Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

76933_thu-2-tuan-15-628x606.jpg

“Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để để đem gươm giáo” (Mt. 10, 34).

“Gươm giáo” được hiểu ở đây không phải là vũ khí đánh nhau về mặt thể lý, nhưng là hiểu theo khía cạnh tâm linh. Gươm giáo ám chỉ đến nô lệ cho tội lỗi mà cắt đứt tương quan giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa.

Nhưng, tại sao Đức Giêsu lại cảnh báo việc Người đến không phải đem lại cho thế gian bình an nhưng là sự chia sẽ, hận thù và chiến tranh?

Kinh Thánh mô tả lời Thiên Chúa sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi mà có thể “xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh với cốt tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Híp-ri 4,12). Thánh Phao-lô cũng mô tả lời của Thiên Chúa, gươm của Thần Khí mà có sức mạnh phá tan niềm tin con người và khiến con người lâm vào cảnh tù đày cho tội lỗi (Eph.6,16). Vì thế, sứ mạng của Chúa Giêsu đến là nhằm giải thoát con người khỏi ách tội lỗi. Giúp con người sống xứng đáng, hoan lạc, vui vẻ và thành công dân của nước Thiên Chúa trong tác động Chúa Thánh Thần (Rm. 13,17).

Khi Đức Giêsu đến kêu gọi mọi người hãy vứt bỏ lối sống cũ, giũ bỏ tội lỗi, thì con người cần phải thay đổi cách sống. Thay đổi cách sống và lựa chọn đôi khi mang lại sự bất hoà, chia sẽ giữa con người với nhau. Nhưng khi Người đến, con người phải có một dứt khoát lựa chọn. Có hai cách lựa chọn: chọn Chúa dẫn đến Nước Trời; chọn thế gian mang lại sự huỷ diệt.

Hai chọn lựa này sẽ dấn đến sự giằng co trên bình diện cá nhân cũng như tập thể. Hơn bao giờ hết, là những môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi có một lựa chọn dứt khoát. Cụ thể trong bối cảnh nạn dịch ngày này, lựa chọn theo Chúa còn bao hàm vượt trên mọi ràng buộc cá nhân để sống tương quan với Thiên Chúa bằng tương quan đức ái với tha nhân. Nạn dịch đang diễn ra vừa là một thách đố vừa là một cơ hội để mỗi người môn đệ Chúa Giêsu tìm ra phương thế thích ứng nhất trong tinh thần chia sẻ tình thương của Chúa và tình thương với nhau.

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, C.S.F

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường niên - Lm J.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường niên - Hoa Tâm
     Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật tuần XV thường niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên- Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba XV Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường Niên_MM Tân, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí