Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ 2 tuần IV Phục Sinh

Tin vào Chúa vị mục tử tốt lành.

LỜI CHÚA: Ga 10,1-10

45651249298891.jpg(1) "Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. (3)Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. (4) Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. (5) Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ". (6) Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ.(7) Vậy, Chúa Giêsu lại nói : "Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. (8) Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không theo họ. (9) Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. (10) Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.

SUY NIỆM

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxico vừa diễn ra ngày 19/03/2013, Đức Tân Giáo Hoàng Phanxico đã kêu gọi : “Chúng ta hãy giữ Đức Kitô trong đời mình để có thể bảo vệ mọi người khác, bảo vệ mọi công trình tạo dựng”. Có thể nói đó cũng là đường hướng triều đại Giáo Hoàng của ngài. Đây cũng chính là ý lực của Lời Chúa ngày hôm nay : Hãy đi qua cửa Giêsu, hãy giữ Chúa Giêsu trong đời để trở thành mục tử tốt và để chỉ lệ thuộc vị mục tử tối cao là Thiên Chúa mà thôi.

Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan đã miêu tả hình ảnh “người mục tử tốt lành” tương phản với hình ảnh “người chăn thuê” để cho thấy nét đẹp trọn vẹn của chân dung người mục tử.

Người chăn thuê” làm việc chỉ vì tiền[1] chứ không làm vì tình yêu dành cho chiên[2]. Anh ta trông coi chiên cho đến khi anh ta không còn được trả lương nữa. Anh ta sẽ bỏ chiên mà chạy khi có sự cố[3]. Đối với chủ, anh ta không có lòng trung thành[4]. Anh ta tìm kiếm lợi nhuận cho mình chứ không lo cho chiên[5] ; anh ta có thể bỏ bê đàn chiên[6], đẩy chiên vào nơi khó khăn và thiếu lòng thương xót[7] đối với chiên.

Ngược lại với hình ảnh “người chăn thuê”, hình ảnh “người mục tử tốt lành” làm cho chúng ta cảm động : người mục tử chăn chiên chỉ vì yêu, anh ta dành trọn tấm lòng cho đoàn chiên và thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Người mục tử thì dịu dàng, chân thành, gần gũi và yêu thương ; Anh ta hướng dẫn, sửa dạy, bảo vệ và chăm sóc đoàn chiên cách chu đáo và ân cần ; Anh ta trung thành phục vụ chủ và chăm sóc chiên cho chủ ; anh biết rõ từng con chiên và gọi tên từng con một ; anh dịu dàng dẫn chiên đến đồng cỏ xanh mát. Quả tim của người mục tử tốt là quả tim triển nở trong tình yêu và họa lại trái tim nhân lành của Thiên Chúa.

Nếu Chúa Giêsu đã nói “Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”, thì chúng ta hãy mạnh dạn đến với Thiên Chúa ngang qua Chúa Giêsu, đó là con đường duy nhất, chính xác và an toàn. Chúng ta hãy giữ Đức Kitô trong đời mình để có thể bảo vệ mọi người khác, bảo vệ mọi công trình tạo dựng.

Nếu Chúa Giêsu đã nói “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”, thì chúng ta đừng khao khát hay tìm kiếm điều gì khác. Chính Chúa Giêsu mục tử sẽ cho chúng ta sự sống đồi dào và viên mãn. Hãy tin vào Ngài và tìm đến nguồn mạch sự sống của Ngài là Thánh Thể tình yêu.

Nếu Chúa Giêsu đã nói“Tôi hy sinh tính mạng vì đàn chiên” thì chúng ta hãy xác tín, không có quà tặng nào tuyệt vời bằng mạng sống, không có sáng kiến nào vĩ đại hơn tình yêu trao hiến của Chúa Giêsu. Hãy vững lòng trông cậy.

Nếu Chúa Giêsu đã nói "Tôi biết các con chiên của tôi", thì phải hiểu là Ngươi biết rõ chúng ta cần những gì cho linh hồn và thể xác, nên đừng băn khoăn xao xuyến. Hãy phó thác cho Người sự sống của chúng ta, và nếu Chúa Giêsu đã nói "Chiên tôi thì nghe tiếng tôi", là Người muốn chúng ta chỉ lắng nghe duy nhất tiếng gọi yêu thương của Người. Đừng nghe theo một tiếng gọi nào khác.

Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viết trong cuốn “Đức Giêsu thành Nazaret” rằng : Việc "Tôi biết các con chiên của tôi”"Chiên tôi thì nghe tiếng tôi", là việc nhận biết trong tương quan thân mật giữa mục tử và chiên. Họ nhận biết nhau vì họ thuộc về nhau. Việc nhận biết này quan trọng vì nó được đặt trong bối cảnh việc nhận biết “Chúa Cha và Chúa Con”. Đây chính là nền tảng của mọi sự nhận biết. Ước gì mỗi chúng ta khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng can đảm phó thác và trung thành giữ Chúa Giêsu trong đời mình để có thể bảo vệ mọi người khác, bảo vệ mọi công trình tạo dựng.

Lạy Chúa, Chúa là Mục Tử Tốt Lành, xin dẫn dắt chúng con đi trên nẻo đường của Chúa, để chúng con được no thỏa ân tình của Ngài. Xin ban cho chúng con những chủ chiên nhân lành, chỉ biết say mê Chúa, yêu thương, phục vụ, và chăm lo cho đàn chiên Chúa, để chia sẻ với Chúa nỗi bận tâm về một đàn chiên "được sống và sống dồi dào”.

 



[1] Mt 20,7.

[2] Ga 10,13.

[3] Gr 46,28.

[4] Ga 10,12.

[5] Ed 34,3.

[6] Ed 34,3.

[7] Gr 23,2.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C. Nhiều tác giả
     Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần III Phục Sinh: Những kẻ “ngược đời”. Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu tuần III Phục Sinh:ĂN và SỐNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT
     Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần III Phục Sinh. Nt. M. Mai Xinh
     Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần III Phục Sinh: THẤY VÀ TIN. Nữ tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần III Phục Sinh Năm C: BÁNH TRƯỜNG SINH. Nt. Maria Anh Thư, O.P
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai III Phục Sinh Năm C: Sự ngộ nhận trong hành trình theo Chúa. Minh Thùy
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C. Nhiều Tác Giả
     Suy Niệm Tin Mừng chúa Nhật III Phục Sinh Năm C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông