Trang Chủ > Truyền Giáo > Chuyên Đề

THUYẾT TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TÁC VIÊN TIN MỪNG

NGƯỜI GIÁO DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ SAI ĐI

1_1.jpg

Kính thưa...,

Tôi rất vui mừng đến với Đại hội Đoàn Tác Viên Tin Mừng của giáo phận Xuân Lộc hôm nay. Trong tư cách là chủ tịch UBLBTM/HĐGMVN, tôi xin chào mừng đại hội và mọi tham dự viên.

Tôi xin được chia sẻ với đại hội một vài suy tư về đề tài: “Người giáo dân thực hiện sứ vụ sai đi”.

1.         Sứ vụ Loan báo Tin Mừng là của mọi kitô hữu:

Chúa Giêsu đã khai mở sứ mạng này khi đến trần gian. Sau đó, Ngài trao lại cho toàn thể Giáo Hội. Sứ mạng này không dành riêng cho một số người, một số hội dòng chuyên biệt như tên gọi của họ, mà là của mọi người. Căn tính của sứ mạng này bắt nguồn từ bí tích Rửa tội mà mồi kitô hữu lãnh nhận. ĐTC Phanxicô: “Mỗi tín hữu của Chúa Kitô đều là nhà thừa sai, là người loan báo Tin Mừng”.

2.         Công đồng Vatican II qua sắc lệnh Ad Gentes (Đen với muôn dân) và Apostolicam Actuositatem (Tông đồ Giáo dân) đề cao, thúc đẩy người giáo dân thi hành sứ mạng này. Ngày nay, người giáo dân đi đầu trong sứ vụ này : “Trong những miền thiếu linh mục hay khi các ngài không được tự do thi hành chức vụ, thì Giáo Hội khó có thể hiện diện và hoạt động hữu hiệu nếu không nhờ giáo dân cộng tác” (AA,1). Giáo dân Việt Nam vốn thụ động, ngại ngùng, ít mạnh dạn làm công tác tông đồ này. Tôi thành thật khen ngợi anh chị em Tác Viên Tin Mừng giáo phận Xuân Lộc, từ nhiều năm qua, đă tham gia thực hiện sứ mạng này cách tốt đẹp, đem lại nhiều hoa trái cho giáo phận và Giáo Hội Việt Nam. Mong anh chị em tác viên Tin Mừng năng nổ, nhiệt thành hơn.

3.         Anh chị em biết sứ mạng này không dễ thực hiện như đi dạo trong công viên, không làm cách máy móc, mà là một nghệ thuật, không được vinh vang khi có chút kết quả: “Đối với tôi, rao giàng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm.” (lCr 9,16). (ĐTC Phanxicô, giảng lễ ngày 9.9.2016)

Khi thi hành sứ mạng này, chúng ta không làm theo ý mình mà làm theo ý Chúa, không rao giảng mình mà rao giàng Chúa, không loan tin sợ hãi mà là tin vui (Tin Mừng). Các thiên thần khi hiện ra với các mục đồng đã nói : “Này tôi báo cho anh em một tin mìmg trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2,10). Người loan tin mừng phải thể hiện niềm vui trong ánh mắt, trong lời nói, trên khuôn mặt, và trong cuộc sống. ĐTC Phanxicô nói: Nhiều người sống đạo như thể mùa Chay”!

4.         Đừng chạy theo thành tích, con số. Loan báo Tin Mừng, giới thiệu Chúa cho mọi người là trách nhiệm của ta, còn việc theo đạo là việc của họ và của Chúa. Mỗi người có tự do tin hay không, theo hay không. Đức tin là ơn Chúa ban, không phải ai muốn là có đức tin, Chúa tôn trọng tự do của con người, và Chúa cũng có tự do của Chúa. Đừng thất vọng, ngã lòng khi thấy người ta không tin Chúa, ít người theo Đạo, có người còn bỏ đạo nữa là khác. Cứ lạc quan, phó thác cho Chúa, Chúa có cách để cứu độ con người. Chúng ta lấy một hình ảnh cho dễ hiểu : Đi từ Saigon đến đây có nhiều đường, có con đường lớn, rộng, thẳng, ngắn, an toàn..., cũng có đường quanh co, dài hơn, xấu hơn, hẹp hơn, nhưng cũng dẫn đến đây. Một người chi biết có một con đường dẫn đến đây, khi nào đi thì họ đều theo con đường đó, vì họ biết chắc. Bây giờ có người bạn chỉ cho một con đường khác mà theo người bạn đó thì ngắn hom, rộng hơn, tốt hơn, an toàn hơn... Nhưng người này chỉ

biết có con đường cũ, nên không dám đi con đường mới, quyết định cứ chọn con đường cũ cho chắc ăn. Vân đề là miễn sao họ đi đến nơi đến chốn, không bị lạc.

5.         Không ép uổng hay quyến rũ ai theo đạo, đó là vi phạm tự do tín ngưỡng. Cả hai thái độ sau đều không được chấp nhận : Dùng tiền bạc, quyền lực để đưa người ta vào đạo, hoặc để quyến rũ hay ép buộc bỏ đạo. ĐTC Phanxicô nói: “Loan báo Tin Mừng không phải là chiêu dụ tín đồ”.

