Trang Chủ > Truyền Giáo > Chuyên Đề

“TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI”

Đó là câu nói của Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corintô, mục đích của ngài là để “chinh phục” được nhiều người về với Chúa.

Thật vậy, trong thư thánh Phaolô có viết: “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm, khốn thân tôi nếu không rao giảng Tin Mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng được Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi, đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.  Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người, vì Tin Mừng tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng” (1 Cr 9,16-19.22-23).

Đọc qua những lời tâm huyết của Thánh Phaolô, tôi nhận thấy mình cũng có trách nhiệm như vậy và phải thi hành nhiệm vụ đó hết mình.  Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, thì tôi cần học gương của Thánh Phaolô, là “trở thành nô lệ cho mọi người”, hầu chinh phục được thêm nhiều người.  Nhưng “trở thành nô lệ cho mọi người” quả là điều không tưởng, vì không ai muốn biến mình thành kẻ nô lệ để phục dịch người khác.  Nhưng để Tin Mừng được rao giảng, thì không có con đường nào khác ngoài con đường này. 

Qua hai năm kinh nghiệm truyền giáo chuyên biệt, tôi nhận ra rằng: chính khi tôi trở nên tất cả cho mọi người, thì lúc đó Tin mừng được rao giảng một cách mạnh mẽ nhất.  Để minh hoạ điều này, tôi xin kể một câu chuyện có thật như sau:

Vào một buổi sáng trong tháng 9 năm 2009, tôi nhận được một cú điện thoại bất ngờ :  anh Tam ra nhà trọ gấp, vì ở đó có một người đang tính tự tử!  Tôi vội vàng chạy ngay tới hiện trường thì thấy có một cô gái khoảng 25 tuổi.  Thấy tôi, cô ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở và đòi quyên sinh, mặc dù cho rất nhiều bạn bè của cô ngăn cản. Tôi quá bất ngờ và bối rối, dù tôi đã cầu nguyện trong khi đi đường  khoảng 4 cây số tới đó.  Nhưng vài phút sau, tôi chấn tĩnh và xoa dịu cơn bàng hoàng của cô ấy bằng cách để cho cô ngồi xuống, rồi từ từ cơn bức xúc của cô dịu đi, cô lấy được bình tĩnh nhờ uống một ly nước khoáng và cô bắt đầu tâm sự. 

Cô nói: “chồng con bị sida, và đã lây bệnh cho con. Vì hai vợ chồng mới sinh hoạt trong một tháng đây, nhân dịp anh ấy lên thăm con”.

Tôi hỏi lại : Anh ấy có thông báo cho con biết anh bị bệnh khi lên thăm con không?

Cô trả lời : Dạ không.

Tôi hỏi : Vậy thì ai thông báo cho con biết là anh ấy bị sida?

Cô đáp :  Sau khi con lập gia đình với anh ấy, con có được một đứa con.  Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con phải đi làm xa để gửi tiền về hàng năm cho anh ấy nuôi con cùng với ông bà ngoại, vì thế con cũng ít quan hệ vợ chồng với anh ấy.  Giờ đây anh ấy lên xin con về quê và không đi làm công nhân nữa, con không chịu.  Sau khi anh chia tay con về quê, anh đã báo cho con biết là anh bị sida và đã lây sang cho con, chắc là con chết mất!

Sau khi nghe điều đó, tôi liền nói với cô : bây giờ sự việc đã rõ, con cứ yên tâm.  Trước hết, chú sẽ đưa con đi xét nghiệm và mọi việc đều phải giữ kín, không nên làm ầm ĩ lên nữa.  Và sau khi xét nghiệm, được biết tin cô ấy không bị lây nhiễm.  Cô ấy rất vui mừng và cám ơn tôi liên tục. Sau đó, người em gái của cô ấy xin tìm hiểu để theo đạo.  Cô học lớp giáo lý dự tòng và đã được rửa tội để trở thành người Kitô hữu.

Qua câu chuyện trên đây, tôi nhận thấy rằng: công việc lúc đầu của tôi có vẻ không có gì liên quan tới việc rao giảng Tin Mừng; nhưng sau khi tôi trở thành “nô lệ” cho mọi người bằng cách giúp đỡ họ theo khả năng mình có, thì Chúa lại cho tôi thấy sức mạnh quyền năng của Ngài trong công việc mình làm, là chinh phục thêm được người khác về cho Chúa.  Việc kỳ diệu ấy đã xảy đến cho tôi trong ơn của Chúa. Đó chính là điều mà tôi đã học được nơi thánh Phaolô.  Xin tôn vinh và chúc tụng Chúa.

Phêrô Võ Ngọc Tam

  Tác viên Balô

 


Các bài viết mới hơn
     Các Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo châu Âu nhóm họp - Ngọc Yến - Vatican News
     HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021 - Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP
     Người giáo dân tham gia trong sứ vụ loan báo Tin mừng - Michel Trương
     Thừa tác viên truyền giáo: Con người và hoạt động - Michel Trương
     Bình vẫn chưa hề cũ - Lm. Giuse Trương Đình Hiền
     Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực trong các hoạt động mới
     CAO CẢ & TẦM THƯỜNG Bài học truyền giáo từ Maximum Illud_Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2019
     Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng Đức Tin Kitô giáo
     NGƯỜI GIÁO DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ SAI ĐI- Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

Các bài viết cũ hơn
     NIỀM VUI SỨ VỤ. Nt. Catherine Lê Thị Sự
     PHƯƠNG THỨC TRUYỀN GIÁO. Lm. Bênêđictô Nguyễn Hưng
     KHỎANG LẶNG.Vincente. Phạm Quang Tuyến.
     HÃY THẢ LƯỚI BÊN PHẢI THUYỀN. ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.
     KHIÊM NHƯỢNG TRONG TRUYỀN GIÁO.GM Bùi Tuần
     TINH THẦN TRUYỀN GIÁO .ĐGM. Vũ Duy Thống
     ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ TRUYỀN GIÁO. Maria Nguyễn Thị Kim Dung
     HÃY TRAO CÂY GẬY TRUYỀN GIÁO CHO NGƯỜI GIÁO DÂN. Lm. Đaminh. Trần Xuân Thảo.
     THI HÀNH BÁC ÁI VÀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG. Lm.Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng SDB
     HỘI NHẬP TIN MỪNG VÀO VĂN HÓA CON ĐƯỜNG KHỔ ẢI. Lm.Giuse Trịnh Tín Ý