Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

TUÂN GIỮ LỀ LUẬT SAO CHO ĐÚNG Ý CHÚA


LỜI CHÚA: Mt 12, 1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ", chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".


SUY NIỆM:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái, về việc các môn đệ của Chúa không giữ ngày Sabbat, vì bứt bông lúa để ăn trong lúc đói.

Các người biệt phái khiển trách Chúa: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat".

Người biệt phái chỉ xét trên mặt chữ, nghĩa là họ tuân giữ lề luật cách nghiêm nhặt, tỉ mỉ, quá máy móc và hình thức. Họ không nhìn thấy những nhu cầu của tha nhân để cảm thông, chia sẻ trong hoàn cảnh khó khăn của con người. Họ lên án những ai vi phạm lề luật, nhưng chính họ lại không nhận ra mình đang đi ngược lại với lề luật của Thiên Chúa.

Thiên Chúa ban lề luật cho con người, và chính Đức Giêsu muốn kiện toàn lề luật đó. Chúa đã khẳng định: “Ta muốn lòng nhân chứ không muốn lễ tế”.

 Chúa giải thích nét căn bản của lề luật chính là tình yêu. Tuân giữ lề luật cho đúng và hợp ý Thiên Chúa là yêu thương, là phục vụ, là giúp đỡ và chia sẻ với tha nhân. Vì lề luật nhằm đến là phục vụ con người.

Chủa mời gọi người tín hữu đừng giữ luật Chúa theo kiểu hình thức, câu nệ như các người biệt phái, nhưng giữ luật Chúa là sống luật Chúa với lòng chân thành, yêu mến.

Chúa mong muốn người tín hữu tránh thái độ sợ hãi khi thi hành lề luật, nhưng giữ luật Chúa với lòng tôn thờ Chúa cách trọn hảo, với tinh thần hy sinh, tin tưởng và phó thác.

Chúa chỉ muốn người tín hữu hôm nay tránh thái độ cứng cỏi, khô khan, nguội lạnh với lề luật của Chúa, của Hội Thánh, nhưng làm các việc đạo đức thiêng liêng với ý thức và có trách nhiệm trong đời sống đạo hằng ngày.

Luật Chúa là nhắm đến con người, là yêu thương phục vụ con người. Cần tránh thái độ coi thường nhân phẩm, khinh chê, làm hại đến tha nhân.

Hiểu được ý nghĩa của lề luật và sống theo luật Chúa, luật Hội Thánh chính là đặt nền tảng trên lòng yêu mến. Luật Chúa giúp người tín hữu đi đến với Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân.

Trong hoàn cảnh giãn cách, bị phong tỏa, để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19, người tín hữu cảm nhận được giá trị của việc tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật cũng như việc rước lễ, việc họp nhau cầu nguyện với cộng đoàn là hết sức quan trọng và cần thiết. Biết đâu, biến cố đau thương của dịch bệnh là lời nhắc nhở mỗi người tín hữu củng cố lại việc sống đạo của mình, siêng năng đi lễ Chúa nhật, không phải cho xong luật Chúa đòi hỏi; giúp chúng ta sốt sắng cầu nguyện riêng, cầu nguyện chung trong gia đình, với tất lòng tin tưởng và phó thác cho Chúa cuộc sống đầy thử thách của con người hôm nay.

Cũng trong hoàn cảnh dịch bệnh bùng nổ khắp nơi, người tín hữu nhận thấy tinh thần yêu thương, lòng bác ái và chia sẻ cho những người đang thiếu thốn, đói ăn vì thất nghiệp… của rất nhiều người hảo tâm, tốt bụng đã chia sẻ cho nhau, là đẹp đẽ biết bao! Và cũng nhờ thế, giúp người tín hữu thay đổi cái nhìn của mình với tha nhân, để tôn trọng, yêu thương và sẵn lòng giúp đỡ mọi người khó khăn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, qua bài Tin Mừng, Chúa dạy con biết sống lề luật của Chúa cách đúng đắn hơn, có ý nghĩa hơn và đẹp lòng Chúa hơn.

Xin dạy con biết tuân giữ lề luật với lòng yêu mến. Xin đừng để con giữ luật Chúa cách hình thức, giả tạo, nhưng giúp con biết sống đạo với cả lòng tin, lòng trông cậy, và lòng yêu mến Chúa chân thành, đơn sơ. Xin dạy con siêng năng dự lễ và rước lễ; siêng năng cầu nguyện tối sớm trong gia đình. Xin đừng để lòng con khô khan, nguội lạnh và lười biếng, nhưng thúc đẩy con để con sốt sắng làm các việc đạo đức, thờ phượng Chúa. Xin giúp con nhận ra những nhu cầu của những người xung quanh, để con biết cảm thông, giúp đỡ và chia sẻ. Làm được như vậy, đời sống của con được tiến triển, được gần Chúa luôn, được đẹp lòng Chúa hơn. Amen.

 

Lm. Duy Khang

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường Niên - Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, C.S.F
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật tuần XV thường niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên- Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP