Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 1

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG NĂM B

CHÚA CHỮA NHIỀU BỆNH NHÂN VÀ HÓA BÁNH RA NHIỀU

Mt 15, 29 – 37

45651249298891.jpg Ðức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi đó. (30) Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, (31) khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen.

 (32) Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường". (33) Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" (34) Ðức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ". (35) Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. (36) Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. (37) Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại bảy thúng đầy.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu là Vị Mục Tử nhân lành và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Ngài qui tụ chúng ta vào dự tiệc trong vương quốc của Ngài. Tiệc tràn đầy tình yêu thương, ưu ái của Thiên Chúa qua hình ảnh tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon. Thịt béo ngấy, rượu ngon tinh chế, chúng ta sẽ hưởng được sự vui thỏa và niềm vui sung mãn của Nước Trời. Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ ấy trong ba mươi ba năm tại thế.

Sau khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến địa hạt Tia, Ngài rảo quanh một vòng các miền dân ngoại, ở đây Ngài đã trừ quỷ cho người con gái của bà góa Ca-na-an ( Mc 7, 25 – 30 ). Rồi Ngài đến phía đông biển hồ Galilê, Ngài lên một ngọn núi, nơi thanh vắng và thoát cảnh trần tục, Ngài tiếp đón và qui tụ quanh Ngài đám đông dân chúng từ khắp nơi tuôn đến với Ngài, đặc biệt là những người yếu đau, tàn tật, Ngài giảng dạy và giáo huấn họ như một vị tôn sư. Ngài không chỉ dùng lời nói, nhưng sinh động hơn nữa là việc chữa lành các bệnh tật cho nhiều người, khiến mọi người phải ngạc nhiên, Chúa Giêsu cứu giúp họ như vậy, là Ngài thi hành sứ vụ cứu thế của Ngài, Ngài đến để cứu độ trần gian. Chúa Giêsu còn yêu thương đám đông dân chúng đã ba ngày ở luôn với Chúa để nghe Ngài giảng dạy giáo huấn, Ngài không để họ bụng đói ra về, Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn bốn ngàn người ăn no. Chúa Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi, và họ không có gì ăn, Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường . Các môn đệ thưa: trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no, các môn đệ tỏ ra bất lực trong việc cho đám đông ăn. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy sự bất lực của các môn đệ, còn Ngài, Ngài biết Ngài sẽ làm gì. Vì thế nên Ngài hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh”?. Câu hỏi này có ý cho các môn đệ ý thức họ phải cho đám đông dân chúng ăn, nhưng họ bất lực, cần phải cậy trông đến Chúa bằng cách sẵn sàng cộng tác với Chúa và tùy thuộc vào Ngài. Các môn đệ đáp: “Thưa có bảy cái bánh và một ít cá nhỏ”. Chúa muốn các môn đệ hiến dâng cho Chúa tất cả những gì mình có, tuy là bé nhỏ hèn mọn để Chúa biến thành những gì cần thiết đem lại sức sống cho mọi người về tinh thần thiêng liêng. Rồi Ngài truyền cho dân chúng ngồi xuống, họ ngoan ngoãn vâng phục với lòng tin vào Chúa Giêsu. Rồi Ngài cầm bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và các môn đệ trao cho dân chúng, ai nấy đều ăn và được no nê mà còn dư bảy thúng. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là một nhà mô phạm và là một nhà sư phạm tuyệt vời: qua việc Chúa làm thật đơn giản nhưng là một bài học thật phong phú, Chúa thực hiện nghi thức của Phép Thánh Thể, Chúa dạy các môn đệ đón nhận việc Ngài chia sẻ trách nhiệm săn sóc nuôi dưỡng dân chúng, đó là Chúa thực hiện sứ mạng mục tử của Ngài và các môn đệ cũng hãy làm như vậy. Chúa Giêsu tạo cho ta một con đường tiến về Nước Trời, đó là đón nhận và thi hành lời Chúa và giáo huấn của Ngài, đón nhận Phép Thánh Thể và sống với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhất là về lòng yêu thương, bác ái, trao ban đối với người khác, đồng thời cũng cần Chúa chữa trị các bệnh tật linh hồn, chúng ta là những người tội lỗi, đam mê xác thịt thế gian.

