Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 12

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA

jesus_heart.jpgiO agN 10x350.pngI.LỜI CHÚA: Mt 11, 25-30

"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.

"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

II.SUY NIỆM: TÌNH THƯƠNG CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Hôm nay toàn thể Giáo Hội cử hành Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta cùng chiêm ngắm tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho nhân loại chúng ta qua một vài tâm tình sau đây.

1.Thánh Tâm Chúa Giêsu biểu lộ tình yêu vô tận của Thiên Chúa :

Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa không phải là cái gì trừu tượng, khó hiểu. Trái lại, tình yêu của Thiên Chúa diễn tả cách cụ thể nơi Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô.

Thánh Tâm Chúa Giêsu là biểu tượng của tình yêu. Nơi trái tim Chúa Giêsu, con người nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, đầy tràn sự sống, ân sủng, và lòng bao dung dành cho con người.

Thánh Tâm Chúa Giêsu biểu lộ tình yêu trọn vẹn nhất của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta. Đặc biệt, khi trái tim của Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu, nước và máu của Ngài tuôn trào, chảy xuống, đã mang lại cho nhân loại ơn cứu độ, ơn giải thoát.

Thánh Gioan tông đồ đã viết : “Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta.” (1 Ga 4,8-10).

Nhờ sự chết của Chúa Giêsu, Thánh Tâm Chúa biểu lộ cách rõ nét ơn cứu độ cho nhân loại. Thánh Tâm Chúa Giêsu là kho tàng tình yêu, một tình yêu cứu độ, đến độ sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình, đến độ chấp nhận chịu đau khổ và hủy bỏ bản thân mình cho nhân loại.

2.Thánh Tâm Chúa Giêsu biểu lộ lòng thương xót đối với những người tội lỗi :

Thánh Phaolô tông đồ đã viết : “Ðức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.” (Ep 5, 25b-27)

Thánh Tâm yêu thương của Chúa Giêsu là nguồn tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện qua tình thương, lòng nhân từ, lòng thương xót đối với các tội nhân.

Thánh Tâm Chúa đã yêu thương con người, như Ngài đã yêu thương đoàn chiên bơ vơ không người chăm sóc, như yêu thương ông Giakêu người trưởng thu thuế, như yêu thương người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, như yêu người trộm lành hối cải ngay trên thập giá và hứa ban thiên đàng cho anh ta,…

Thánh Tâm Chúa Giêsu còn biểu lộ lòng thương xót đối với các tội nhân là chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, đáng thương. Nhưng chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa, chân thành sám hối, và tin tưởng nơi Thánh Tâm Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được ơn tha thứ và lòng bao dung của Ngài.

3.Thánh tâm Chúa Giêsu là nguồn an ủi vỗ về, là gương khiêm nhường, là gương sống yêu thương của tất cả chúng ta :

Thánh Tâm Chúa là nguồn tình yêu vô tận, nên Ngài mời gọi chúng ta đến với Thánh Tâm Chúa để tìm được nguồn an ủi, bình an. Những khi chúng ta gặp đau khổ, thử thách, chúng ta sẽ không ngã lòng, nhưng hoàn toàn tin tưởng, phó thác cho Thánh Tâm Chúa, xin Ngài ban bình an, nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống.

"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi…và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". (Mt 11, 28-30)

Thánh Tâm Chúa Giêsu thật kỳ diệu, nhưng lại khiêm nhường. Đây là gương sống của tất cả chúng ta : học cách sống khiêm nhường của Chúa, để dẹp bỏ sự kiêu căng, tự mãn, ích kỷ,… hầu nơi chúng ta giàu có nhân đức khiêm nhường. Nhờ có nhân đức này, chúng ta sẽ tôn trọng, yêu thương, phục vụ mọi người cách dễ dàng, nhẹ nhàng trong cách đối xử, và sẵn sàng cho đi cách vô vị lợi.

Thánh Gioan tông đồ đã viết : “Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.” (1 Ga 4,16). Nhận biết Thiên Chúa yêu thương chưa đủ, chúng ta còn phải học gương của Chúa Giêsu, sống yêu thương như Ngài. Thánh Phaolô đã viết lên điều đó như sau : “Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau.”(1 Ga 4,11). Quả thật, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa,  “nếu chúng ta thương yêu nhau”, và chúng ta còn được “Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo.” (x.1 Ga 4,12).

Tình yêu là cho đi, chia sẻ và phục vụ con người. Chúng ta hãy làm điều đó đối với mọi người trong gia đình, trong khu xóm, và mọi người xung quanh chúng ta; đặc biệt yêu thương, giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ, bị bỏ rơi.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thương yêu nhân loại hôm nay còn nhiều tội lỗi, được ơn nhận biết Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, là nguồn an ủi, để tìm đến Thánh Tâm Chúa, đón nhận lòng bao dung, tha thứ, và sống theo gương của Thánh Tâm : yêu thương và phục vụ mọi người.

Hôm nay là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục được dồi dào ơn Chúa, hy sinh, phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó. Amen.

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XII Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên - Nt. Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XII Thường Niên A. Lm. Antôn Nguyễn Chân Hồng
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XII Thường Niên A: XEM QUẢ THÌ BIẾT CÂY. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A- Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA. Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A: ĐỪNG XÉT ĐOÁN. Nt. Maria Anh Thư, OP
     suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Sự sống từ quà tặng sự sống. Lm. Phalô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên C. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu tuần XII thường niên C: Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ. Nhiều tác giả
     Suy niệm Tin Mừng Thứ tư tuần XII thường niên: TỐT XẤU. Nữ Tỳ Thánh Thể
     CHÚA GIÊSU LÀ AI ? TÔI LÀ AI? Lm. Hương Quất