Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

CHÚA NHẬT XX TNB

ĂN THỊT UỐNG MÁU

paypal.bmpThưa quý OBACE, nhiều tôn giáo cổ, người ta có các hình thức tế tự bằng máu thịt súc vật, ngay cả Do Thái Giáo, thì việc dâng hy lễ toàn thiêu, lễ xá tội, lễ vượt qua…, đều là những dịp tín đồ phải tế lễ súc vật cho thần linh, sau khi tế lễ, họ cùng ăn uống những phần thịt còn lại và họ tin rằng ăn bữa tiệc đó là họ được đồng bàn với thần linh của họ. Có lẽ không có tôn giáo nào mời gọi tín đồ của mình ăn thịt và uống máu con người, vậy mà hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố với những người Do Thái rằng: Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống…, ai không ăn thịt và uống máu Con Người thì không có sự sống. Lời mời gọi này quả thật không dễ để chấp nhận! Phải chăng những người theo đạo Công Giáo tin theo Đức Kitô là những kẻ man rợ, những kẻ ăn thịt người, như trước đây thời bách hại, người ta thường vu cáo như thế?

Chắc chắn rằng chúng ta không phải là những con người man rợ thời sơ khai ăn thịt đồng loại, mà chúng ta được mời gọi ăn thịt và uống máu Chúa dưới một hình thức đặc biệt, đó là hình thức bí tích, hình thức của đức tin, mà đối với những người không có chung niềm tin với chúng ta, họ cũng không thể chấp nhận được. Tuần trước Chúa Giêsu đã khẳng định cho những người Do Thái rằng: Tôi là bánh từ trơi xuống, không phải như Manna ngày xưa, nhưng là bánh đem lại sự sống trường sinh bất tử, thì hôm nay Chúa nói rõ hơn rằng: Bánh ấy chính là thịt máu của tôi, để cho nhân loại được sống.

Khi nói đến thịt máu là nói đến cả con người và cũng là cả sự sống của một con người sống động, chứ không phải một cái xác chết, Chúa Giêsu mời gọi mọi người ăn thịt và uống máu Ngài là mời gọi mọi người ăn uống, đón nhận một cách thực sự con người sống động và cả sự sống của Người trao ban, chứ không phải đón nhận một cái xác chết. Khi mời con người chúng ta ăn và uống, tức là Chúa muốn chúng ta thực sự đón nhận, để cho Ngài đi vào trong tâm hồn, trong con người, được hòa tan trong cuộc sống của con người và trở nên dinh dưỡng nuôi sống con người. Đức Giêsu là Thiên Chúa, là nguồn mạch sự sống, vì thế khi để cho Ngài đi vào cuộc đời, hay đúng hơn khi ăn Ngài, Ngài sẽ dùng sức sống thần linh của Ngài làm chất dinh dưỡng nuôi hồn xác chúng ta và trao ban cho chúng ta sự sống của Ngài.

Những người Do Thái đã không hiểu được như thế, họ nghĩ rằng ông Giêsu này sẽ phải xẻ thịt mình nấu nướng lên cho họ ăn, và điều đó khiến họ kinh hãi. Chúa Giêsu cũng lấy chính thịt máu mình cho mọi người ăn, nhưng không phải phanh thây xẻ thịt, trái lại bằng một cử chỉ mang tính bí tích mà Ngài thực hiện sau này, đó là vào buổi chiều tối ngày thứ năm tuần thánh tại căn phòng tiệc ly, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thày, đây là máu Thày, các con hãy cầm lấy mà uống, và hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thày. Với quyền năng Thiên Chúa ở nơi mình, qua lời tuyên bố ấy, Ngài đã thực sự làm cho tấm bánh trở nên thịt của Người và làm cho rượu nho hóa nên máu Người, và đồng thời vẫn để cho thịt và máu mang mùi vị của bánh và rượu, đây chính là sư kỳ diệu của tiệc Thánh Thể, bưã tiệc của đức tin.

Chúa Giêsu còn khẳng định thêm: Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời và được bảo đảm cho sự sống lại vào ngày sau hết…, và ai đón nhận tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Điều đó có nghĩa là ai ăn thịt và uống máu Người thì luôn luôn có người ở lại và hoạt động trong cuộc đời của kẻ ấy, và người ấy được ở lại trong Ngài, tức là ở trong vòng tay, trong tình yêu thương bao bọc chở che của Ngài, người ấy sẽ không bao giờ bị hư mất nhưng được sống và còn được sống lại như Ngài, và sống lại với Ngài.

Hình ảnh Thiên Chúa dọn tiệc thiết đãi dân của Ngài, và mời gọi mọi người đến tham dự, là hình ảnh đã được sách châm ngôn nói đến trong bài đọc một: Đức Khôn Ngoan chính là Thiên Chúa, đã dựng cột xây nhà, dọn tiệc để chờ đợi mời gọi mọi người hỡi những người ngây thơ lại đây hãy ăn bánh ta đã dọn và uống rượu ta pha chế…, thì các ngươi sẽ được sống và bước đi trên con đường hiểu biết. Ai đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa đến dự bữa tiệc này thì sẽ là người khôn ngoan, và ai từ chối thì sẽ lả kẻ dại khờ.

