Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

NHỮNG CÁCH THẾ SỐNG HỒNG PHÚC TỬ ĐẠO

Lc 9,23-26

I.          NHẬP NGUYỆN

cn.jpgSau khi đã chọn những điều kiện tốt nhất, định tâm, nhận diện ra Chúa đang ở trước mặt mình, giờ đây, mời bạn cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn biết cầu nguyện trong giờ cầu nguyện này, và xin Ngài ban cho bạn ơn xin sau:

Xin Chúa cho con biết sống thực sự là người môn đệ của Chúa, khi từ bỏ bản thân và  vác thập giá đời con theo Chúa. Để nhờ đó, con mới được Chúa ân thưởng hạnh phúc cứu độ mà Ngài đã dành sẵn cho những ai thông phần vào hy tế thập giá của Đức Giêsu Kitô qua việc hiến dâng chính mình và tử đạo mỗi ngày.

II.          SUY CHIÊM

Đọc Tin Mừng Lc 9, 23-26

Sau đó suy theo từng điểm sau (Mỗi điểm chúng ta đi theo ba bước: Đọc kỹ- Suy sâu- Cầu xin).

Các điểm suy chiêm:

1.   “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” ( c.23b)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý:

-     Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng “ Ai muốn theo tôi”, “ theo” Chúa ở đây, có phải chỉ là đi theo đằng sau Chúa, chấp nhận giáo lý của Ngài mà không can dự gì, gắn kết gì vào đời sống của Ngài hay không? “ Theo” Chúa phải được hiểu đúng như thế nào?

-     Chúa Giêsu căn dặn những người môn đệ theo Chúa phải làm gì khi họ muốn theo Ngài?

-     Tại sao Chúa Giêsu lại muốn người môn đệ “ phải từ bỏ chính mình” mới có thể theo Chúa được? Từ bỏ chính mình có phải là từ bỏ những ý muốn, sở thích riêng …để đón nhận thánh ý Chúa hay không? Như vậy có phải là sống phó thác, làm cho ý riêng của người con người hòa tan vào trong thánh ý của Thiên Chúa hay không?

-     Nhìn lại đời mình, tôi thấy mình đã có thể “ từ bỏ chính mình”, nghĩa là từ bỏ những ý riêng, những khao khát bản thân để chỉ sống cho thánh ý của Thiên Chúa hay chưa? Nếu tôi chỉ sống với thánh ý Thiên Chúa, và để Ngài làm chủ đời tôi, tôi sẽ được những gì? Nếu ngay từ bây giờ, tôi vẫn còn lấy mình làm trung tâm, và chưa thể sống trọn vẹn với kế hoạch, thánh ý Ngài trên cuộc đời tôi, Chúa muốn tôi phải thế nào ngay từ bây giờ?

-     Những cái mà Chúa muốn tôi từ bỏ hiện nay là những gì?

-     Tại sao Chúa dạy người môn đệ khi muốn theo Ngài thì họ phải vác thập giá của chính họ hàng ngày để theo Chúa? Phải chăng Chúa Giêsu muốn mời gọi con người vác thập giá theo Ngài là để những ai vác lấy cây thập giá đời mình sẽ được hưởng ơn cứu độ nhờ qua hy tế mà chính Ngài đã gánh lấy hay không?

-     Nếu tôi là môn đệ Chúa, Ngài muốn tôi từ bỏ “ chính mình”, và “vác thập giá hàng ngày” trên con đường theo Chúa, điều này với tôi có quá khắt khe hay không?

-     Thập giá của tôi hiện nay là gì?

-     Tại sao Chúa lại muốn tôi vác thập giá của tôi để theo Ngài? Nếu không vác thập giá đời mình, tôi có được hưởng nhờ ơn cứu độ từ hy tế thập giá của Đức Giêsu hay không?

c.         Cầu xin:

Tâm sự với Chúa tâm tình bạn đang có.

2.   “ Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” ( c. 24)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý sau:

-     Tại sao Chúa Giêsu lại muốn người theo Chúa phải dám “ liều mất mạng sống” vì Ngài? Có phải Ngài đang đưa ra một nghịch lý giữa cái “ mất” và cái “ được” trong đời sống của người môn đệ hay không?

-     “ Đánh mất mạng sống” hoặc “ liều mất mạng sống”  vì Đức Kitô nghĩa là gì? Phải chăng là việc dám sống can đảm, trung thành, dám chết vì Đức Kitô, vì Tin Mừng; cũng như sẽ  không bao giờ chối bỏ đức tin của mình hay không?

-     “ Đánh mất mạng sống” vì Đức Kitô phải chăng là những cuộc tử đạo, là việc chết đi chính mình trong đời sống hàng ngày của người Kitô hữu hay không? Khi liều mất mạng sống vì Đức Giêsu, người môn đê sẽ tìm thấy, sẽ cứu được mạng sống ấy, tôi có tin điều này hay không?

-     Nhìn lại mình, tôi thấy mình đã thật sự can đảm, hiên ngang để chọn lấy một sự “ liều mạng sự sống” để bảo vệ chân lý, đức tin, để sống với Tin Mừng, với Đức Kitô hay không? Hay tôi chỉ là người Kitô hữu “ hữu danh vô thực”, chỉ chăm chăm tìm mạng sống mình, mà không dám làm những cuộc tử đạo cho Tin Mừng hay không?

-      Những cuộc tử đạo hàng ngày của tôi là gì?

-     Tôi có dám đi ngược dòng đời ngày hôm nay hay không khi mà những nền văn hóa gian dối đang lên ngôi, khi những giá trị luân lý đạo đức đang đảo ngược…để tử đạo hàng ngày hay không?

c.    Cầu xin:

Hãy thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, rồi thưa chuyện cùng Chúa.

.“Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần( c. 26)

a.      Đọc kỹ ( 3 lần),

b.      Suy sâu theo các câu hỏi gợi ý sau:

-     Tại sao Chúa Giêsu lại chỉ ra rằng: những ai xấu hổ vì Ngài, và vì Lời của Ngài, thì Ngài cũng sẽ xấu hổ về người ấy trong ngày Người ngự đến trong vinh quang của Ngài, của Chúa Cha và các thánh thiên thần?

-     Những người xấu hổ vì Đức Giêsu và vì lời của Ngài, phải chăng là những người chưa tin vào Ngài, chưa nhận ra Ngài là Chúa, nơi Ngài là Chân lý cứu độ, nên mới ngại ngùng không dám “ khoe khoang” về Ngài hay không? Nếu yêu, nếu tin Đức Giêsu thì họ có xấu hổ về Ngài hay không?

-     Nhìn lại đời mình, tôi thấy mình đã có khi nào rụt rè, ngại ngùng hoặc xấu hổ khi “tuyên xưng” mình là người Kitô hữu, là tu sĩ… trước người khác hay không”? Tại sao tôi lại làm thế?  Phải chăng là vì tôi sợ? Nhưng tôi sợ cái gì? Sợ nguy hại đến tính mạng? Sợ mất việc làm? Sợ mất vật chất? Sợ người khác biết mình là “ Công Giáo” lạc điệu giữa một xã hội tôn thờ vật chất, mất cảm thức về tội?...

-     Chúa muốn tôi từ nay phải sống thế nào để Ngài không xấu hổ về tôi trong ngày Người ngự đến?

c.      Cầu xin

Hãy thinh lặng, cố gắng lắng nghe tiếng Chúa nói với mình, rồi thưa chuyện cùng Chúa.

III.          KẾT NGUYỆN

       Tâm sự cùng Chúa Giêsu theo tâm tình bạn đang có ( Tạ ơn Chúa về giáo huấn của Ngài mà bạn nhận được trong giờ cầu nguyện, và xin lỗi Chúa về những gì bạn đã sống làm phiền lòng Chúa…)

       Đọc lại đoạn Lời Chúa Lc 9,23-26 hoặc hát bài “ Ai muốn theo Ta”.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM VIẾT TIẾP TRANG SỬ
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: ĐỀN THỜ TÂM HỒN. Nt Maria Anh Thư, OP
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN B
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh