Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Lễ MẸ Hồn Xác Về Trời

Lc 1, 39-56

MẸ thật có phúc vì đã TIN

Icon_Maria_005.jpg (39) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. (41) Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (43) Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? (44) Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. (45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

 (46) Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, (47) thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. (48) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (49) Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn ! (50) Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. (51) Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. (52) Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. (53) Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. (54) Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, (55) như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời”. (56) Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 SUY NIỆM

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta cùng suy niệm và hợp lời ca khen : “Mẹ thật có phúc, vì Mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ" trong ngày lễ mừng đặc ân Mẹ được Thiên Chúa cho cả hồn và xác về trời hôm nay.

Quả vậy, tin vào Lời Chúa đó là nguyên lý tất yếu để Mẹ được chúc phúc. Tin vào Lời Chúa đó là điều kiện cần và đủ để Thiên Chúa đổ tràn ơn phúc xuống trên cuộc đời của Mẹ cũng như cuộc đời chúng ta. Mẹ đã tin vào Lời Chúa nói trong Kinh Thánh. Mẹ đã tin vào Chúa qua lời sứ thần Gabriel…Niềm tin sâu thẳm, mạnh mẽ, đầy xác quyết của Mẹ đã khiến Mẹ hát lên lời kinh Magnificat, lời kinh mà Mẹ đã thuộc nằm lòng. Lời kinh Magnificat mà Mẹ cất lên hôm nay cũng là lời tuyên xưng đức tin của Mẹ:

Mẹ tuyên xưng rằng “Thiên Chúa là Ðấng cứu độ” sẽ thương xót và đoái nhìn đến “phận nữ tỳ hèn mọn” của Mẹ. - Mẹ tuyên xưng rằng “Ðấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả”, và Người “hằng thương xót những ai kính sợ Người”. - Mẹ tuyên xưng rằng chính Chúa sẽ làm những cuộc cách mạng đảo lộn các giá trị mà con người đang tìm kiếm: *Chúa làm cuộc cách mạng luân lý khi Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng ; *Chúa làm cuộc cách mạng xã hội khi Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường ; *Chúa làm cuộc cách mạng kinh tế khi cho kẻ đói nghèo của đầy dư, còn người giàu có Ngài đuổi về tay trắng; *Chúa làm cuộc cách mạng tâm linh khi Người tỏ lộ lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.

Lời tuyên xưng đức tin của Mẹ vừa dựa trên những nhận định đầy khôn ngoan về Thiên Chúa, vừa dựa trên những lý luận sắc bén về bản tính của Người. Lời tuyên xưng đức tin của Mẹ còn dựa vào việc Mẹ cảm nghiệm sâu sa về tình yêu Chúa, Mẹ tin tưởng bước đi trên những con đường đầy bất ngờ, mà Thiên Chúa đã dắt Mẹ đi. Lời tuyên xưng đức tin của Mẹ còn dựa vào việc nhìn ra bàn tay nhân lành của Chúa qua những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho Mẹ và cho nhân loại.

Tất cả những điều Mẹ tin đã làm cho cuộc đời Mẹ ngập tràn hạnh phúc. Mẹ tin vào Thiên Chúa và Mẹ để Thiên Chúa điều khiển cuộc đời Mẹ, Mẹ suy phục quyền năng Người và Mẹ mau mắn chu toàn thánh ý Người. Ca khen Mẹ diễm phúc vì đã tin, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, suy phục quyền năng Chúa, chu toàn thánh ý Chúa.

Ước gì khi hướng về Mẹ với phần thưởng cả hồn và xác lên trời, chúng ta cũng hướng lòng lên trời và tuyên xưng niềm tin tưởng vào Chúa. Ước gì khi chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa, chúng ta cũng xác tín rằng Chúa sẽ thực hiện nơi chúng ta mọi lời Người đã phán. Ước gì khi chúng ta cùng chiêm ngắm và cùng đi theo Mẹ, chúng ta cũng vội vã lên đường đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ.

“Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm,

 lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.

 Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Chúa Giêsu,

 Mẹ đưa Con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.

 Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.

 Mẹ đi thăm Chúa Giêsu khi Ngài đang rao giảng.

 Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.

 Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi

 âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,

 từ con người hay từ Thiên Chúa.

 Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Chúa Giêsu

 trong mọi bước đường của cuộc sống.

 Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.

 Có những con đường đầy máu và nước mắt.

 Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày,

 đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa

 dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.

 Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường Giêsu

 để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ

 đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Amen.”

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A-CHÚA CÓ YÊU THƯƠNG VÀ BAN ƠN CHO DÂN NGOẠI KHÔNG?
     CHỮA CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A-LÀNH CON GÁI MỘT PHỤ NỮ CANAAN. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỜI NGUYỆN CHÂN THÀNH. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Goian B Phan Kế Sự
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Bùi Thị Minh Thùy
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Giuse Nguyễn Đức Thắng
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C- VÌ TÔI TỐT BỤNG. Bùi Thị Minh Thùy
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM C. Bùi Thị Minh Thùy
     LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lm HK