Theo Thánh Phaolô mời gọi: Anh em đừng sống như kẻ dại khờ, mà hãy sống như những người khôn ngoan; Người khôn ngoan thì biết tận dụng cơ hội Chúa ban và sống như con cái của sự sáng, biết nhận ra đâu là ý Chúa.  Còn ngược lại kẻ dại khờ là người sống trong bóng tối của sự bê tha tội lỗi rượu che cờ bạc, ăn chơi sa đọa trụy lạc, sống như thế là sống trong tình trạng không có Thần Khí của Thiên Chúa hướng dẫn, sống buông theo dục vọng đam mê thấp hèn. Thánh Phaolô căn dặn thêm chúng ta, trở thành con cái của sự khôn ngoan bằng cách tuân theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chuyên cần cầu nguyện bằng thánh vịnh và những bài thánh thi, và hãy đem hết cả cuộc đời mà ca tụng Thiên Chúa, và nhân danh Đức Giêsu mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

Thưa quý OBACE, có người cho rằng, do ảnh hưởng của người Trung Quốc, nên người Việt của mình ngày nay dường như ăn uống tạp hơn khiến nhiều người tây phương cũng phải khiếp sợ, người ta ăn từ chuột bọ, rắn rết, giun, ốc, ăn sống, ăn tái, cái gì cũng cho là đặc sản, họ tìm kiếm để ăn các loài thú quý hiếm thịt rừng vì cho cho rằng chúng có sức bổ dưỡng…chưa kể đến các thứ uống, thứ ngâm rượu từ chuột chim, rắn rết, khỉ mèo…con gì cũng ngâm để uống và cho rằng nó có sức tăng lực, cường dương, thì xô nhau để mua để uống…và không mấy người quan tâm thực sự nó bổ đến mức nào hay chỉ mang đến những mầm bệnh… Trong khi đó rất ít người quan tâm đến việc tìm kiếm loại thức ăn thức uống nào để bổ dưỡng cho đời sống của linh hồn, và đem đến cuộc sống trường sinh bất tử.

Sẽ không có một thứ thức ăn nào của trần gian có thể thỏa mãn và bảo đảm cho sư sống của con người, chỉ có một thứ lương thực duy nhất đó là thịt và máu thánh của Chúa Giêsu. Lương thực này là thứ lương thực duy nhất đem lại sức sống cho con người, bảo đảm hạnh phúc nước trời, mà còn bảo đảm cho cuộc sống bằng an hạnh phúc ngay hôm nay, nơi gia đình.

Các bậc cha mẹ sẽ phải là những người trước tiên tìm kiếm lương thực của Chúa về cho gia đình mình, hãy để cho Máu thánh của Chúa tẩy sạch những vết nhơ của tội lỗi trong tâm hồn, hãy để cho Mình Thánh Chúa nuôi dưỡng đời sống đức tin của chính các bậc cha mẹ qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ mỗi ngày, Lời Chúa và Mình Máu Chúa sẽ là sức mạnh giúp các bậc cha mẹ chu toàn nhiệm vụ của mình. Chỉ những ai chuyên tâm lo tìm kiếm sức sống, nghị lực cho cuộc đời bằng sức mạnh của lương thực Thánh Thể thì người ấy sẽ được sức mạnh thần linh của thức ăn này bổ dưỡng. Khi tâm hồn có Chúa, tâm hồn sẽ bình an, và gia đình có Chúa gia đình sẽ hạnh phúc.

Các bạn trẻ thân mến, rước Chúa Giêsu Thánh Thể, ăn Thịt Máu của Người, không làm cho các bạn trở thành quê mùa hay lạc hậu. Bạn vẫn có thể là những con người “sành điệu” trước mặt mọi người, và càng “sành điệu” hơn nữa khi bạn làm bạn, kết thân với Chúa Giêsu Thánh Thể, vì như Đức Thánh Cha Benedictô đã nói: “Người nào để cho Chúa Kitô đi vào, người ấy chẳng mất mát gì cả, tuyệt đối không mất gì cả trong những điều làm cho đời sống mình nên tự do, tươi đẹp và vĩ đại. Chỉ trong tình bạn này, các cánh cửa đưa vào sự sống mới rộng mở. Chỉ trong tình bạn này, các tiềm năng lớn lao của thân phận con người mới thực sự được giải phóng

Cầu chúc cho tất cả mọi người nhận ra sự cần thiết của việc đón nhận lương thực thần linh là Thánh Thể của Chúa, và dám là bạn với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Amen

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh OP.
     MỈM CƯỜI
     LÒNG TIN
     SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A-CHÚA CÓ YÊU THƯƠNG VÀ BAN ƠN CHO DÂN NGOẠI KHÔNG?
     CHỮA CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A-LÀNH CON GÁI MỘT PHỤ NỮ CANAAN. Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt.
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỜI NGUYỆN CHÂN THÀNH. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Goian B Phan Kế Sự