Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh

ĐẤNG TỪ TRÊN CAO

anh-truyen-giao-500.jpgLời Chúa : Ga 3, 31-36

(31) Ðấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Ðấng từ trời mà đến, thì ở trên mọi người; (32) Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. (33) Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Ðấng chân thật. (34) Quả vậy, Ðấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. (35) Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. (36) Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.

Suy niệm

Cả cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả là để làm chứng về Đức Giêsu, và thánh nhân đã làm chứng cho đến giọt máu cuối cùng. Đoạn Tin Mừng hôm nay là lời chứng cuối cùng của Gioan về Chúa Giêsu.

Gioan đã khiêm tốn nhận một vị trí thấp kém của mình so với vị thế của Đức Giêsu “Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30). Đức Giêsu thật sự là Đấng từ trên cao mà đến (x.c.31), vì Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Một duy nhất của Chúa Cha. Ngài đến trần gian để nói cho con người biết về Chúa Cha và chương trình cứu độ của Cha mà Ngài sẽ thực hiện.

Thế nhưng, con người đã không đón nhận lời chứng của Ngài, mà lại còn âm mưu lên án tử hình thập giá cho Ngài. Thật xót xa cho kiếp người đau thương tội lụy khi không biết đón nhận tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa là nguồn tình yêu.

Trải qua hơn hai ngàn năm rồi, con số nhân loại nhận biết Thiên Chúa qua lời chứng của Đức Giêsu vẫn còn hạn hẹp nghèo nàn lắm. Thử hỏi đâu là nguyên nhân đưa đến sự thiếu vắng Thiên Chúa trong thế giới hôm nay? Phải chăng do con người chỉ biết say mê những thực tại trần gian mau qua chóng tàn, như thú vui, quyền lực, hưởng thụ, danh vọng . . . ??? Trước sức hấp dẫn đầy ma lực của chúng, con người đang mất dần đi cảm thức về tội lỗi, để chỉ mải miết vùi sâu trong lạc thú. Và cuối cùng chỉ để lại trong tâm hồn một sự trống rỗng vô tận không gì có thể lấp đầy.

Giữa biển người trần gian ấy, con số khiêm tốn đón nhận lời chứng của Ngài thì nhận biết rằng Thiên Chúa là Đấng chân thật (x.c.33). Chính sự nhận biết này làm cho họ được hạnh phúc và sống thật sung mãn. Bởi vì họ được tình yêu Thiên Chúa lấp đầy con tim nhỏ bé khiêm tốn của họ. Cuộc sống của họ luôn chan chứa niềm vui và hạnh phúc, tự do và hoan lạc.

Bởi vì Đức Giêsu chính là Tình Yêu, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống đích thực của họ. Chính Ngài được Chúa Cha yêu thương, tuyển chọn và sai đến trần gian để mặc khải chương trình yêu thương của Cha. Chính Cha đã trao phó mọi sự cho Ngài, để ai tin vào Ngài thỉ được sự sống đời đời (c.36). Niềm hạnh phúc đích thực của con người là đây: là sự sống đời đời trong Nước Trời. Thế nhưng hôm nay, nhiều người còn đang mải miết chạy theo nền văn minh sự chết đang đưa đẩy con người vào vòng xoáy vô vọng của nó. Lời chứng tha thiết của Đức Giêsu liệu có còn ý nghĩa gì đối với họ không? Đấy là sứ mạng của chúng ta, những người môn đệ đích thực của Đức Kitô.

Lạy Đấng Phục Sinh, chúng con tha thiết xin Ngài thương đổi mới tâm hồn và cuộc sống chúng con.

Để mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống thường ngày, chúng con biết làm chứng cho tình yêu thương của Ngài giữa trần gian. Xin cho mọi tư tưởng, lời nói, hành động của chúng con đều phản ánh chân dung đích thực của Chúa. Xin Chúa thương soi đường dẫn lối cho những tâm hồn chưa đón nhận Tin Mừng,  được gặpnhững chứng nhân đầy yêu thương nhân hậu của Chúa trong cuộc sống của họ. Amen.

Thiên Thảo SJP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI. Maria Tố Quyên
     Suy NiệmThứ ba tuần II Phục Sinh: “Con Người cũng sẽ phải được dương cao”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH: ƠN TÁI SINH. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A: Bình an cho các con! Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục sinh A: TIN VÀ LÀM CHỨNG VỀ CHÚA PHỤC SINH. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Nt. Maria Chinh Anh
     Thứ ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Đức Ki-tô phục sinh và bà Maria Magdala. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh: TÁC VIÊN TIN MỪNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng