Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA



Lời Chúa: Lc 19, 1-10

GIAKEU.jpg

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi". Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

 

Suy Niệm:

Mang thân phận tội lỗi, mỗi người chúng ta cần biết nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, can đảm trỗi dậy và thay đổi tâm hồn và cuộc sống của mình để nên thánh thiện và đạo đức hơn.

1.        Giakêu, người thủ lãnh các người thu thuế

Câu chuyện của Bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến ông Giakêu, thủ lãnh của những người thu thuế.

Ông là người làm nghề thu thuế lâu năm, hẳn cũng đã thu lợi được khá nhiều. Bản thân ông đầy kinh nghiệm để làm giàu, kiếm sống cho mình.

Dưới con mắt của những người Do Thái, ông là hạng người tội lỗi. Ông Giakêu bị nhiều người phê phán, chỉ trích. Ông bị xa lánh, ghét bỏ. Bởi, công việc của ông là tiếp tay với ngoại bang, thu thuế của người Do thái dân tộc ông  cho đế quốc Rôma.

Ông rất buồn về điều đó, dù ông làm lớn, nhiều tiền và giàu có. Chính vì thế, ông đã đắn đo suy nghĩ và muốn thay đổi cuộc sống.

2.         Sự hoán cải của Giakêu

Ông Giakêu đã nghe nói nhiều về Chúa Giêsu. Ông trèo lên cây sung để xem Chúa đi ngang qua nhà ông. Ông muốn tìm kiếm Ngài, muốn gặp Ngài. Ông nhìn thấy Chúa để biết Chúa là ai. Tuy nhiên, ông tưởng mình thoáng nhìn được Chúa là đủ cho ông, mà hơn thế nữa, chính Chúa nhìn lên cây và ngỏ lời gọi ông: “Giakêu, xuống mau, hôm nay Ta muốn lưu lại tại nhà ông.”

Cơ hội được gặp Chúa, gần gũi với Chúa, ông mời Chúa vào nhà ông, vào chính cõi lòng của ông, một tâm hồn xấu xa tội lỗi, nhưng được ơn Chúa hoán cải. Ông muốn quay trở về với Chúa, và sẵn sàng đền bù những của cải bất công để bày tỏ lòng thống hối ăn năn về quá khứ bất hảo của ông cho Chúa: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn".

Với những người còn ở trần gian, không có sự sám hối nào là quá trễ. Con đường đến với lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn rộng mở. (Thánh Siprianô).

3.        Chúa thương xót, tha thứ và biến đổi Giakêu

Câu chuyện cho thấy: Chúa Giêsu hoán cải người thu thuế. Chúa đến tìm gặp Giakêu và cứu chữa những gì đã hư mất trong chính con người tội lỗi của ông, và Ngài giúp ông biết mở lòng đón nhận Chúa.

Chúa Giêsu thương xót ông Giakêu, đến thăm viếng nhà của ông, cư ngụ trong linh hồn tội lỗi của ông và biến đổi ông hoàn toàn. Từ nay, ông có một cuộc sống mới: được trở nên con cái của Chúa.

Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, không muốn loại trừ một ai, trái lại, muốn cứu độ tất cả mọi người. Chúa sẵn sàng tha thứ tội lỗi của con người, nếu biết nhận ra tình thương xót của Chúa, biết sám hối ăn năn và biết thay đổi cuộc sống.

Đúng như Thánh Phêrô đã viết: “Tình yêu khỏa lấp muôn vàn oti65 lỗi” (I Pr 4,8).

4.     Chẳng phải chỉ mình ông Giakêu tội lỗi, mà mỗi người trong chúng ta cũng là tội nhân bất xứng.

Cần tránh thái độ của những người Do Thái lẩm bẩm than trách Chúa tiếp xúc với ông Giakêu. Ta không nên phán xét, phê bình, chỉ trích người khác, dù họ có xấu xa tội lỗi. Trái lại, biết đón nhận nhau, và giúp nhau thăng tiến, sửa đổi và hoán cải. Ta học nơi Chúa lòng thương xót để có cái nhìn tích cực với bất cứ một ai khác.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến gặp ông Giakêu, thủ lãnh các người thu thuế và bị liệt vào hạng tội lỗi, xấu xa. Nhưng Chúa không có cái nhìn tiêu cực, loại bỏ một ai, nhất là khi biết chính họ là kẻ bất xứng. Chúa giàu lòng thương xót tất cả mọi người, đặc biệt yêu thương những kẻ tội lỗi. Vì thế, Chúa đến gặp và biến đổi người thu thuế này nên người tốt.

Xin Chúa cho con biết từ bỏ những tội lỗi bất xứng trong linh hồn con. Xin Chúa giúp con biết hoán cải, trở về với Chúa, và biến đổi tâm hồn và cuộc sống của con.

Xin Chúa cũng cứu giúp các tội nhân còn cứng cỏi, để họ biết mở lòng ra đón nhận Chúa, nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa và ân sủng của Chúa, qua Bí tích Hòa Giải.

Xin cho con được trở nên con cái Chúa, xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên_Tam Thái.