Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT

thu 6 tuan XXXIII.jpg

Lời Chúa: Mc 13, 24-32

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người: “Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.  Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng ngự trong đám mây mà đến.  Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho tới cuối chân trời.  Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nẩy lộc, thí anh em biết là mùa hè đã đến gần.  Cũng vậy, khi thấy những điều đó xẩy ra, anh em biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.  Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xẩy ra.  Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.  Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Con Người cũng không, chỉ trừ có Chúa Cha biết mà thôi.”

Suy Niệm

Suốt ba trăm năm, Giáo Hội Việt Nam đã chịu những cuộc bách hại và cấm cách đẫm máu, khiến cho hàng vạn người đã bị mất mát tài sản, hàng ngàn người đã ngã gục ngoài pháp trường, biết bao nhiêu người đã phải rời bỏ làng mạc thân yêu trốn chạy vào những nơi rừng thiêng nước độc. Hơn 130 ngàn người đã ngã gục dưới những cực hình dã man để trờ thành những chứng nhân bất khuất cho Đức Kitô. Các ngài đã thấm nhuần Lời Đức Giêsu: " Không có tình yêu nào cao quý hơn người thí mạng sống mình vì bạn hữu", nên các ngài đã trở nên chứng nhân lòng thương xót, trong đời sống gia đình, xã hội và nước trời.

1. Chứng nhân lòng thương xót trong gia đình.

Bà thánh Inê lê Thị Thành. Sinh được 5 người con. cô Anna Năm cung khai khi giáo quyền thẩm vấn trong việc điều tra phong thánh như sau: "Song thân chúng tôi chỉ gả con gái cho những thanh niên đạo hạnh. Sau khi tôi kết hôn thân mẫu thường đến thăm chúng tôi và khuyên bảo những điều tốt lành. Có lần người dạy tôi: Tuân theo ý Chúa con lập gia đình là gánh rất nặng. Con phải ăn ở khôn ngoan, đừng cãi lời cha mẹ chồng. Hãy vui lòng đón nhận Thánh Giá chúa gởi cho. Người cũng thông khuyên vợ chồng tôi: "Hai con hãy sống hòa hợp, an vui, đừng để ai nghe chúng con cãi nhau bao giờ".

Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm: Vì sẵn của cải, cụ chia sẻ cho mọi người, có lần cụ kiếm cớ đãi cả làng. Cụ cho anh mõ đi rao khắp các hẻm mời mọi người ra ruộng tổ chức đua diều. Ai thắng ai thua không thành vấn đề, miễn là mọi người được một bữa no say.

2. Chứng nhân lòng thương xót trong xã hội.

Thánh y sĩ Phan Đắc Hòa rộng tay giúp người nghèo khổ, riêng bệnh nhân túng thiếu, không những ông chữa bệnh miễn phí, lại còn giúp tiền giúp lúa. Thánh Martinô Thọ nói: "Công bằng chưa đủ, phải có bác ái nữa, mà muốn thực thi bác ái phải có điều kiện", nên ngài trồng thêm vườn dâu kiếm tiền giúp người thiếu thốn. Người cùng tử đạo với ngài là Thánh Gioan Còn từng mạnh dạn đấu tranh cho người nghèo chống lại chính sách đòi sưu cao thuế nặng. Thánh Năm Thuông là ân nhân của viện cô nhi trong vùng. Còn thánh Trùm Đích thường xuyên thăm viếng trại cùi và sẵn sàng nuôi người mắc bệnh dịch tại nhà mình.

Thánh Micae Hồ Đình Hy, ngài làm quan Thái Bộc tới hàm tam phẩm, vua Tự Đức đã từng nói về ngài: "Không thể truất nhiệm ông ta được, vì ông đã chu toàn trách nhiệm theo lương tâm. Trước đây chưa ai giữ chức ấy được hai năm cả. Cho đến nay, ta chưa có gì phải khiển trách ông ta. Có lẽ ta sẽ tăng lương cho xứng với việc của ông ấy nữa là khác".

3. Chứng nhân lòng thương xót nước Trời

Thánh Trần Văn Trung là một binh sĩ, đã bị giết vì khẳng khái tuyên bố: “Tôi là Kitô hữu, tôi sẵn sàng đi đánh kẻ thù của đất nước, nhưng bỏ đạo thì không bao giờ”. Thánh linh mục Khuông từng tuyên bố: “Đạo Giatô không những cấm tín hữu chống lại triều đình, mà còn khuyến khích để họ cầu nguyện và góp phần giúp quê hương an ninh thịnh vượng”.

Thánh Phao lô Lê bảo Tịnh trước khi bị hành quyết ngài nói: “Tôi xin chân thành cám ơn quan, vẫn luôn có lòng tốt tìm cách cứu tội. Thân xác tôi ở trong tay quan, xin làm khổ nó tuy ý, tôi vui lòng, không óan than gì”. Hay thánh Phao lô Phạm khắc Khoan làm cho nhiều người bỡ ngỡ thán phục. Dù bị hành hạ dã man, Thầy vẫn thản nhiên nhẫn nại, không bao giờ trách mắng chửi rủa, chỉ lặp đi lặp lại một điều: “Dù sống dù chết, tôi không bao giờ bỏ đức tin”.

Đặc biệt ông câu Emmanuel Phụng đã nói trước khi ra pháp trường: "Con ơi, hãy tha thứ. Đừng tìm báo thù kẻ tố giác cha nhé". Đó là lời trăn trối cuối cùng của thánh Emmanuel Lê Văn Phụng cho con trai trước khi bị xử chém. Noi gương Đức Kitô trên Thập Giá xin Chúa cha tha những kẻ hành hạ mình, thánh nhân nài nỉ các bạn hữu sống trọn vẹn giới luật bác ái Kitô Giáo: "Hãy tha thứ cho kẻ thù. Đừng báo oán những kẻ tố giác hay kết án tôi, hãy tha thứ, hãy tha thứ vì chính tôi, tôi đã thứ tha…"

Kết luận: Các thánh Tử Đạo Việt Nam là những chứng nhân của lòng thương xót, ngay tại gia đình, trong xã hội, và nước trời. Hôm nay chúng ta không có cơ hội đổ máu đào như cha ông chúng ta để minh chứng đức tin. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm chứng lòng thương xót Chúa ngay tại gia đình, nơi khu xóm, và một khi sống với một tinh thần thương xót đến mức độ chịu thua chịu thiệt, thì đó cũng là tử đạo vì lòng mến trước mặt Thiên Chúa. Amen.

Tam Thái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Lm. JP
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên A_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 33 Thường Niên C: TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII thường Niên Năm C. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên C_Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên Năm C_Lm. Paul Nguyễn Nguyên.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ hai tuần XXXIII Thường niên C: XIN DỦ LÒNG THƯƠNG_ Nữ Tỳ Thánh Thể
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C- LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM: TỬ ĐẠO THỜI HIỆN ĐẠI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C: KIÊN TRÌ ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN_ Lm. Đan Vinh