Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên

LẠY CHÚA, CHÚNG CON LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

thu 3 tuan XXXII.jpg

 

TIN MỪNG: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống"? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

"Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

SUY NIỆM

1. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy rằng: "Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

Chúa mời gọi chúng ta: khi làm một việc gì, thì hãy làm với tinh thần phục vụ và khiêm tốn. Đó là điều làm đẹp lòng Chúa nhất.

Chính Chúa đã sống khiêm nhường và phục vụ, luôn thi hành ý Chúa Cha, làm đẹp lòng Cha mọi đàng.

Chúa muốn chúng ta cũng hãy noi gương Chúa, sẵn sàng thờ phượng Thiên Chúa, phục vụ Ngài và yêu mến Ngài hơn.

Hằng ngày chúng ta có thể làm rất nhiều việc đạo đức, như tham dự Thánh lễ, rước lễ, cầu nguyện sốt sắng tại nhà thờ. Ấy vậy, Chúa còn muốn chúng ta ý thức trách nhiệm bổn phận với gia đình và xã hội.

JJ. Rút-sô nói: “Người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn.”

Đời sống gia đình, vợ chồng xây dựng hạnh phúc yêu thương, chung thủy, trung thành hôn nhân gia đình một vợ mtộ chồng và bất khả phân ly. Cha mẹ giáo dục con cái. Con cái thảo kính cha mẹ. Sống ơn gọi gia đình, Hội Thánh mời gọi mỗi thành viên hãy nên thánh từ những bổn phận hằng ngày của mỗi người.

Chúa muốn chúng ta trở nên giống Ngài bằng việc quên mình phục vụ tha nhân, qua những anh em chúng ta xung quanh đang cần đến lòng tốt của chúng ta. Đặc biệt phục vụ những người nghèo khổ, thiếu thốn một cách vô vị lợi; phục vụ hoàn toàn không phải để được tiếng khen, hoặc huyênh hoang tự đắc…

Một bác sĩ giỏi, không phải vì ông tài năng hơn nhiều người khác, nhưng là ông biết đem tài năng của mình để phục vụ bệnh nhân, nhất là khi cứu được bệnh nhân thoát khỏi cái chết.

Một doanh nhân thành công, không phải vì ông kiếm được nhiều tiền, mà là ông đã đóng góp công sức của ông cho sự phát triển về kinh tế cho xã hội.

Vì thế, trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có thể làm một việc gì đó hữu ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Nhưng điều quan trọng, hãy làm với tinh thần khiêm tốn và phục vụ.

2. Lời Chúa dạy: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm", giúp chúng ta luôn ý thức rằng: Tất cả những gì chúng ta đang có, đang thụ hưởng, không phải do tài năng, sức lực của chúng ta gầy dựng nên, nhưng tất cả mọi sự đều là Chúa ban.

Bản thân chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa, như bài Thánh ca Tình Chúa yêu tôi của Lm. Vũ Đình Trác diễn tả tâm tình này như sau: “Từ bao năm qua con đã làm gì cho Chúa? Từ bao năm qua con đã làm gì cho nhân sinh? Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài, con vô duyên bất tài. Nhưng con kiên vững chân thành, nhưng con kiên vững chân thành, con luôn kiên vững (ư) chân thành (luôn luôn chân thành).

Thánh Phanxicô cũng đã tâm niệm: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ của Chúa…” (Kinh Hòa bình).

3. Lạy Chúa, xin biến chúng con thành những khí cụ của Chúa và của Hội Thánh, để chúng con mang tin yêu cho người và cho đời, để chúng con phục vụ Chúa trong tha nhân, để chúng con khiêm tốn phục vụ mọi người cách vô vị lợi, và chính chúng con cũng chỉ là đầy tớ vô dụng dưới con mắt của Chúa, chúng con chỉ làm những bổn phận Chúa trao phó mà thôi. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Các thánh Tử đạo Việt Nam- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên- Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu,SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm B MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM