Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

ANH MÙ ĐƯỢC GẶP ĐỨC GIÊSU

matductin1.jpg

LỜI CHÚA: Lc 18, 35 – 43

(35) Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. (36) Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. (37) Họ báo cho anh biết là Ðức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. (38) Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi!" (39) Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương xót tôi!" (40) Ðức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đền gần, Người hỏi: (41) "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy". (42) Ðức Giêsu nói: "Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh". (43) Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

SUY NIỆM

   Sau khi Đức Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ ba cho các môn đệ, các ông không hiểu gì, vì đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ những điều Người nói. Có thể nói: đây là tình trạng mù lòa thiêng liêng mà các môn đệ cần được Đức Giêsu khai sáng. Trình thuật Đức Giêsu chữa lành người mù gần thành Giê-ri-cô trong Tin Mừng hôm nay góp phần củng cố đức tin cho các môn đệ.

   Anh mù ngồi ăn xin ở vệ đường thật đáng thương! Anh ngồi với bóng đêm dày đặc, không tương lai, không người thân bên cạnh, sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người, cuộc sống của anh thật là buồn tủi và ảm đạm. Thế giới của anh chỉ còn thu gọn trong đôi tai và sự cảm nhận. Nghe tiếng đám đông đi qua, anh hỏi thăm và biết Đức Giêsu Na-da-ret đang đi qua. Anh liền kêu lên: “ Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Tiếng kêu của anh chẳng được ai đoái hoài mà còn bị những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh đã vượt qua nỗi thất vọng đó để cố gắng kêu to hơn: “Lạy con vua Đa-vit, xin dủ lòng thương tôi!” Giữa đám đông ồn ào, lời thành khẩn của anh đã được Đức Giêsu lắng nghe, Người dừng lại và truyền dẫn anh ta đến với Người.

   Khi anh mù đến gần, Đức Giêsu hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy”. Chúng ta thấy: anh mù tuy nghèo khổ, nhưng anh không xin Đức Giêsu cho mình tiền hay vật chất. Anh chỉ xin cho đôi mắt mình được trông thấy, vì anh tin chỉ có Đức Giêsu thành Na-da-ret, bậc thầy của các thầy thuốc mới chữa được đôi mắt của anh! Anh khao khát điều này đã từ lâu và có lẽ ven đường là chỗ anh hy vọng Vị Lương Y Giêsu đi qua cứu chữa. Giây phút đó đến thật bất ngờ, bởi vì tai anh nghe Người nói: “Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Toàn dân thấy vậy, họ cũng cất lời ngợi khen Thiên Chúa.

Cất lời tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa là bổn phận của mỗi người Kitô hữu trong đời sống đức tin, bởi vì Thiên Chúa vẫn luôn ban tràn đầy ân sủng của Người cho chúng ta, nhất là cho những ai kiên trì trông cậy vào Thiên Chúa lúc gặp gian nan. Sự kiện Đức Giêsu mở mắt cho anh mù cũng là lúc Người mở mắt tâm hồn cho các môn đệ, để qua các ông, mọi người tin nhận Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa đã đến cứu độ trần gian. Nhờ anh mù, chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là Đấng luôn lắng nghe lời chúng ta cầu xin và Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Anh mù, tuy mù về thể xác, nhưng tâm hồn của anh thì sáng niềm trông cậy vào Thiên Chúa. Chúng ta có khao khát được gặp Đức Giêsu để xin Người chữa lành các bệnh tật trong tâm hồn chúng ta không? Đôi mắt sáng của chúng ta có biết chiêm ngưỡng những kỳ công Thiên Chúa đã và đang thực hiện nơi con người và trong vũ trụ này không?

   Lạy Chúa Giêsu là nguồn sáng đích thực, xin chiếu ánh sáng Chúa vào đôi mắt tâm hồn chúng con, cho chúng con nhận ra ân sủng và tình yêu của Chúa vẫn tuôn đổ trên cuộc đời mỗi người, kể cả lúc chúng con khô khan hay không nhận biết. Xin cho chúng con luôn biết tôn vinh, cảm tạ Chúa khi vui, tìm kiếm Chúa khi buồn và được trung thành theo Chúa đến hơi thở cuối cuộc đời. Amen

                                                                             Nt. Anna Kim Luyến SSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Các thánh Tử đạo Việt Nam- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm