Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 27

 SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN A

LC 11, 27-28

g.jpg

Tuy đoạn Tin mừng hai câu Lc 11, 27-28 được đọc trong Phụng vụ Thánh lễ hôm nay thật vắn vỏi nhưng diễn tả đầy đủ và cốt lõi chính yếu của ý nghĩa đích thực về mối tương quan nhân loại và tương quan thiêng liêng. Đoạn Tin mừng diễn tả cái nhìn tự nhiên về một con người trong mối liên hệ máu mủ huyết nhục và cái nhìn siêu nhiên đối với mọi người trong mối liên hệ niềm tin thiêng liêng mang tính phổ quát. Một lời khen ngợi xuất phát từ sự ngạc nhiên bộc trực của một người phụ nữ: “Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Chúa Giê-su đáp lại sự ngạc nhiên thán phục này của người phụ nữ cũng bằng một câu nền tảng chân lý thật vắn gọn: “ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì thật có phúc hơn”.

Thông thường trong cái nhìn tự nhiên của nhiều người là chỉ thấy những cái bên ngoài mà đánh giá và khen ngợi một cách rất bộc phát: nhà ông ấy/bà ấy có phúc quá, có con đi tu, nhà bà ấy phúc đức quá có người làm soeur, nhà ông ấy phúc quá có con làm ông trùm….nhưng cái phúc thật mà Chúa Giê-su muốn con người phải vượt lên cái nhìn và tương quan máu mủ tự nhiên cục bộ để hướng đến cái nhìn và tương quan thiêng liêng mang tính phổ quát và niềm tin siêu nhiên hơn: “những ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa thì thật có phúc hơn”. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, đôi khi quan hệ máu mủ ruột thịt không quan trọng và hạn hẹp, không bằng những mối quan hệ dựa trên nền tảng niềm tin thiêng liêng.

Với cuộc sống đầy tràn Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su luôn luôn qui hướng mọi sự kiện của cuộc sống theo chiều hướng thiêng liêng và Chúa Giê-su cũng luôn tìm mọi cách để khéo léo nhắc nhở mọi người hãy vượt lên trên những tương quan bình thường  tìm kiếm những giá trị thiêng liêng qua việc sống và thực hành Lời Chúa dạy. Chỉ trong quan hệ thiêng liêng và niềm tin này, mỗi người sẽ sống gần gũi gắn bó với Thiên Chúa và anh chị em chung quanh. Càng sống tha thiết gắn bó và thực thi Lời Chúa, con người sẽ cảm thấy cái nhìn của mình mang chiều kích rộng và sâu hơn. Sống thực thi Lời Chúa, con người sẽ có kinh nghiệm khám phá sự thân thiết gắn kết với tha nhân hơn cả những quan hệ máu ủ bình thường.

Chúa Giê-su thật tế nhị và sâu sắc trong cách khen mẹ Ngài và những người đang lắng nghe Ngài. Ngài đã tự hào và khen ngợi về mẹ của mình không phải bằng một giọng điệu tự mãn và kiêu hãnh phô diễn, nhưng cứ “xem quả thì biết cây”, mẹ của Ngài hơn ai hết là người đã lắng nghe, tìm kiếm và thực thi Lời Chúa; nhưng đồng thời cũng đề cao những người đang lắng nghe Lời Ngài thì thật có phúc hơn.

Liệu rằng những người Ki-tô hữu có cảm nhận bản thân được chúc phúc vì lắng nghe “cưu mang” và thực hành Lời Chúa dạy?

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên - Lm . J. P
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên- Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên- Lm.JB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên A: TIN VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA. Lm. Duy Khang
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 02-08/10/2014: Câu chuyện về Bài Ca Đức Mến của Thánh Phaolô
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên A: Thái độ cầu nguyện của Kitô hữu. Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Cường
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXVII TN A
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên A. Nt. Maria Chinh Anh
     100 Truyện Tích Về Chuỗi Hạt Mân Côi
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên A- Lễ Mẹ Mân Côi. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên A: TÂM ĐIỂM YÊU THƯƠNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Fatima, 13.10.1917 - Một Phép Lạ Vĩ Đại Chưa Từng Xảy Ra!
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXVII TN A