Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 17

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên

NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG KHÔNG TIN

ngon su.jpg

Lời Chúa: Mt 13, 54-58

(54) Người về quê, giảng dạy trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? (55) Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Gioxép, Simon và Giuđa sao? (56) và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm vói chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" (57) Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Ðức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi". (58) Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Suy niệm      

Sau khi rao giảng và làm phép lạ nhiều nơi, Đức Giêsu trở về Nazareth quê quán Người... Rời bỏ quê mẹ ra đi một thời gian dài, Đức Giêsu đã làm những phép lạ cả thể ở những nơi Ngài đi qua, đặc biệt là tại Caphanaum (Mc 1, 21-45). Lắng nghe lời Ngài giảng, chứng kiến phép lạ Người làm, mọi người vô cùng sửng sốt và thán phục: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!” (Mc 2, 12). Tuy nhiên, Tin mừng hôm nay làm chúng ta ngạc nhiên, vì cho chúng ta thấy thái độ hoàn toàn tương phản của dân làng Nagiarét!

Trước những lời giáo huấn của Đức Giêsu, họ cũng ngạc nhiên, sửng sốt, vì Ngài có những lời lẽ khôn ngoan và có khả năng làm được phép lạ (Mt 13, 54). Mặt khác, họ cũng thấy Ngài chỉ là người con của bác thợ mộc và có mẹ là bà Maria bình dân giữa bao người trong lối xóm: “Ông ta không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria.... sao?”. Họ không nhận ra Ngài là Đấng cứu thế, là Con Thiên làm người hay ít ra là một "người con ưu tú" của làng.

Trước thái độ của dân làng, Đức Giêsu đã không làm nhiều phép lạ. Chúng ta ngạc nhiên tại sao không chỉ dân làng Nagiarét ngày xưa mà ngay cả hôm nay phần lớn người Do-thái vẫn chưa tin nhận Đức Giêsu là Chúa. Tin Mừng hôm nay cho biết, lý do họ từ chối là vì họ cứng tin, họ nhìn Đức Giêsu với óc thành kiến. Trong đời sống cộng đồng, sự rẻ rúng và óc thành kiến làm mất đi sự phát huy năng lực của mỗi thành viên và vì thế làm mất cơ hội thăng tiến cộng đoàn.

- Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi vì quá quen thuộc, chúng con cũng thường đánh giá thấp người khác "quen quá hóa nhàm!". Ước chi qua lời Chúa hôm nay, chúng con biết nhận ra phẩm giá và khả năng của những người xung quanh. Đặc biệt, xin cho chúng con nhận ra, mỗi một người, dù nghèo hèn kém cỏi, cũng đều là hình ảnh của Chúa. Để nhờ vậy, chúng con nhận được phúc lành của Chúa; nhờ vậy, mỗi người với mỗi khả năng riêng, sẽ góp phần làm thăng tiến cộng đoàn.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Trần T. Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Thứ Bảy tuần XVII Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên - Duyên Trần

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên: "KHOAN DUNG VÀ NHẪN NẠI"_Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên: "Thái Độ Khoan Dung"_Lm. Phêrô Nguyền Bùi Quốc Khánh SDB
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên: "SỐNG NIỀM TIN MẠNH MẼ"_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên_Nt. Maria Chinh Anh. OP
     SỐNG LUẬN LÝ TRAO BAN VÀ CHIA SẺ NHƯ THIÊN CHÚA
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên: “Nước Trời giống như chuyện hạt cải… chuyện nắm men”_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên B: "TRỞ NÊN TẤM BÁNH CHIA SẺ CHO ANH EM"_Lm_Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên B_Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên. Minh Tứ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên: ĐỪNG THIẾU ÁNH SÁNG ĐỨC TIN. Lm. Duy Khang