Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên

t5 t15tn.jpg

LỜI CHÚA: Mt 12, 1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ", chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".

SUY NIỆM

“Chính Thầy sai anh em đi như chiên ở giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như chim bồ câu” (Mt. 10, 16).

Bài Phúc Âm hôm nay nói về huấn thị của Chúa Giêsu khi sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng. Nghĩa vụ rao giảng buộc người thừa sai phải cẩn thận với những chống đối của những nhân danh Lời Chúa để phá hoại Tin Mừng. Đứng trước hoàn cảnh như thế, người thừa sai cần khôn như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu.

Hình ảnh bầy sói ám chỉ tới các ngôn sứ giả (Mt , 15). Đó là những kẻ âm mưu xảo quyệt nơi trần gian để phá hoại giá trị Tin Mừng. Khôn như rắn mời gọi người môn đệ tránh khỏi những cám dỗ của thầy dạy giả hiệu và nếu cần tránh đụng độ với họ. Tuy nhiên, vai trò người thừa sai không dừng lại nơi đây những vẫn phải có thái độ hiền lành đơn sơ như bồ câu.

Thực ra, trước những âm mưu xảo quyệt như thế, người môn đệ cần đủ khôn ngoan để tránh các nguy hại chứ không phải chứng tỏ bản lãnh anh hùng tử đạo. Tuy nhiên, nếu cần đối diện với các thế lực trần gian, làm chứng cho công lý, bảo vệ giá trị Tin Mừng, họ vẫn phải tuyên xưng và làm chứng đức tin cách mạnh mẽ và thuyết phục.

Là người môn đệ được sai đi, bị bách lại là điều ắt phải có. Bị bách hại là cơ hội để tự an ủi và tự hào. An ủi vì Tin mừng Đức Giêsu Kitô mà mình gặp bách hại. Bách hại cũng là dịp để người môn đệ chứng tỏ hùng hồn niềm tin của mình. Trước những thử thách như vậy, hơn bao giờ hết người môn để được mời gọi tín thác vào Thánh Thần của Chúa Cha luôn hỗ trợ.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn và thử thách trong hành trình sống đức tin. Gặp khó khăn chúng ta có dám đối diện với sự thật hay tìm cách né tránh? Thường tình gặp đau khổ thì dễ than trách hơn là nhẫn nhục lập công phúc trước mặt Chúa.

Trong hành trình sống đạo, ý thức rằng Thiên Chúa luôn quan phòng đồng hành với chúng ta qua bảy ân sủng của Chúa Thánh Thần, nhất là sự khôn ngoan, hiểu biết và mạnh bạo để làm chứng cho Chúa. Thật vậy, tình thương Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc, bao bọc và bảo vệ con cái của Ngài, nên chúng ta hãy luôn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, giữa những thế lực chủ nghĩa cá nhân, chúng con luôn bị giằng co giữa tin hay không tin, chọn Chúa hay chọn thế gian. Giữa những cuốn hút chủ nghĩa hưởng thụ, chúng con bị xao xuyến giữa chọn hy sinh từ bỏ hay thoả hiệp tình cảm, thú vui, danh vọng và quyền lực. Xin cho chúng con, một khi đã tin vào Chúa, phải sẵn sàng vượt lên tất cả để dứt khóat chọn Chúa, bước theo và làm chứng nhân cho Ngài và Tin Mừng. Amen.

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường Niên_MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc