Trang Chủ > Giáo Lý > Tài Liệu Khác

ĐIỀU RĂN THỨ HAI

Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi cách bất xứng”

( Xh 20,7; Đnl 5,11)

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : “ Chớ bội thề”…Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả”

( Mt 5,33-34)

DANH THIÊN CHÚA LÀ THÁNH [1]

giesu.jpgKhi mạc khải cho dân Is-ra-el, Thiên Chúa đã mạc khải Danh của Ngài. Mạc khải Danh Thánh này là một lời mạc khải rất đặc biệt vì Thiên Chúa đã cho những kẻ tin Ngài được biết Danh của Ngài. “ Danh của Chúa thì thánh”, do vậy, con người chỉ nói đến thánh Danh Ngài để chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh “ Chúc tụng Danh Thánh Chúa” ( Tv 113,2) “ Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh” (Tv 96,2).  Do đó, khi tôn kính thánh Danh Chúa, là lúc chúng ta tôn kính chính mầu nhiệm của Thiên Chúa và kính tôn tất cả những gì gợi lên mầu nhiệm này.

 Lỗi phạm điều răn:

Khi lạm dụng Danh Chúa qua việc sự dụng cách bất xứng thánh Danh của Thiên Chúa, của Chúa Giê-su Ki-tô, của Đức Trinh nữ Maria và các thánh là chúng ta lỗi phạm điều răn này.

Không giữ lời đã thề hứa khi chúng ta thề hứa với người khác nhân danh Thiên Chúa. Chúng ta buộc phải giữ lời hứa vì vinh dự, sự trung thành, sự chân thật và quyền uy của Thiên Chúa. Khi thất hứa, chúng ta đã làm dụng Danh Chúa và cách nào đó chúng ta đã làm cho Thiên Chúa trở thành người nói dối.

Nói phạm thánh  là tội trực tiếp lỗi nghịch điều răn thứ hai. Phạm thánh trong long hay ngoài miệng khi chúng ta có tâm tưởng hay lời nói thù ghét, oán trách, thách thức hoặc nói xấu Thiên Chúa. Vì khi đó, chúng ta đã  thiếu tôn kính đối với Thiên Chúa, lạm dụng  thánh Danh Ngài. Và việc cấm nói phạm thánh cũng bao gồm luôn cả những lời phạm đến Giáo Hội của Chúa Ki-tô, phạm đến các thánh và các sự linh thánh. Hoặc những hành vi khác phạm tội nghịch điều răn thứ hai như khi chúng ta lấy Danh Chúa để che đậy những điều xấu, hành vi tội ác, làm cho tha nhân trở nên cùng khốn, phải chết… và vì đó mà làm cho người khác ghét bỏ tôn giáo.

KÊU DANH CHÚA VÔ CỚ [2]

Thề gian là lỗi phạm điều răn thứ hai. Khi thề gian, con người đã lấy sự chân thật của Thiên Chúa ra để làm chứng cho một lời nói dối. Điều này ngược hẳn với một lời thề chân thật và hợp pháp, vì khi đó, lời thề chân thật này nêu cao quan hệ giữa lời nói của con người và chân lý của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải lên án sự thề gian, và đó là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, vì chúng ta phải làm chứng và giới thiệu một Thiên Chúa Chân Thật, là căn nguyên của mọi sự thật.

Và khi thề hứa nhưng lại không thực hành những gì mình đã thề hứa. Đó là sự bội thề và lỗi nặng với Thiên Chúa vì bội thề là một sự thiếu tôn kính nghiêm trọng với Chúa, là Đấng luôn trung thành với các lời hứa của Ngài. Và khi thề làm một điều xấu, sẽ là điều nghịch với sự thánh thiện của Danh Chúa. Do đó, khi bội thề, chúng ta đã phạm lỗi điều răn thứ hai mà Chúa đã truyền dạy chúng ta phải giữ.

Chúng ta không được nại đến Danh Ngài để thề thốt vì những chuyện nhỏ nhặt, không cần thiết vì Danh Chúa rất thánh thiện không cho phép con người dùng Danh Chúa cho những điều sai sự thật, không cần thiết và không có lòng cung kính. “  Đừng dùng Đấng Tạo Hóa hoặc các tạo vật mà thề, trừ khi có sự thật, có cần thiết và với lòng cung kính”[3]

TÊN THÁNH [4]

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Danh Chúa thánh hóa con người và người Ki-tô hữu nhận lấy tên gọi của mình trong Giáo Hội. Tên gọi đó có thể là tên của một vị thánh, một người môn đệ của Chúa đã sống trọn vẹn, trung thành và gương mẫu trong tư cách người môn đệ với Thầy mình là Chúa. Nhận lấy một tên thánh làm bổn mạng, sẽ thôi thúc chúng ta đi theo mẫu gương đức ái của vị thánh, và xin thánh nhân cầu bầu lên Chúa giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của mỗi người chúng ta trong cuộc sống và trong hành trình đức tin mỗi ngày. 

Để ngày sống của chúng ta được nhiều ơn lành của Thiên Chúa, mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta làm dấu Thánh giá “ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.” Dấu thánh giá  buổi ban mai mà chúng ta làm sẽ tăng thêm sức mạnh cho mỗi người chúng ta nhờ bởi ân sủng của Thiên Chúa ban cho, để cuộc sống của chúng ta trở nên lời ca ngợi vinh quang Thiên Chúa, làm vinh danh Chúa, nhờ vào ân huệ của Chúa Thánh Thần.

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, ĐMTT



[1] x.Sách GLCG số 2142-2149

[2] x.Sách GLCG số 2150 -2155

[3] .x.Sách GLCG số 2164

[4] x.Sách GLCG số 2156-2159


Các bài viết mới hơn
     SIÊNG NĂNG RƯỚC LỄ ĐỂ ĐỒNG HÓA VÀ SỐNG NHƯ CHÚA GIÊSU
     Bài 2 TẬP DÙNG
     Bài 3+ Bài 4: Phương pháp NHÌN – NGHE – SỐNG; NHẬN ĐỊNH CẦU NGUYỆN
     BÀI 6: ĐÁP TRẢ BẰNG HÀNH ĐỘNG
     Bài 5: NHẬN ĐỊNH HẰNG NGÀY
     Bài 3: CHIA SẺ THIÊNG LIÊNG
     Bài 2: SUY CHIÊM THEO TÁC ĐỘNG.
     Bài 1: SUY CHIÊM THẾ NÀO?
     Bài 0: THAO TÁC TỐI CẦN ĐỂ DÙNG TÂN ƯỚC
     ĐIỀU RĂN THỨ BẢY: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC TRỘM CẮP. Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP.

Các bài viết cũ hơn
     ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT: THỜ PHƯỢNG MỘT THIÊN CHÚA VÀ KÍNH MẾN NGƯỜI TRÊN HẾT MỌI SỰ. Nt. Têrêsa NL, ĐMTT