Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình

TẬN HIẾN CUỘC ĐỜI CHO CHÚA

 thu 5 tuan XXXIII.jpg

LỜI CHÚA: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

SUY NIỆM:

Hôm nay Giáo hội cử hành Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Mẹ đã giao phó trọn vẹn cuộc đời Mẹ trong tay Chúa Quan Phòng. Chúa định sao thì vâng theo như vậy.

Sách Ngụy thư Tiền Tin Mừng theo Thánh Giacôbê vào thế kỷ thứ II kể rằng: Từ năm lê 3 tuổi, trinh nữ Maria đã được dâng hiến vào Đền thờ và ở lại đó cho đến 12 tuổi.

Trong Đền thờ Giêrusalem, Mẹ được đặt sống chung với các trẻ nữ. Mẹ lớn lên trong sự thánh thiện. Mẹ chuyên chăm đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và phục vụ đền thờ. Mẹ được Thầy tư tế đền thờ giáo dục. Mẹ đã nêu gương sáng cho các trẻ đồng môn về hai nhân đức vui tươi và hiền hậu.

Tông thư Marialis Cultus năm 1974 – về việc tôn sùng Đức Mẹ, ĐGH Phaolô VI viết: “Mặc dù có nội dung ngụy tác, nó vẫn thể hiện các giá trị cao vời và mẫu mực, đồng thời thể hiện truyền thống tôn kính có nguồn gốc từ các Giáo hội Đông phương”.

Trước hết, Giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình nhằm dạy cho chúng ta bài học về lòng vâng phục thánh ý của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria.

Mẹ Maria sống nhân đức khiêm nhường và hoàn toàn vâng phục ý Chúa.”Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”.

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại: Khi thấy mẹ và anh em Chúa đứng ở ngoài, muốn đến gặp Chúa, người ta báo tin cho Chúa biết có Mẹ và anh em Ngài tìm Ngài. Chúa Giêsu nói với đám đông:  Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Thật vậy, Chúa không hề phủ nhận tình gia đình với Mẹ Maria, vì Ngài hằng yêu mến, vâng lời và thảo kính cha mẹ. Nhưng, qua câu trả lời kế tiếp này, Chúa Giêsu muốn mở rộng tình máu mủ thiêng liêng. Ngài muốn nhấn mạnh đến việc Ngài có một gia đình mới. Mà chính các môn đệ của Ngài thuộc về gia đình này: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

Như chính Chúa đã luôn vâng theo thánh ý Chúa Cha thế nào, thì bất cứ ai sống theo ý Cha trên trời trong niềm vâng phục phó thác, thì cũng được phúc lành của Chúa và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu.

Ý Chúa thể hiện qua Lời Chúa dạy: “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành…người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lũ có dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi” (Lc 6, 47-48).

Ý Chúa được làm sáng tỏ qua lời dạy của Hội Thánh, qua những giáo huấn của Đức Thánh Cha, của Đức Giám mục giáo phận, của vị mục tử chăm sóc đoàn chiên nhỏ nơi mỗi giáo xứ.

Ý Chúa nói với chúng ta qua các dấu chỉ của thời đại, n hững biến cố xảy ra trong cuộc sống của từng người. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy nhờ sống các lời dạy của Chúa để ánh sáng Lời Chúa hướng dẫn đức tin của chúng ta.

Kế đến, lễ Đức Mẹ Dâng Mình được gọi là ngày “Pro Orantibus” (Ngày Cầu Nguyện). Trong ngày này, Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, ơn gọi sống thánh hiến cho Thiên Chúa. Đức Mẹ là mẫu gương cho những ai sống đời thánh hiến.

Noi gương Mẹ Maria, những người dâng mình trong đời tu trì, luôn hiến thân cho Thiên Chúa, và sẵn sàng phục vụ cho công trình cứu chuộc nhân loại, bằng việc ra đi loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu cho thế giới.

Việc dâng hiến của chúng ta phải phát xuất từ lòng mến thực sự đối với Chúa và tha nhân, với một tình yêu đích thực, một sự quảng đại, phải là nét đặc biệt của việc dâng hiến.

Việc dâng hiến của chúng ta phải có dấu ấn thập giá, có dấu ấn của việc tự hiến, nghĩa là của lễ chúng ta dâng phải chứa đựng chính mình qua những hy sinh, mất mát, hay từ bỏ nơi chính mình, như Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Yêu thương là trao ban cho đến đau đớn.”

Mẹ đã mau mắn và tận hiến toàn thân cho Chúa. Hôm nay chúng ta cũng hãy mau mắn tận hiến toàn thân chúng ta cho Mẹ, và cầu xin Mẹ dâng chúng ta lên Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã hiến dâng hoàn toàn để phụng sự Thiên Chúa. Xin cho những người sống đời sống thánh hiến, biết quảng đại dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ Hội Thánh, để loan báo Tin Mừng cứu độ. Xin Mẹ dạy chúng con sống như Mẹ, khiêm nhường, vâng phục và luôn thi hành thánh ý Chúa trong đời sống chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII_LM ĐAN VINH
     Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Các thánh Tử đạo Việt Nam- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J