Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường Niên C
treolennuithanh_1.jpgTrình thuật Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều kiện để trở nên môn đệ của Chúa Giê-su thật gắt gao và quyết liệt; vì để có thể trung thành sống theo ý Chúa người ta phải hy sinh, phải vác thập giá và phải hy hiến thậm chí cả mạng sống mình. ...
CHỦ NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
love.jpgLề luật chỉ tốt khi giúp Dân thực hiện thành công sứ mạng của mình. Lề luật của người ki tô hữu được tóm gọn trong một điều luật duy nhất là YÊU THƯƠNG. Đó là một luật điều chứ không phải là một sự bó buộc....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên C: LÒNG THƯƠNG XÓT PHÁT XUẤT TỪ TRÁI TIM_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
abac ai.jpg...Đối với Kitô giáo, việc làm từ thiện không dừng lại như một công tác xã hội, người làm bác ái không như một chuyên viên, nhưng vì sự thúc đẩy của trái tim chạnh thương. Hơn nữa, việc bác ái của Kitô hữu còn là việc làm thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa,...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên C: YÊU THƯƠNG CỤ THỂ LÀ DỪNG LẠI, CÚI XUỐNG VÀ PHỤC VỤ_ Lm. Đan Vinh
tc ty.jpgBài Tin mừng hôm nay gồm hai phần: Phần một là người thông luật hỏi Đức Giêsu về điều kiện để được sống đời đời. Ông cũng kể ra được hai điều căn bản của Luật dạy là “mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như yêu mình”....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: "Gương Hiền Lành của Chúa"_Lm Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

giesu.jpgiO agN 10x350.pngKhi con người có một chút tài năng hay một chút cơ nghiệp thì rất dễ lên mày lên mặt. Tật phô trương, háo danh như là căn bệnh trầm kha của con người. Chúa Giêsu thì ngược lại...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên: "HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG"_ Nt. Maria Anh Thư, OP

doi ganh.jpgiO agN 10x350.pngTrong một cuộc triển lãm tranh nghệ thuật, người ta chú ý đến bức tranh được bình chọn là tác phẩm có ý nghĩa nhất. 

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XV Thường niên B. Nt. Maria Chinh Anh
imagesCAKTEG0J.jpgiO agN 10x350.pngHãy sám hối để được ơn tha  thứ! Hãy sám hối để được ơn cứu độ! Hãy sám hối để mở lòng mình ra đón nhận ân thánh Chúa như mưa sương tưới gội cho tâm hồn được canh tân biến đổi...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Thường niên B: LÀM MÔN ĐỆ ĐI THEO CHÚA. Lm. Duy Khang
d.jpgiO agN 10x350.pngTiếp theo bài Tin Mừng trước, Chúa Giêsu cảnh báo với các tông đồ về sự chống đối của nhà cầm quyền Do Thái, Chúa Giêsu mời gọi các ông can đảm làm chứng nhân cho Chúa mà không sợ hãi và hơn nữa, Ngài kêu gọi các ông phải dứt khoát lựa chọn ...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên B: CHỨNG NHÂN MẠNH HƠN THẦY DẠY. Lm. Đan Vinh

small_1248476639_nv.jpgiO agN 10x350.pngĐức Giêsu sai 12 Tông đồ đi thực tập truyền giáo. Người chỉ thị cho các ông phải rao giảng Tin mừng bằng lời nói và gương sáng: Phải liên kết từng hai người thành một nhóm, siêu thoát khó nghèo và đầy lòng cậy trông phó thác....

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên B: CHÚA ĐANG GỌI VÀ SAI CHÚNG TA ĐI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
diraogiang.jpgiO agN 10x350.png...Một khi làm việc của Chúa, làm theo ý Chúa, thì dù gặp khó khăn hay thất bại người môn đệ vẫn không nản chí. Amos là người miền Giudea được Chúa sai đến kêu gọi dân Israel sám hối thay đổi ...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
DongHanh.jpgiO agN 10x350.pngKhông ai có thể tự quyết định cho mình trở thành Ngôn sứ, Tông đồ hay Thừa tác viên Tin Mừng. Sáng kiến luôn luôn đến từ Thiên Chúa, vì chính Người chọn gọi và sai đi....
Suy Niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần XV Thường niên A: NGƯỜI TÔI TRUNG. Nữ Tỳ Thánh Thể.
tim den.jpgtrong suot 10x350.pngMở đầu bài Tin Mừng là một lời cảnh cáo, đe dọa "Ra khỏi hội đường, nhóm Pharisêu bàn bạc tìm cách giết Đức Giêsu" (c.14) vì Đức Giêsu đã chữa người bại tay trong ngày sabat...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên: SỐNG LUẬT CHÚA. Lm. Duy Khang
30072008180748.JPGiO agN 10x350.pngNgười biệt phái nổi tiếng là giữ luật chặt chẽ, như giữ luật ngày sabat cách nghiêm ngặt. Chẳng thế mà khi thấy các môn đệ Chúa bứt lúa ăn trong ngày sabat, họ đã trách môn đệ Chúa Giêsu làm một việc không được phép làm trong ngày sabat....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Thường Niên A: LUẬT CHÚA LÀ LUẬT YÊU THƯƠNG. Lm. Phêrô Bùi Quốc Khánh
1326468786_taman.gifiO agN 10x350.png...Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho mọi người Kitô chúng ta một phương thế siêu nhiên để vượt qua những thử thách, buồn phiền, để được an bình tươi vui trong tâm hồn, đó là đến với Chúa: “Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XV Thường Niên A. Nt. Maria Chinh Anh

daisy-8102008.jpgiO agN 10x350.pngSuốt dọc dài lịch sử cứu độ, trên từng trang kinh thánh ngời sáng vẻ đẹp và tình yêu Chúa mênh mông phủ lấp những ‘kẻ bé mọn’, những người nghèo của Thiên Chúa....

Suy Niệm Thứ ba tuần XV Thường Niên: Dấu lạ và sám hối. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
theo chua.jpgiO agN 10x350.png....Khi nghe những lời này, ước gì chúng ta quan tâm nhiều hơn đến cách thức cả Hội Dòng, cộng đoàn và gia đình nhận ra sự hiện diện, hoạt động và lời mời gọi của Chúa ngang qua các dấu chỉ Chúa ban cho chúng ta... 
Suy niệm Tin Mừng Thứ hai Thường Niên A: YÊU PHẢI LÀ THẾ. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
 CHUA RAO GIANG CHO DAM DONG.jpgiO agN 10x350.pngCó thể nói nội dung bài Tin Mừng hôm nay xoay quanh một chữ YÊU. Và các môn đệ Đức Giêsu được mời gọi phải làm cho tình yêu mình dành cho Thầy sinh những quả ngọt trái lành như đã được liệt kê lần lượt trong bản văn....
Chúa Nhật XV TN A : Hãy Vững Tin, Hạt Giống Sẽ Nẩy Mầm - Phaolô Nguyễn Văn Đông

Gieo giong3.jpgtrong suot 10x350.pngChính Người làm cho đất đai phì nhiêu, cho sương xuống trên cây cỏ và thú vật. Người cho cây lúa mọc lên để thành lương thực cho lòai người. Ngài gìn giữ các đàn gia súc là của cải...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên A. Nhiều tác giả
Gieo giong1.jpgtrong suot 10x350.pngTrước hết, Lời Chúa cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một người gieo giống hết sức quảng đại, và cũng là người hết sức vất vả để lo lắng cho ruộng lúa của mình. Giống như mưa trời làm cho đất đai phì nhiêu cây cối sinh hoa kết quả thế nào thì Thiên Chúa cũng ban Lời của Ngài...
Bài đọc Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A
Gieo giong.jpgtrong suot 10x350.pngÐây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống...