Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Quanh Năm

SỐNG HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỜNG

thu 5 tuan XV.jpg

LỜI CHÚA: Mt 11,28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

SUY NIỆM:

Hiền lành và khiêm nhường là hai nhân đức nổi bật, mà bất cứ người tín hữu nào cũng cần phải có để sống tốt.

Bài Tin mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa.

Đây là hai đức tính nổi bật của  Chúa Giêsu, mà chúng ta có thể nhận ra được bằng chính cuộc sống của Ngài: qua việc hạ sinh làm người và qua việc chịu chết nhục nhã trên thập giá. Ngài cũng mong muốn mỗi người chúng ta học được hai đức tính này của Ngài: “Hãy học cùng Ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.

Thực tế cho thấy con người thiếu sự hiền lành, khiêm nhường.

Trong con người ta, thái độ sống ích kỷ, kiêu căng, nóng giận, chủi rủa, hạ bệ nhau, làm nhục nhau, dữ tợn,..được lộ ra rất rõ khi đối nghịch nhau, thù ghét nhau. Thiếu sự “Hiền lành và khiêm nhường”, con người dễ gây nên tội ác cho nhau.

Trong gia đình, nhiều vợ chồng đối xử không tốt với nhau, vì tính gia trưởng, ích kỷ, thiếu lòng tôn trọng, thiếu tình người với nhau, nên vợ chồng khó gần nhau. Người yếu thế sẽ cảm thấy sợ hãi kẻ mạnh thế. Hậu quả, gia đình bất hòa.

Thánh Phaolô cảnh báo rằng: “Đừng làm chỉ vì ganh tỵ hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Pl 2,3).

Vì thế, chúng ta được Chua nhắc nhở cần tập luyện sự hiền lành, khiêm nhường.

Sống hiền lành khiêm nhường là điều không dễ. Vì người sống hiền lành và khiêm nhường sẽ luôn nhận mình nhỏ bé, và bất xứng trước mặt Chúa. Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người thu thuế và một người biệt phái. Người biệt phái cầu nguyện, nhưng chỉ là để kẻ ra hết những công đức và việc làm của mình trước mặt Chúa. Trái lại, người thu thuế chỉ biết cúi đầu ăn năn tội lỗi và tthưa với Chúa về sự bất xứng của mình. Kết quả, người thu thuế ra về được Chúa tha thứ và ban ơn. Còn người biệt phái kiêu căng ra về không được ơn ích gì.

Họ luôn tự nhận mình nhỏ bé, không tự cao tự đại, không ích kỷ. Người hiền lành khiêm nhường luôn sống hiệp thông với mọi người, dễ thu hút người xung quanh. Họ luôn biết quên mình, và chỉ muốn phục vụ người khác. Họ sống tế nhị chân thành với mọi người, biết đền đáp những người làm ơn, trân trọng với hết mọi người, không làm mất lòng ai. Họ luôn cảm thấy tâm hồn bình an, hạnh phúc trong Chúa và với mọi người.

Chúa ưa thích kẻ sống hiền lành và khiêm nhường và sẽ ban thưởng phần phúc Nước Trời cho họ. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con sống hiền lành, khiêm nhường như Chúa Giêsu. Xin Chúa thanh tẩy và gột gột bỏ thái độ kiêu căng, ích kỷ, để sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa. Xin Chúa đón nhận tâm hồn tội lỗi, bất xứng của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết đối xử với nhau cho đẹp lòng Chúa, bằng sự tôn trọng, yêu thương và nhân từ với nhau hơn. Để nhờ sống nhân đức hiền lành và khiêm nhường, cuộc sống của chúng con biểu lộ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XV Thường Niên_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     CHÚA NHẬT XV TN A: NGƯỜI GIEO GIỐNG VÀ HẠT GIỐNG_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 15 TN A: HÃY VỮNG TIN, HẠT GIỐNG SẼ NẨY MẦM_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C: Gương Miền Lành của Chúa_ Lm. Peter Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm C: "LÒNG NHÂN"_ Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Trần Quốc Thắng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên Năm C: "LỜI YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI BÉ MỌN"_Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần XV Thường Niên C: "Lắng Nghe Lời Chúa"_Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường Niên C
     CHỦ NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông