Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên

TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG

cau nguyen.jpg

LỜI CHÚA: Mt 12, 14-21

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

"Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người".

SUY NIỆM:

Mạnh Tử (ảnh hưởng Nho giáo, là nhà nho nổi tiếng, một triết gia thời cổ Trung Quốc, 372–289 trước CN) đã nói: "Cung giả bất vũ nhân; kiệm giả bất đoạt nhân." Nghĩa là: "Người cung kính không khinh bỉ người; người tiết kiệm không chiếm lấy của người." Theo ông, cung kính không chỉ là khiêm nhường, có lễ độ, mà còn là không khinh bỉ người khác, biết tôn trọng người khác mà không phân biệt thứ bậc trên dưới. Còn tiết kiệm không đơn thuần là ki cóp, mà là không chiếm lấy những của cải không thuộc về mình. Theo ông, người có bản chất tốt và đạo đức, là người giữ được 4 đức tính là "lòng trắc ẩn, nghĩa khí, tâm khiêm nhường, tâm thị phi tức trí tuệ”.

Tiên tri Mikêa đã lên tiếng tố cáo những kẻ gian ác, đối xử bất công với mọi người rằng: “Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác, và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình. Sáng ngày, chúng thực hiện điều đó, vì tay chúng chống lại Thiên Chúa. Chúng tham lam và dùng võ lực chiếm lấy ruộng đất, nhà cửa kẻ khác. Chúng ức hiếp người ta, phá phách nhà họ, chủ nhà và sản nghiệp của họ.” (Mk 2,1-2). Qua lời dạy của tiên tri Mikêa, chúng ta thấy xã hội ngày nay cũng phản chiếu những cảnh đối xử bất nhân, bất nghĩa như thế trong gia đình và ngoài xã hội. Những kẻ bị áp bức, bất công chịu nhiều sự tủi nhục, đau khổ. Cuộc sống của họ làm điều lành, nhưng lại gặp toàn điều dữ.

Bài Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại hôm nay cho chúng ta thấy: Đức Giêsu đến trần gian chỉ làm điều lành, điều tốt cho con người, bị nhưng Ngài lại bị các giới chức Do Thái âm mưu, bàn kế hãm hại Ngài.

Thật vậy, như lời tiên tri Isaia tiên báo, Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha yêu thương, ban Thần Khí xuống trên Ngài để Ngài đem Tin Mừng cứu độ đến cho muôn dân. Ngài sống hiền lành khiêm tốn, âm thầm và đầy tình xót thương với mọi người. Ngài không để cho một ai bị hư mất, trái lại, Ngài chỉ yêu thương, nhân từ và thương xót những người tội lỗi, những người nghèo, những người bị xã hội ruồng bỏ. Ngài là Con Thiên Chúa, chấp nhận bị sát tế để mang ơn cứu độ cho loài người. Tình yêu của Đức Giêsu mang lại niềm vui cho nhân loại, niềm hy vọng cho cả những người dân ngoại. 

Hôm nay, Lời Chúa muốn dạy chúng ta hãy noi gương bắt chước Chúa Giêsu; hãy có lòng yêu thương tha nhân, biết đối xử công bằng bác ái, sống nhân từ, khoan dung và làm những điều tốt lành cho hết thảy mọi người không trừ ai.

Nguyện xin Chúa đừng quên những kẻ cơ bần đang chịu nhiều khổ cực, bị khinh bỉ, đối xử bất công trong mọi hoàn cảnh của gia đình và xã hội. Xin dạy chúng con biết sống theo gương Chúa để thương yêu và phục vụ mọi người. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XV Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường Niên-Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm B- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Quanh Năm_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.