6.         Loan báo Tin Mừng có nhiều cách, bằng lời nói, việc làm, bằng các phương tiện truyền thông, nhât là internet như bây giờ. Nhưng cách hữu hiệu nhất là bằng đời sống. “Con người ngày nay tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy”. Một cách nữa là đồng hành, điều này cần trong đời sống hôn nhân, cho linh mục, người tập lái xe...). ĐTC Phanxicô : “Hãy đi và chia sẻ trong cuộc sống của những người khác, đồng hành cùng họ trên hành trình đức tin, để họ có thể tăng trưởng trong đức tin trên con đường lữ hành của họ.” qua đó, “trở nên mọi sự cho mọi người”. Rao giảng Tin Mừng là làm chứng, chứ không phải là nói cho nhiều. Xin anh chị em nhớ đồng hành với những người tân tòng, đừng bỏ rơi họ. Nhiều trường hợp theo đạo, nhưng rồi khi gặp khó khăn, không ai nâng đỡ, thì họ đã đánh mất đức tin.

Chúng ta phải đặt mình vào tình trạng của người khác: không phài là chọn con đường dum họ, nhưng là đi trên đường của chính họ. ĐTC Phanxicô nhớ lại trong khi dùng bữa trưa với những người trẻ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, một cậu bé hỏi ngài nên nói gì với một người bạn thân vô thần. Ngài đáp : “Đó là một câu hỏi hay. Chúng ta ai cũng có những người quen là những người xa cách Giáo Hội. Chúng ta nên nói với họ những gì? Tôi trả lời rằng: ‘Điều cuối cùng con phải làm là nói cái gì đó! Nhưng trước hết hãy bắt đầu bằng việc làm, và người ta sẽ xem những gì con đang làm và hỏi con về điều đó; và khi người ấy hỏi con, lúc đó là lúc con sẽ nói với anh ta”. Rao giảng Tin Mừng là làm chứng : tôi sống như thế vì tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tôi khơi dậy trong anh một sự tò mò, vì thế bạn hỏi tôi ‘Tại sao bạn làm như thế’ và câu trả lời là: ‘Bởi vì tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô’; và không chi bằng lời nói mà thôi - bạn phải công bố Lời Chúa - nhưng với chính cuộc sống của mình”.

7.         Một vài kỹ năng cần thực hành khi đi loan báo Tin Mừng :

-           Cầu nguyện với Chúa khi làm sứ vụ tác viên Tin Mừng. Không có ơn Chúa, ta không làm được gì cả ! Cầu nguyện trước, trong và sau khi làm công tác tông đồ. Chúa Giêsu làm gương.

-           Liên kết mật thiết với Chúa Giêsu.

-           Đầy Thánh Thần.

-           Một con người nhân bàn, gần gũi với mọi người, nhất là người nghèo ; đầy tràn niềm vui; biết lắng nghe, đối thoại; một người thành thật, không giả dối, không mưu mô. Chứng tá cùa anh chị em phải là chứng tá thật, người thật việc thật mới có hiệu quả.

Trong khung khổ của một bài chia sẻ, tôi chi mạo muội trình bày những điểm cốt yếu trên.

Cầu chúc đại hội Đoàn Tác Viên Tin Mừng được đầy ơn Chúa và mang lại nhiều hoa trái cho Chúa và Giáo Hội.

Mừng lễ Chúa Giáng Sinh.

+ Anphong Nguyễn Hữu Long Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa

 


Các bài viết mới hơn
     Các Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo châu Âu nhóm họp - Ngọc Yến - Vatican News
     HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021 - Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hương, OP
     Người giáo dân tham gia trong sứ vụ loan báo Tin mừng - Michel Trương
     Thừa tác viên truyền giáo: Con người và hoạt động - Michel Trương
     Bình vẫn chưa hề cũ - Lm. Giuse Trương Đình Hiền
     Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo nỗ lực trong các hoạt động mới
     CAO CẢ & TẦM THƯỜNG Bài học truyền giáo từ Maximum Illud_Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
     SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2019
     Sứ vụ Truyền Giáo trong Lòng Đức Tin Kitô giáo

Các bài viết cũ hơn
     THAM LUẬN TRUYỀN GIÁO HẠT AN BÌNH- ĐẠI HỘI TVTM LẦN I. Phêrô Vũ Ngọc Tam
     BÀI CÁM ƠN LỄ TRUYỀN GIÁO 2016_ Đaminh. Trần Xuần Thảo
     BÀI CHIA SẺ TRONG NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2016: HÁT cho DÂN TÔI nghe. Thầy Đaminh Trần Văn Tân
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 10. Lm. Trăng Thập Tự
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 09.
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016: BẢN TIN 06 Linh mục TRĂNG THẬP TỰ
     Những người con của lòng CHÚA THƯƠNG XÓT_ MM Tân, S.J.
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 05
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 04
     GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2016_ BẢN TIN 03