Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

T3 TUẦN 2 PS.jpgTrong phần này của cuộc đối thoại của Đức Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô, Người tiếp tục nói về ơn tái sinh bởi Thần Khí: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

CN III PS.jpgChúa Kitô tín nhiệm trao phó cho các tông đồ sứ mạng Loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Nhờ đó, nhiều người nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Chính vì thế, người tín hữu cũng hãy ý thức sứ mạng cao cả này, để giúp cho nhiều người được hưởng tình thương của Chúa, được đón nhận vào Nước Trời.


Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh_Thiên Thảo SJP

T 2 TUẦN 2 PS.jpgSau khi sống lại, Đấng Phục Sinh đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, để củng cố niềm tin cho các ông. Đồng thời, Ngài cũng căn dặn các ông những điều cần thiết liên quan đến sứ mạng được trao phó sau khi Ngài về trời.

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
CN II PHỤC SINH.jpgBài Tin Mừng hôm nay kể về hai lần Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ. Lần thứ nhất vào chiều Chúa nhật tuần trước. Lần thứ hai vào tám ngày sau, tức là hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện ra với các Tông đồ và cách riêng cho Tôma. 
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
chúa nhật II phục sinh.jpgBài Tin mừng thuật lại hai lần Đức Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ để củng cố niềm tin của các ông, Chúa Phục Sinh đã hiện đến đứng giữa các môn đệ đang hội họp mà không có Tô-ma. Người cho các ông xem các vết thương nơi bàn tay và cạnh sườn để chứng minh Người đã sống lại sau cuộc tử nạn, rồi thổi hơi ban Thánh Thần và trao quyền tha tội cho các ông. 
Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Mai Văn Điệp

T7 TUẦN BN PHỤC SINH.jpgNếu ai đó hỏi chúng ta: “Bạn có tin Chúa Giêsu đã Phục Sinh không?”. Câu trả lời của tôi và bạn chắc chắn sẽ là: “Có chứ!”. Thế nhưng, đi vào thực tế đời sống đức tin thì không đơn giản vậy!

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
T6 TUẦN BN PHỤC SINH.jpgTrích đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay kể lại lần thứ ba Chúa Phục Sinh hiện ra với môn đệ và khung cảnh của lần hiện ra này là bên bờ biển Tibêria khi các môn đệ đang đánh cá. Như thế, so với hai lần hiện ra trước được ghi nhận trong sách Tin Mừng này, khung cảnh và bối cảnh đã có sự thay đổi đáng chú ý.  
Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P

thu 5 tuan bat nhat ps.jpgĐấng Phục Sinh đứng giữa các môn đệ thân tín, Người trấn an nỗi sợ “tưởng là thấy ma” của họ bằng phúc lành bình an và nỗ lực thuyết phục họ tin nhận Người bằng kinh nghiệm loài người và bằng những tiên báo đã được ghi chép trong Kinh Thánh. 

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
T4 TUAN BN PHỤC SINH.jpgKinh nghiệm gặp gỡ Đức Ki-tô Phục Sinh của hai môn đệ xẩy ra trên hành trình từ Giê-ru-sa-lem đi Emmau và từ Emmau trở về Giê-ru-sa-lem. Qua đó, hai môn đệ nhận ra sự hiện diện của Đức Ki-tô phục sinh, có sức mạnh thay đổi hướng đi khởi đi từ những thay đổi nội tâm sâu sa, mà chúng ta có thể gọi là ơn “tái sinh”.
Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP

T3 TUẦN BN PHỤC SINH.jpgCó một câu danh ngôn nói rằng: “Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, thì tình yêu đó không bao giờ mất đi, ngay cả lúc hai người phải chia xa”. Đặc tính của tình yêu là luôn tạo nên một sự gắn kết bền chặt giữa hai tâm hồn. Bởi yêu là đi tới, là hướng về người mình yêu.

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
T2 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.jpgMỗi ngày trôi qua chúng ta tiếp nhận hàng loạt thông tin từ những sự kiện về văn hoá, chính trị, kinh tế, giáo dục, nghệ thuật…cho đến những câu chuyện diễn ra rất đời thường. Những thông tin đó tác động lên những cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, khi đồng tình, lúc phẫn nộ…
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM

CN PHỤC SINH (2).jpgGio-an viết Tin Mừng nhằm mục đích “Để anh em tin rằng  Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người”. Riêng đoạn Tin Mừng hôm nay, Gio-an cho thấy Đức Giê-su thực sự đã từ cõi chết sống lại như Người đã báo trước.

Suy niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM
T7 TUẦN THÁNH.jpgMầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su không giống như sự sống lại của những kẻ chết được Người cho hồi phục sự sống, vì sau khi sống được một thời gian, họ đã chết lại như bao người khác. 
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
CN PHỤC SINH (2).jpgCuộc phục sinh của Chúa Giêsu quả thật như cơn mưa sau ngày nắng hạn, là bình minh khai mở cho một thời đại mới, thời đại của tự do và ơn cứu độ. 
Suy niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
T7 TUẦN THÁNH.jpgTin Mừng Luca thuật lại: “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn”. Trong mắt và trong tâm hồn của các phụ nữ này, Đức Giêsu đã chết. Việc các bà mua thuốc thơm để đi ướp xác Chúa là những việc nhân ái cuối cùng các bà có thể làm cho vị thầy yêu quý của mình. 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
CTT1.jpg
Chính Chúa Thánh Thần đã ban sức mạnh, sự can đảm và thúc đẩy các Tông đồ bắt đầu công cuộc loan báo Tin Mừng mà Chúa Phục Sinh đã trao phó. 
Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thàn Hiện Xuống _LM ĐAN VINH
CTT.jpgChúa Giê-su Phục Sinh hiện đến mang lại cho các môn đệ sự bình an và niềm vui . Sau đó Người sai các ông đi, như chính Chúa Cha đã sai Người. Cuối cùng, để giúp các ông chu toàn sứ mạng, Người đã thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông, nhờ đó các ông có quyền tha thứ hay cầm giữ tội của người ta tùy theo họ tin hay không tin vào lời rao giảng của các ông .
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh _Lm J.P
thứ 5 tuần VII.jpgĐiều làm nên sự hiệp nhất trong Giáo Hội chính là tình yêu. “Người ta cứ dấu này nhận ra anh em là môn đệ Thầy, đó là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35). Yêu thương nhau đó là dấu hiệu của sự hiệp nhất. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh - Lm Duy Khang
thứ 4 tuần VII.jpgMỗi người tín hữu cũng được tuyển chọn làm môn đệ của Chúa Giêsu và được Ngài sai đi làm nhân chứng cho Chúa. Sống trong thế gian và giữa thế gian, người tín hữu sẽ phải đối diện với nhiều thử thách gian nan trong cuộc sống, nhiều khi còn dễ rơi vào những lầm lạc, nguy hiểm. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh _Lm J.P
thư 3 tuần VII.jpgCó thể nói rằng cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời tôn vinh danh Chúa Cha, bởi vì Ngài luôn làm theo thánh ý Chúa Cha. Đọc Tin Mừng chúng ta thấy vào sáng sớm và chiều tối, Chúa Giêsu có thói quen cầu nguyện riêng với Chúa Cha ở một nơi thanh vắng để có thể đón nhận sức mạnh và thánh ý Chúa Cha, nhờ đó Người có thể thi hành ý Chúa Cha cách tốt đẹp.