Trang Chủ > Truyền Giáo > Chuyên Đề

THA THỨ ĐỂ ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ

1270610266-yeu-thuong-3.jpgNhư thường lệ, sau khi dùng bữa cơm trưa xong, tôi nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị dắt xe đi đến xưởng xem thợ làm việc.  Nhưng chiều hôm nay, đã gần 3 giờ chiều mà trời vẫn còn đang mưa, vì thế nên tôi chưa đi ngay.  Lợi dụng thời giờ rảnh rỗi này, tôi cầm cuốn sách Phúc âm mở ra và đọc đoạn Tin mừng theo thánh Mathêu chương 1, từ câu 18-24.  Sau khi đọc xong đoạn này, tôi dừng lại suy tư ở một đoạn ngắn của bài Tin mừng vừa đọc: “…Trước khi hai ông bà về chung sống bà đã có thai. Ông Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà nên định tâm lìa bỏ bà kín đáo, nhưng Sứ Thần đến và nói: Đừng ngại đón maria về…vì Maria thụ thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần”.

Câu chuyện của thánh Giuse và trinh nữ Maria đã làm cho tôi nhớ đến câu chuyện đã xảy ra cách đây 1 tháng. Một người vợ chứng kiến chồng mình ngoại tình với một phụ nữ khác.  Nhìn thấy chồng phản bội như thế thì người vợ lặng thinh, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn cô đơn, giận hờn … đến nỗi những giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má làm cô không thể che giấu những cảm xúc khổ tâm của mình. Nhưng chỉ trong 6 tiếng sau, chị can đảm đến bên anh và nói với anh lời tha thứ… Anh thấy vợ quảng đại, tha thứ lỗi lầm bội phản của mình thì cũng đáp lại chị bằng lời xin lỗi, và thế là cả gia đình lại được thuận hòa.

Các bạn thân mến,

Con người ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm và yếu đuối, vì tất cả chúng ta đều là con người.  Nhưng khi chính ta biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận mỏng dòn, yếu đuối của mình, thì ta lại dễ dàng và sẵn sàng tha thứ cho người anh em, chị em hay chính chồng hoặc vợ của chúng ta.  Thực tế, tôi đã từng nghe và thấy rất nhiều gia đình ly tan chỉ vì không biết tha thứ cho nhau, và “vì chuyện ấy không thể chấp nhận được!”.

Chúng ta hãy noi gương thánh cả Giuse, Ngài không kể với ai để mong được xoa dịu hay để làm vơi đi nỗi buồn. Nhưng Ngài lặng lẽ, âm thầm để cầu nguyện. Chính trong sự âm thầm kín đáo đó mà thánh nhân đã biết lắng nghe lời giải thích của Sứ Thần và sẵn sàng đón nhận Maria – vợ chưa cưới nhưng đã mang thai – về nhà mình.

Tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta biết nhận ra sự yếu đuối và sẵn lòng tha thứ cho nhau, thì không chỉ chúng ta biết làm hoà với nhau, song nhờ đó, chúng ta cũng được ơn cứu độ của Chúa trong tâm hồn.

Các bạn thân mến, nếu như bạn và tôi, ai trong chúng ta gặp phải những hoàn cảnh éo le như trên, thì chúng ta cũng hãy bắt chước người vợ trong câu chuyện trên đây nhé: “hãy tha thứ và hãy nói lời tha thứ!” như Chúa nói “tha thứ đến 70 lần 7” (tức là cho dẫu người ấy cứ tái phạm hoài!), vì tha thứ là quà tặng tuyệt vời nhất mà bạn dâng cho Chúa Giêsu trong đêm Giáng sinh; và cũng chính vì được ơn tha thứ của Chúa, mà mỗi người chúng ta đến được với Chúa trong đêm Giáng sinh 2010 này.

Thân chúc các bạn một Đêm Thánh tuyệt vời trong tâm hồn.

Maria Thiên Ân

Lớp Truyền giáo

                                                                                              


Các bài viết mới hơn
     Các Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo châu Âu nhóm họp - Ngọc Yến - Vatican News
     HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021 - Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP
     Người giáo dân tham gia trong sứ vụ loan báo Tin mừng - Michel Trương
     Thừa tác viên truyền giáo: Con người và hoạt động - Michel Trương
     Bình vẫn chưa hề cũ - Lm. Giuse Trương Đình Hiền
     Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực trong các hoạt động mới
     CAO CẢ & TẦM THƯỜNG Bài học truyền giáo từ Maximum Illud_Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2019
     Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng Đức Tin Kitô giáo
     NGƯỜI GIÁO DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ SAI ĐI- Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

Các bài viết cũ hơn
     NHỮNG NĂM TÔI CÔ ĐƠN. Thiên Ân
     CHUYỆN MỘT ĐÊM ĐÔNG. An-tôn Lương Văn Liêm
     TRỒNG CÂY ĐỨC TIN
     SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG.MBM
     TRUYỀN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI @. Maria Nguyễn Thị Tố Quyên
     HÃY ĐI VÀ LÀM CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC. Maria Nguyễn Thị Tố Quyên
     TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI. Phêrô Võ Ngọc Tam
     NIỀM VUI SỨ VỤ. Nt. Catherine Lê Thị Sự
     PHƯƠNG THỨC TRUYỀN GIÁO. Lm. Bênêđictô Nguyễn Hưng
     KHỎANG LẶNG.Vincente. Phạm Quang Tuyến.