Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

SỨ ĐIỆP PHỤC SINH CÓ DỄ ĐỂ TIN?


T7 TUẦN BN PHỤC SINH.jpg


Tin Mừng   Mc 16,9-15

9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”

Ca hiệp lễ   

Nếu ai đó hỏi chúng ta: “Bạn có tin Chúa Giêsu đã Phục Sinh không?”. Câu trả lời của tôi và bạn chắc chắn sẽ là: “Có chứ!”. Thế nhưng, đi vào thực tế đời sống đức tin thì không đơn giản vậy!

Thật vậy, khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã nhiều lần tiên báo về cái chết và sự Phục Sinh của Người. Cái chết của Người đã diễn ra, nhưng các môn đệ lại quên luôn cả việc Người đã nói là ba ngày sau sẽ sống lại. Các môn đệ chứng kiến cuộc thương khó và cái chết của Thầy Giêsu, và coi như đã hết. Điều đó u ám, nặng nề, đau khổ đến nỗi họ không tin bất kỳ ai nói là Người đã sống lại. Các môn đệ đau đớn vì mất thầy yêu dấu, cảm giác tội lỗi vì phản bội, dằn vặt vì cái chết của Thầy. Các môn đệ không ra khỏi được nỗi đau từ cái chết của Thầy.

Cuộc sống của kiếp người là vậy. Có những nỗi đau làm con người khép kín và khoanh tay bất động. Chúng ta phần nào kinh nghiệm được chuyện đó. Ở lại trong nỗi thất vọng, buồn phiền thì có lẽ dễ hơn sống lạc quan vui tươi. Trong cơn đại dịch, chúng ta có nhìn thấy Chúa Phục Sinh? Trong những bất công, bạo lực, chiến tranh, chúng ta có thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa? Trong sự chết chóc hận thù, chúng ta có thấy được sự sống của Đấng Phục Sinh?

Các môn đệ đã vượt ra khỏi nỗi đau đó như thế nào? Tại sao niềm tin của các môn đệ được biến đổi? Từ những người người không tin vào sứ điệp Phục Sinh, nhưng cuối cùng họ tin và rao giảng mãnh liệt về Đấng Phục Sinh, đến nỗi chết cho niềm tin đó. Qua bài đọc 1, chúng ta thấy họ từ những người ủ rũ, buồn phiền nhát đảm đã hân hoan làm chứng và rao giảng về Chúa Phục Sinh, khiến các thủ lãnh Do Thái và kỳ mục phải kinh ngạc.

Chính Chúa Giêsu đã hiện ra với họ, củng cố đức tin của họ bằng Lời Chúa. Người ở lại với các môn đệ 40 ngày để dạy dỗ, giúp họ hiểu Lời Chúa từ Cựu Ước đến Tân Ước. Và nhờ vào việc các ông được đồng bàn với Người.

Nhìn ra bên ngoài, chúng ta vẫn thấy rất nhiều thập giá: cảnh chết chóc, chiến tranh, dịch bệnh… Thực tế đó đôi khi khiến chúng ta thấy sợ hãi, thất vọng. Dường như chúng ta không còn gì để bám víu. Là người Ki-tô hữu, chúng ta có đức tin để bám víu. Chúng ta tin Chúa Giêsu Hằng Sống vẫn ở cùng chúng ta. Chúng ta được Người ban sự sống an vui và niềm hy vọng.

Nhà văn Friedrich Schiller đã nói: “Người nào đã nhận được sứ điệp Phục Sinh không thể nào còn bước đi với bộ mặt bi thảm và sống cuộc sống không có niềm vui của một người không có hy vọng.” (Youcat 108). Thiên Chúa vẫn đang sống và hằng hiện diện với chúng ta, cho dù chúng ta không thấy Người một cách hữu hình. Chính vì thế, chúng ta không được phép sống trong u buồn, sợ hãi.

Chúng ta sẽ gặp được Chúa Phục Sinh khi tham dự Thánh Lễ, khi lắng nghe Lời Chúa, và khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Tất cả những điều đó sẽ giúp niềm tin của chúng ta bén rễ thật sâu vào Đức Ki-tô Phục Sinh. Chỉ khi đó, chúng ta mới có đủ sức lãnh nhận và thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng mà Chúa trao.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, tin vào sự sống lại của Ngài không dễ đối với chúng con ngày hôm nay. Bởi nếu thực sự chúng con tin vào sự phục sinh, thì chắc chúng con sẽ sống khác. Xin cho chúng con gặp được Ngài-Đấng đã phục sinh trong Lời Chúa, trong bàn tiệc Thánh Thể, và khi đã gặp được Ngài, chúng con sẽ loan báo Tin Mừng của Ngài bằng một đời sống chứng tá vui tươi, mang sức sống, sự bình an, sự tha thứ đến với mọi người. Amen.

Lm Giuse Mai Văn Điệp

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm Giuse Đỗ Đức Trí