Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH

THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG


LOAN BÁO TIN MỪNG


T 2 TUẦN 2 PS.jpg


Tin Mừng   Mc 16,15-20

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy niệm

Sau khi sống lại, Đấng Phục Sinh đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, để củng cố niềm tin cho các ông. Đồng thời, Ngài cũng căn dặn các ông những điều cần thiết liên quan đến sứ mạng được trao phó sau khi Ngài về trời.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu về trời trước sự chứng kiến của các môn đệ. Đây là những lời nói cuối cùng của Đấng Phục Sinh gởi trao cho các môn đệ như một sứ mạng duy nhất mà các ông phải thi hành: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (c.15). Đó cũng chính là sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài khi đến trần gian, nhờ đó muôn người được nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương, và chính Ngài là Đấng Cha sai đến để cứu độ trần gian.

Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của các môn đệ và của Giáo hội hôm nay và mãi mãi. Sứ mạng ấy phải được thi hành nhân danh Đức Giêsu và những dấu lạ đi theo những ai tin (x.c.17-18).

Sau khi hoàn tất công trình cứu độ, Đấng Phục Sinh trao sứ mạng cho các môn đệ, để các ông tiếp tục sứ mạng của Ngài nơi trần gian cho đến ngày tận thế. Ngài về trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha (x.c.19), nhưng vẫn hiện diện bên các môn đệ trong mọi hoạt động của sứ mạng Ngài trao phó: “Có Chúa cùng hoạt động với các ông” (c.20).

Giáo hội hôm nay đang tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng của các môn đệ xưa, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Thánh Thần do Đấng Phục Sinh gởi đến. Giáo hội không hành động một mình, nhưng cùng với Thánh Thần để loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Là môn đệ Đấng Phục Sinh, mỗi người chúng ta cũng có bổn phận sống và loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người xung quanh, trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh chúng ta tiếp xúc.

Chúng ta đã thực thi sứ mạng ấy như thế nào ngay trong cuộc sống hiện tại của mỗi người?

 

Lạy Đấng Phục Sinh,

Cùng với niềm tin của Hội thánh,

con tin Chúa đã chết và đã sống lại,

và nay đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha,

để chuyển cầu cho tất cả chúng con.

Chúa chính là niềm vui, niềm hy vọng và hạnh phúc đích thực cho con người.

Thế nhưng,

giữa bao quyến rũ có sức lôi cuốn mãnh liệt của thế giới hôm nay,

nhiều người đã bỏ Chúa, bỏ Giáo hội,

để chạy theo những gì là hư ảo, mau qua chóng tàn.

Thật đáng thương cho con người thời đại hôm nay phải không Chúa?

Xin cho con dám can đảm lội ngược dòng,

để luôn giữ vững niềm tin vào Chúa, vào Giáo hội do Chúa thiết lập.

Xin cho con biết sống vui tươi và hạnh phúc, vì Chúa đã Phục sinh.

Xin cho con biết sống yêu thương và phục vụ như Chúa đã nêu gương cho con.

Xin cho con biết hy sinh chịu đựng mọi gian khổ,

vì Chúa đã gánh chịu mọi khổ đau cho con được sống.

Xin cho con biết cùng với Chúa,

loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người ngay trong cuộc sống hằng ngày

Xin cho con biết góp phần nhỏ bé của mình,

để cùng với Giáo hội dấn thân trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Lạy Đấng Phục Sinh,

xin chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng đến những nơi còn tăm tối mịt mù,

do chiến tranh, bạo động, tranh chấp; do sự khép kín, ích kỷ, kiêu căng của lòng người . . .

Xin Ngài luôn hiện diện và đồng hành với Giáo hội,

giữa bao thử thách và bách hại ngày càng gia tăng ở nhiều nơi.

Xin củng cố niềm tin và ban thêm sức mạnh cho các nhà truyền giáo,

đang can đảm loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống và ngay cả cái chết của họ.

Xin Thánh Thần của Đấng Phục Sinh luôn trợ lực chúng con,

trong sứ mạng loan báo Tin Mừng ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh_Lm. Đan Vinh - HSTM