Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên

thu 5 tuan XXX Tn.jpg

Lời Chúa: Lc 13, 31-35

(31) Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!" (32) Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. (33) Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.

(34) "Giêrusalem, Giêrusalem! Người giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các người không chịu. (35) Thì này, nhà các người sẽ bị bỏ mặc cho các người. Mà Ta nói cho các người hay: các người sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các người nói:

Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!"

Suy Niệm:

Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gio-an là người đã diễn tả và sống trọn chân lý ấy. Vì yêu thương nhân loại vô điều kiện, Thiên Chúa đã không giữ gì cho riêng mình, Ngài lại còn sai Người Con chí ái của mình xuống thế, đồng hành, cảm thương, cứu vớt và chết cho nhân loại này. Sứ mạng của Ngài là yêu và chết vì yêu. Không có bất cứ một thế lực, một giáo thuyết, một cá nhân nào có thể ngăn cản và phá huỷ Giáo lý yêu thương của Ngài được.

Giáo lý của Ngài là để yêu, để sống, để biến đổi con người nên tốt. Ai tin và thực thi những lời thánh chỉ ấy, cuộc đời và ơn gọi của họ sẽ trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha và họ đáng được hưởng hạnh phúc viên mãn Nước Trời. Ơn gọi của Người đến với tất cả mọi người, tập họp muôn người như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh yêu thương, che chở. Ấy thế mà, có những con người, nơi chốn đã chứng kiến việc Người làm, nghe Người dạy vẫn lòng chai dạ đá, lại còn tìm cách ngăn cản, diệt trừ và giết chết Người.

Những con người cứng đầu, chia lỳ ấy hẳn là những người Do thái tự kiêu tự đại, muốn xây dựng riêng cho mình một ông thần theo cách suy, lối nghĩ riêng và phục vụ quyền lợi của họ. Hê-rô-đê, kẻ đã giết Gio-an, ngôn sứ tình yêu của Chúa, chỉ vì ông đã vạch tội, lên án những việc làm trái với luân thường đạo lý của vị vua gian tà này. Hôm nay, Hê-rô-đê lại còn tìm cách bách hại và muốn tiêu huỷ Đấng Chân Lý ra khỏi xã hội và chính cuộc đời của kẻ ác nhân. Suy nghĩ cá nhân ích kỷ, cách sống phàm tục là những lý do làm cho Hê-rô-đê và những đồng phạm đánh mất cơ hội nhận ra sự thật; xa hơn nữa, họ đã gián tiếp ngăn cản, chặn lối anh em đồng loại khám phá, tìm hiểu và ân thụ Đấng Chân Lý, nguồi suối sự sống đời đời.

Cá nhân ích kỷ là như vậy, tập thể sống trong xã hội ấy cũng không là ngoại lệ. Giê-ru-sa-lem, thủ phủ của Do thái, trung tâm của tôn giáo, khi Đức Giê-su hiện diện, rao giảng, cứu chữa, làm phép lạ và công bố Chân lý cho mọi người. Ấy là một ân phúc cho nơi đây. Ắt hẳn, địa danh này phải coi đó là một hồng ân, một đặc lợi cho dân tộc mình; thế nhưng, tinh thần vọng ngoại, coi thường thân quen, ganh ghét, hiểu lầm đã làm cho họ rời xa Sự thật. Thay vào đó, họ muốn đặt tôn giáo, trình bày giáo lý theo những cách thức và hành động có lợi cho bản thân và gia đình. Tuy dân tộc ấy được chọn, được yêu thương nhưng họ vẫn vấn vương, khắc khoải chỉ vì vọng ngoại, gần chùa gọi bụt bằng anh. Cầm vàng mà để rơi vàng.

Những người đứng đầu Do thái, vọng ngoại, cố chấp đã dần xa với Đấng Chân lý và yêu thương. Những tư tưởng tiêu cực ấy dường như đâu đó vẫn còn tiếp diễn nơi nhiều những Ki-tô hữu ngày nay. Chỉ vì danh lợi cá nhân, nhiều người có địa vị, chức quyền trong các giáo xứ, hay cộng đoàn đã đặt Lời Chúa, ý kiến chung sau các chính kiến, quan niệm của mình. Chỉ vì thu nhập trước mắt, nhiều những tổ chức tôn giáo đã quyên đi lời khuyên Tin mừng để hình ảnh, phong trào của mình được vươn xa, có danh tiếng. Và chỉ vì những hù doạ, ngăn cản của chủ nghĩa duy vật vô thần mà nhiều vùng, nhiều miền Công giáo đã quỳ luỵ, nhún nhường trước cường quyền, thế lực thế gian.

Lạy Chúa Giê-su tình yêu. Tình yêu thì không có sợ hãi. Tình yêu thì không đặt điều kiện. Tình yêu thì cho đi. Xin Chúa ban cho chúng con sự can đảm, để nói về tình yêu Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con sự khôn ngoan để phân định cái xấu, sự thiện hầu tình yêu Chúa luôn được hiện diện. Xin cho chúng con sự nhiệt thành để công bố và rao giảng Lời Chúa cho mọi người, mọi nơi chỉ để Lời Chúa được vang xa, lớn lên. Xin cho chúng con sự trung thành để luôn tín thác vào tình yêu, bởi vì Ngài là Chân, Thiện, Mỹ. Amen.

Lm Micae Vũ An Lộc



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Các thánh Tử đạo Việt Nam- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên- Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu,SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm B MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên_Tam Thái