúa thông minh thượng trí, uyên thâm mọi sự và hằng hữu tốt lành: chân, thiện, mỹ đều thuộc về Ngài thế mà chính Ngài lại hạ mình thẳm sâu coi mình hoá ra không.

Nhìn lại bản thân tôi, tuy tôi không tài giỏi gì nhiều, không thánh thiện thế nhưng khi ai nói tôi ngu dốt, yếu kém trong lãnh vực này nọ là tôi mặt giận mặt nặng. Hay có ai nhận xét tôi không tốt lành, không đạo đức thì tôi đâm ra ghét bỏ họ. Mặc cho những lời họ nói về tôi có phần đúng nhiều thế nhưng trong tôi cái tôi dâng trào, sự sĩ diện lên cao đã không để tôi nhìn nhận sự khuyết điểm đó của mình. Khi đó, trong tôi sự khiêm tốn đã mất hết, cái hèn mọn của tôi đúng ra tôi phải đón nhận để sửa đổi thế mà tôi vẫn cho mình là người hoàn hảo, là người tốt lành.

Hôm nay, Đức Giêsu đã nhắc nhở cho chính tôi và bạn một con đường sống khiêm hạ hay nói đúng hơn đó là chân nhận lại giá trị bản thân mình với những khả năng mình đang có. Với tinh thần của Tin Mừng hôm nay, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi trở nên những người bé mọn, những con người được coi là ngốc nghếch dưới con mắt của Thiên Chúa: Đó là một con người ngoan nguỳ sống theo Thánh ý của Thiên Chúa. Một con người mà người đời coi là khờ dại thì với Thiên Chúa chúng ta là những con người khôn ngoan vì chọn sống những giá trị chân thật,tốt lành. Hay chúng ta chọn sống như Đức Giêsu đã sống là yêu thương và tha thứ cho anh em mình dù người đời coi là ngu dại. Và dưới ánh sáng của Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy noi gương và tập sống cách khiêm hạ như Đức Giêsu. Với chúng ta hãy đón nhận những khả năng Chúa ban và trau dồi thêm nhiều lãnh vực tri thức và rèn luyện đời sống thiêng liêng mỗi ngày . Để cuộc sống của chúng ta luôn tràn ngập niềm vui vì Thiên Chúa là Đấng sẽ lấp đầy sự giới hạn, sự nhỏ bé của chúng ta.

Tân Quang

Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường Niên - Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, C.S.F
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật tuần XV thường niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.