Là môn đệ của Đức Kitô qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta có bổn phận tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô đem mọi người về với Thiên Chúa, cho mọi người cùng với chúng ta dự tiệc Nước Trời. Đó là cách chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta tốt đẹp nhất. Nếu không, như lời Thánh Phaolô nói chúng ta không khỏi mắc tội, và Thánh Phaolô còn nói: “Chúng ta không mắc nợ ai điều gì  trừ tình yêu” (Rm 13,8). Để thi hành sứ mạng của Đức Kitô chúng ta cần phải sống lời Chúa và giáo huấn của Ngài. Để chúng ta có thể truyền đạt lời và giáo huấn của Đức Kitô cho mọi người cách trung thực, chúng ta cần đón nhận tinh thần của Chúa đối với những người đau khổ, bệnh tật, nhất là về phần thiêng liêng. Để nâng đỡ, an ủi và chữa trị, làm cho tâm hồn họ được bình an, đưa họ về với Chúa. Chúng ta ý thức chúng ta là những cộng sự viên của hàng Giám Mục, Linh mục nên chúng ta luôn hăng say cộng tác với tinh thần tuân phục. Chúa Giêsu nói với chúng ta “Thầy chạnh lòng thương đám đông”, noi gương Ngài chúng ta phục vụ và phục vụ vì yêu thương, luôn nhạy cảm với các nhu cầu của anh chị em chung quanh, để đáp ứng khi các nhu cầu ấy là chính đáng và ở trong khả năng của chúng ta. Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta hiến dâng cho Ngài những gì mình có, tuy bé nhỏ hèn mọn, nhưng với quyền năng của Chúa, Ngài sẽ làm cho nó có năng lực đem lại sức sống dồi dào về tinh thần và thiêng liêng cho mọi người. Chúng ta còn thi hành sứ vụ một cách vô vụ lợi, như Chúa Giêsu sau khi hóa bánh ra nhiều để cho đám đông ăn no, Ngài lên thuyền sang miền Ma – ga - đan tránh sự tung hô của mọi người. Sau hết người tông đồ cần có đời sống cầu nguyện, suy niệm, học hỏi lời Chúa để thấm nhuần tinh thần của Chúa trong việc chăm sóc đoàn chiên của Chúa cách tích cực, nhiệt thành, quảng đại và yêu thương.

Xin Chúa ban cho chúng con và mọi anh chị em kitô hữu trở nên môn đệ Chúa thực sự, không những trong việc lo cho linh hồn mình, mà còn cộng tác với Chúa tiếp tục thi hành sứ vụ của Chúa, như Chúa và cho mọi người không giới hạn một biên cương nào, về tâm lý, luân lý và văn hóa, …một cách nhiệt thành, quảng đại và yêu thương. Để làm tròn sứ mạng truyền giáo của mình trong Hội Thánh, đem mọi người về với Chúa nhờ các bí tích trong Hội Thánh.

Chúng con quyết tâm sống lời Chúa, siêng năng chịu các phép bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải để được chữa lành các bệnh tật của linh hồn, và bí tích Mình Thánh Chúa để thêm sức sống dồi dào mỗi ngày một hơn. Đồng thời nhiệt thành thi hành sứ vụ tông đồ theo ơn gọi và đấng bậc của mình trong Hội Thánh.

Đaminh Monteils

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm C_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê_Lm Giuse Nguyễn Đình Nhu
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C _Lm. Đan Vinh HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Nt.Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG NĂM B-MẠC KHẢI CHO NGƯỜI BÉ MỌN. Nt. Maria Chinh Anh
     MÙA VỌNG GỌI MỜI. Antôn lương Văn Liêm
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B- HÃY TỈNH THỨC .Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B- ANH EM HÃY TỈNH THỨC. Lm Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG- HÃY TỈNH THỨC KẺO THIỆT THÂN. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh OP.
     NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A. Giuse Phan Nhã
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SỐNG TỈNH THỨC. Lm Jos Tạ Duy Tuyền