Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 2

SUY NIỆM LỜI CHÚA

thứ bảy sau chúa nhật thứ II thương niên A

Lời chúa:

 Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3, 20-21)

Người trở về nhà và đám đông kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liên đi bắt người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Suy niệm:

1. Một điểm phụng vụ kính mời cộng đoàn học hiểu:

Chúng ta đang sống trong mùa thường niên. Đây là mùa có thời gian kéo dài nhất trong các mùa khác của năm phụng vụ, gồm 33 hay 34 tuần lễ, và được chia làm 2 gian đoạn, sau mùa Giáng sinh và mùa phục sinh.

Trong mùa thương niên không cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về màu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lài tôn kính Ngài trong toàn thể, nghĩa là mùa thương niên là thời gian “khai triển, cảm mến và thấm nhuần” màu nhiệm Chúa Kitô toàn thể dưới các khía khác nhau. Thời gian này cần thiết để người tín hữu hiểu biết đầy đủ hơn về màu nhiệm của Ngài và các chân lý đức tin về Chúa Kitô được thấm nhuần hơn trong cuộc đời người Kitô hữu.

2. Và một điểm Kinh Thánh kính mời cộng đoàn cùng sống:

Chúng ta cùng chiêm ngắm một ngày sống khác nữa của Chúa Giêsu và các tông đồ, để chúng ta cùng hiểu, yêu mến Ngài hơn và cùng sống với Ngài ngày hôm nay.

Công việc hằng ngày của Chúa Giêsu là rao giảng Tin Mừng và trừ quỷ, Chúa Giêsu đã làm công việc đó với tất cả lòng nhiệt tâm và như Đấng đầy uy quyền. các luật sĩ và biệt phái phải dựa vào truyền thống của cha ông để giảng dạy, còn Chúa Giêsu, Ngài chính là Lời của Thiên Chúa, Lời có sức sáng tạo và cứu độ. Chính vì thế Ngài giảng bằng Lời và làm phép lạ cũng bằng Lời. Ngài đã làm tất cả mọi việc tột đẹp bằng chính Ngài. Và hôm này “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”. Ngôi Lời ấy là Thiên Chúa nhưng không xa cánh con Người. Ngài đã làm người, sống giữa loài người với tất cả những gì là của con người, để tiếp tục sáng tạo và cứu độ con người.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu và các tông đồ đã làm việc đến độ không còn nghĩ gì đến giờ để ăn à nghỉ ngơi nữa. Điều gợi cho chúng ta đến câu Kinh Thánh; “ Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân”. Công cuộc truyền giào của Chúa Giêsu và các tông đồ năm xưa cũng là Giáo Hội chúng ta hôm nay vẫn luôn tràn ngập và vất vả, bởi vì “ lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

Noi gương Chúa Giêsu và Giáo Hội, kinh mời cộng đoàn, hôm nay cùng sống một điều này, đó là nếu ai là chông, là cha, là vợ, là mẹ, là con cai, là anh chị em, là công nhân, là người bán hàng … hãy làm việc một cách hết sức trách nhiệm trong bổn phận và ơn gọi của mình với ý thức đin và lòng mến, để mỗi người và mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta hôm nay trở thành cộng đoàn của niềm vui truyền giáo cùng với Chúa Giêsu và Thánh Thể. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thắng


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Thường Niên_Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Thứ Hai Tuần II Thường Niên_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_ Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Thường Niên C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Thường Niên-Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Thường Niên_Lm J.P

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM A,
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN A. Maria Chinh Anh OP.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM A - NÀY CON XIN ĐẾN. Lm HK
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A- KHIÊM HẠ VÀ HY SINH. Lm.Jos Tạ duy Tuyền
     THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM C- SỰ CHỌN LỰA ĐẦY TÌNH YÊU VÀ TÍN NHIỆM. Nt. Madalena Lan
     THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm. Giuse Nguyễn Đức Thắng
     CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN C - BÌNH AN, ÊM XUÔI LÀ ƠN CHÚA - Jos. Tạ Duy Tuyền
     CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM c - Phaolô Nguyễn Văn Đông