Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

KHÔNG TIN HAY TIN CHÚA GIÊSU

imc.jpg1.      LỜI CHÚA : Ga 10,31-42

31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" 33 Người Do-thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." 34 Đức Giê-su bảo họ: "Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: "Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh"*? 35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, 36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: "Ông nói phạm thượng! vì tôi đã nói: "Tôi là Con Thiên Chúa"? 37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. 38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." 39 Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ. 40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau: "Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." 42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.

2.      SUY NIỆM

Gần đến những ngày cao điểm của Năm Phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu, bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại một bi kịch đau thương của Chúa Giêsu, bị người Do Thái ném đá. Chúng ta chiêm ngắm sự đau khổ của Chúa và xác tín niềm tin mạnh mẽ vào Ngài.

1)     Nhiều người Do Thái không tin Chúa Giêsu :

Lý do người Do Thái ném đá Chúa Giêsu, vì họ muốn tố cáo Ngài đã lộng ngôn tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Việc phản bác này chứng tỏ lòng họ nhất quyết từ chối tin vào Ngài, kể cả những việc Ngài làm bởi Chúa Cha, để làm chứng Ngài thực là Con Thiên Chúa.

Họ đã cố tình không tin; tâm trí của họ bị đóng kín, con tim của họ giới hạn vào những định kiến. Họ không nhìn nhận các việc Chúa đã làm là do Chúa Cha sai Ngài đến trong thế gian. Họ không chấp nhận những việc làm của Chúa Giêsu là do ý định của Chúa Cha, và là công việc của Chúa Cha. Bởi vì, họ không biết Chúa Giêsu và Chúa Cha là một, và cùng một bản tính với Chúa Cha : “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,38)

Để những người Do Thái hiểu Chúa Giêsu là ai, và Ngài xuống trần gian để làm gì, nhiều lần Ngài đã khẳng định: “Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6,38). “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." (Ga 6,40). “Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.” (Ga 8,28).

Chúa Giêsu vừa mạc khải công việc của Ngài để người Do Thái tin vào Ngài, nhưng họ vẫn cố chấp từ chối Ngài, và ném đá Ngài. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã tỏ mình là ai qua mầu nhiệm thập giá : “Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54).

2)     Chúng ta xác tín niềm tin vào Chúa Giêsu :

Nhiều người Do Thái ném đá Chúa Giêsu, không tin Ngài là Con Thiên Chúa; tuy nhiên, cũng còn nhiều người hôm đó đã tin vào Ngài : “Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu” (Ga 10,42).

Chúng ta tin Chúa Giêsu thực là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc chúng ta.

Nhờ tin vào Chúa Giêsu, chúng ta mới khám phá ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha đối với nhân loại, được biểu lộ qua Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, như thánh Gioan tông đồ ghi lại bằng đoạn văn :

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,16-19).

Tình thương của Chúa được biểu lộ cho chúng ta trong Mùa Chay Thánh để chúng ta sám hối ăn năn, để chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa.

Tình thương của Chúa dâng cao đến tột đỉnh trong những ngày của Tuần Thánh : Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại tội lỗi.

Bước vào những ngày Đại lễ tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại năm nay, trong bối cảnh của Năm tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình, mỗi người chúng ta hãy :

- gia tăng lòng tin và lòng yêu mến Chúa qua các việc đạo đức, nhận lãnh các bí tích, tham dự phụng vụ cách ý thức,

- thành tâm sám hối và canh tân đời sống,

- yêu thương và hòa thuận trong gia đình, tha thứ những lỗi lầm của nhau trong gia đình và với mọi người xung quanh,

- luôn sống xứng đáng phẩm giá người Kitô hữu,

- và làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa giữa thế giới, để làm cho mọi người nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại.

Lm. Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, GP. Xuân Lộc
     Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Hai tuần V Mùa Chay: CỨU VÀ CHỮA. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A: Ta là sự sống lại và là sự sống. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A: Chấp nhận hay không chấp nhận Đức Giêsu?. Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Cường
     Suy Niệm Thứ sáu Mùa chay A: HIỂU SAI. Lm Duy Khang
     Suy Niệm Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay A. Lm. Phaolô Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Thường Niên A: LỜI HẰNG SỐNG