Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

 Thứ Hai tuần 33 Thường Niên

LÒNG TIN LÊN TIẾNG

mu.jpg

LỜI CHÚA: Lc 18, 35 - 43

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giê-su nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.”

SUY NIỆM: “...Xin thương xót tôi !” (Lc 18, 39)

1. Có thể nói trình thuật người mù được sáng mắt có nội dung hay, hình ảnh đẹp và lời thoại sâu sắc. Thật vậy, hẳn độc giả sẽ có ấn tượng đẹp về việc một người mù ăn xin đã nghe ngóng và nhận ra Đấng có thể cứu chữa mình, vượt qua sự ngăn cản của đám đông để đạt cho được điều anh đang mong ước là được sáng mắt. Ta cùng dừng lại chiêm ngắm anh:

Dù không nhìn thấy để làm việc, anh vẫn mạnh dạn tìm kế sinh nhai. Anh chấp nhận ngồi cô đơn bên vệ đường đón đợi chút tình thương của khách lữ hành. Dù không thấy tha nhân ra sao, anh vẫn giữ mối tương giao với họ bằng con đường âm thanh: nghe ngóng và đối thoại. Phải chăng chính nhờ sự không an phận này mà anh biết được Đức Giêsu là ai, để rồi cương quyết tận dụng cơ may hiếm có này: gặp được Đức Giêsu. Thử tưởng tượng cảnh đám đông quát nạt để ngăn cản tiếng kêu của anh, độc giả sẽ cảm nhận được lòng khát khao cháy bỏng muốn được gặp gỡ Đức Giêsu trong anh, sẽ nhìn rõ lòng tin của anh mạnh mẽ và lớn lao chừng nào.

2. Dù biết rất rõ mình cần gì, nhưng anh mù không vội vàng đến thực dụng để xin ngay cho mình được sáng mắt. Anh xin lòng thương xót của Đấng anh tin chắc Người sẽ chữa anh. Có lẽ kiểu xin vòng vo này khiến nhiều người sốt ruột, nhưng khi xin lòng thương xót, là anh chạm thẳng tới trái tim chạnh thương của Đức Giêsu và khơi mở được dòng ân sủng sắp tuôn trào đến anh. Hóa ra, lời xin này không hề thừa, cũng chẳng phải là một lời xã giao ban đầu, nhưng thấp thoáng sự khôn ngoan và thiện tâm nơi anh.

Tôi, bạn và anh chị, ta thử hỏi: tại sao anh ta có được nghị lực sống và có được cách gặp gỡ Đức Giêsu tài tình đến thế ? – Có lẽ điều Đức Giêsu nói khi chữa anh là câu trả lời đúng nhất: lòng tin của anh đã cứu - chữa anh. Phải, anh được cứu sống nhờ tin vào lòng thương xót của khách qua đường. Anh tin họ không thể đặt vào tay anh những thứ vô nghĩa, vô ích, mà là những thứ giúp anh độ nhật trong cảnh mù lòa và đơn chiếc. Phải, anh được chữa khỏi cảnh mù lòa nhờ tin vào lòng xót thương của Đấng mà anh đang được phúc diện đối diện. Lòng tin của anh lên tiếng, để xin ăn và để cám ơn. Lòng tin của anh lên tiếng, để xin lòng xót thương của Đức Giêsu và để tôn vinh Thiên Chúa.

3. Soi cảnh đời anh mù vào đời mình, hẳn ta thấy có cái gì đó xót xa và tiếc nuối. Xót xa vì ta chẳng mù lòa, cũng chẳng đói khổ đến độ phải sống bằng đồ ăn xin, nhưng sao trong ta vẫn ít nhiều vẫn vương vất mặc cảm, tự ti, hờn trách và thậm chí cả sự ganh tị nhỏ nhen vì thấy mình không bằng người này người nọ; để rồi đời ta trôi qua những năm tháng mang màu buồn nhiều hơn sắc vui. Tiếc nuối vì ta vẫn nhận mình là người có đức tin, vẫn tin nhận Lời Chúa là ánh sáng soi đường dẫn bước nhưng lại mù mờ, nhầm lẫn, chậm chạm trong việc xác định nhu cầu thực sự cần hơn cả trong ta. Tiếc nuối vì ta có nhiều cơ hội được gặp gỡ, được tiếp xúc với Chúa Giêsu hơn anh mù rất nhiều, nhưng lại để vuột mất vì sự thờ ơ, lãnh đạm và quên sót của ta.

Mong sao những phút quý báu này kéo ta lại gần với Chúa Giêsu hơn, để lòng chạm Lòng, ta thưa chuyện với Chúa Giêsu và lắng nghe Ngài với trọn niềm tín thác, hầu ta được cứu chữa ít là một tật bệnh tâm linh nào đó vốn đang làm mù lòa con mắt đức tin của ta, làm nghèo nàn đời sống tín hữu nơi ta.

4. Lạy Con Vua Đavít, cảm ta Chúa đã đến, đã đi ngang qua và dừng lại nhiều lần trong đời con, trong hồn con để ban ơn và thêm sức cho con. Xin củng cố đức tin nơi con, để tâm con đủ sáng, trí con đủ khôn mà tìm gặp Chúa trong thánh lễ, trong kinh nguyện, tâm nguyện và trong các biến cố lớn nhỏ hằng ngày. Con muốn có nhiều kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và được Chúa chữa lành, để con trở nên tia sáng nhỏ, đủ sức dẫn đưa các anh chị em lương dân đến với Chúa. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXXIII TN A
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 13/10-19/11/2014 - Câu chuyện Ðức Giêsu đi trên mặt nước
     Thánh Vịnh - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A
     Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06/11 – 12/11/2014 : 25 năm sau sự sụp đổ của Bức Tường Bá Linh
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A
     Suy Niệm Thứ Bảy tuần XXXIII Thường Niên C: SỐNG LẠI CHO SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
     Thứ Sáu tuần 33 thường niên: NHÀ YÊU THƯƠNG. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,
     Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. MTG Xuân Lộc
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên C: MỘT VỊ VUA. Nữ Tỳ Thánh Thể.