Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 27 Thường Niên Năm C

DẤU LẠ TỪ TRỜI

LỜI CHÚA: Lc 11, 15 - 26

15Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ." 16Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ. 19Nếu tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 23"Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” 24"Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." 25Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước."

SUY NIỆM: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11, 20)

1. Có lẽ khi đọc hết bài Tin Mừng rồi nhắm mắt lại, nếu muốn, ta sẽ dễ dàng hình dung toàn bộ khung cảnh một cuộc tranh luận và hình tượng các tuyến nhân vật. Tưởng tượng này sẽ mang lại cho ta nhiều cung bậc cảm xúc và những mảng suy tư khác nhau. Hy vọng những cảm xúc sẽ dẫn ta đứng về phía Chúa Giêsu và các suy tư sẽ dẫn ta đến xác tín này: Chúa Giêsu chính là DẤU LẠ cả thể, đang ở giữa họ, đang đem Triều đại Thiên Chúa hiển hiện trong dòng đời.

Thành ra, vấn đề quan thiết hơn cả lúc này không phải là phân tích tỉ mỉ phản ứng của đám đông trước phép lạ của Chúa Giêsu, cũng không cần chỉ ra những lý luận sắc bén mà Chúa Giêsu dùng để hạ gục đối thủ của Ngài, mà có lẽ mỗi người cần trả lời câu hỏi này: phần tôi, tôi có thái độ nào trước DẤU LẠ Giêsu ?

2. Ta có thể tìm thấy câu trả lời ngay trong những điều Chúa Giêsu nói với đám đông: sống hiệp nhất, cậy dựa vào Thiên Chúa, dứt khoát và trung thành đi theo Chúa.

Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Oán thù, ganh tị, ích kỷ,... sẽ gây chia rẽ. Chia rẽ phá đổ tương quan giữa ta với Chúa, với tha nhân, với vạn vật và với chính mình. Để sống hiệp nhất, cần tin tưởng và hoàn toàn vâng theo chỉ dẫn của Đấng đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, đã lên thập giá để tiêu diệt sự thù ghét. Ai nghe và tuân giữ Lời Chúa, là đang sống hiệp nhất.

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Chúa Giêsu đã dùng sức mạnh Thiên Chúa mà trừ quỷ, nghĩa là Ngài hiệp nhất với Cha và Thần Khí để chống lại ma quỷ. Cậy dựa vào Chúa, là tháp đời ta vào đời Chúa, như cành nho gắn vào thân nho. Cầu nguyện, suy niệm và thực hành Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích (nhất là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải), ... là những phương dược giúp ta cậy dựa và rút tỉa sức mạnh của Thiên Chúa.

Ai không đi với tôi là chống lại tôi...Chọn Chúa đã là cần thiết. Trung thành với sự lựa chọn ấy còn cần thiết hơn nhiều. Không ai có thể làm tôi hai chủ, không ai có thể vừa theo Chúa lại vừa phò thế gian và ma quỷ. Lòng trung thành của ta thể hiện qua việc để Chúa làm chủ và hướng dẫn toàn bộ cuộc sống của ta với những cảm nghĩ, toan tính, hành động và mơ ước.

3. Những lý thuyết hướng dẫn thái độ của ta trước Dấu Lạ xem ra không khó chấp nhận. Nhưng thực tế thì cả tôi, bạn, và các anh chị đều có thể nói: không dễ thực hiện chút nào. Thách đố đến từ những gọi mời của ma quỷ ẩn hiện đó đây trong mọi ngõ ngách đời người. Chúng hấp dẫn, hợp lý và nhiều khi núp dưới vỏ bọc của đức ái, của sự thánh thiện khiến ta dễ mù quáng và sa bẫy.

Thật vậy, vẫn biết chỉ có Đức Giêsu mới cho ta sự bình an và hiệp nhất đích thực, nhưng nhiều khi ta liều lĩnh tự mình giải quyết những mối bất hòa theo kiểu thế gian. Vẫn biết mọi sự nơi ta đều là của Chúa, mọi khả năng ta đều nhận từ nơi Chúa, nhưng ta vẫn ngây dại xem như thể tất cả là do hai bàn tay và khối óc mình gầy dựng.

Một lần dừng lại là một lần thấy mình đang có nguy cơ đi sai đường. Một lần để Lời Chúa cật vấn là một lần thấy mình cần được chữa trị và cứu sống. Đây là lúc thuận tiện để tôi, bạn và anh chị, ta kính mời Dấu Lạ trở lại nhà linh hồn ta, dẫu cho nhà ấy đã hơn một lần được dọn sạch và soạn sửa ngăn nắp. Bởi vì, nếu không có Người Mạnh Hơn ở với, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở nên miếng mồi ngon cho Bêeldebun và quân binh của nó.

4. Lạy Chúa cứu độ và là nguồn sống của con. Con tin tưởng và đón nhận Người như DÂU LẠ VĨ ĐẠI mà Cha ban cho nhân loại và cho con. Con muốn được là của Người mãi mãi, con muốn nhà linh hồn con mãi mãi sáng bóng Người. Xin đến với con, lạy Chúa. Người không cần phải gõ cửa nữa, con đang chờ Ngài, con khát Ngài, ...lạy Chúa của lòng xót thương.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên - Lm . J. P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên- Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên- Lm.JB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Năm C: KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN. Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí . Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí
     Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật XXVII thường niên năm C: LỜI CẦU NGUYỆN ĐẸP NHẤT. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN:CHỌN PHẦN TỐT NHẤT. Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Thứ hai tuần XXVII Thường Niên C- LỄ MÂN CÔI. Nhiều tác giả
     CHÚA NHẬT XXVII TN C. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN B: QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA. Nt. Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN B: Cứ Xin Sẽ Được. Nt. Teresa MTG. Xuân Lộc
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP