Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 33

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN B

Lc 19,11 - 28

sach.jpgCon người là những quản lý của Thiên Chúa. Người quản lý tốt lành đáng thưởng là người biết làm lợi ơn Chúa theo ý Chúa và thuận theo những ơn Chúa ban cho.

Thánh Augustinô nói : “Thiên Chúa tạo dựng nên ta không cần hỏi ý kiến ta, nhưng muốn cứu chuộc ta, Ngài cần đến ý muốn của ta”.Ý muốn của chúng ta phải được tỏ hiện bằng chính hành động, bằng cách sống của chúng ta. Giáo lý dạy chúng ta rằng: “ Thiên Chúa tạo dựng chúng ta vì yêu thương chúng ta, Ngài lại quan phòng mà ban cho chúng ta mọi ơn cần thiết để chúng ta có khả năng sống hạnh phúc và tránh đau khổ”. Khi loài người sa ngã, Thiên Chúa còn ban chính con một yêu dấu của Ngài xuống thế gian để  cứu chuộc nhân loại, và dạy cho con người biết con đường về Nước Trời. Vậy chúng ta cần cộng tác với Chúa qua ơn Ngài ban, là chúng ta tỏ ý muốn được hạnh phúc Nước Trời, và Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta hạnh phúc ấy.

Đức tin dạy cho chúng ta biết: mọi sự đều do Thiên Chúa tạo dựng, nên mọi sự là của Thiên Chúa, chúng thuộc về Thiên Chúa, và mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta có cái gì là do Thiên Chúa ban cho. Mọi ơn Chúa ban cho chúng ta với mục đích là làm sáng danh Chúa, mưu ích cho chính chúng ta, và cho mọi người theo ý Chúa, nhờ vậy, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời ở đời sau. Dụ ngôn nén bạc cho ta thấy : Thiên Chúa tín nhiệm chúng ta, Ngài ban cho chúng ta những ơn lành hồn xác tùy theo khả năng của mỗi người, về phần xác, Chúa ban cho mỗi người chúng ta tài năng, sức khỏe, vật chất...về phần hồn, Chúa ban cho mỗi người những ơn thiêng liêng qua các phép Bí Tích, qua Hội Thánh chăm sóc, ơn thánh sủng, ơn hiện sủng, ơn Chúa Thánh Thần...Mỗi người trong chúng ta đều là quản lý của Thiên Chúa. Ơn Chúa ban cho mỗi người khác nhau tùy khả năng, mỗi người phải có trách nhiệm sinh lợi theo tỷ lệ thuận với ơn Chúa ban, nghĩa là giá trị sinh lợi phải tương xứng với nén bạc chủ giao, tức là tương xứng với ơn Chúa : hai thành bốn, năm thành mười, vì Chúa ban cho ơn Chúa mỗi người khác nhau, nên cũng đòi công phúc khác nhau. Nén bạc được trao và số lời làm ra tuy có khác nhau, nhưng phần thưởng chủ ban cho hai người đầy tốt lành lại giống nhau, đó là hưởng sự vui mừng với chủ. Cũng vậy, khi chúng ta ở đời, Chúa ban cho mỗi người những ân điển khác nhau, nhưng cuối cùng Chúa thưởng công giống nhau  là được hưởng niềm vui với Chúa trong Nước Trời. Người quản lý tốt là người quản lý trung tín và biết dùng ơn Chúa cách hiệu quả, là làm sáng danh Chúa, sinh lợi ích cho bản thân và tha nhân theo ý Chúa, nhất là hiệu quả về thiêng liêng, cho phần rỗi của linh hồn. Ý nghĩa này giúp chúng ta nhìn lại giá trị của nhau, không nên phân bì so sánh để ghanh tỵ về địa vị, danh giá, thành công, hơn thiệt,  chúng ta không tự ty hay tự mãn mà chỉ chăm lo vào việc sinh lợi hơn là lưu tâm đến số lượng nhiều hay ít. Ngoài ra dụ ngôn về nén bạc cũng cảnh giác những ai lười biếng không cố gắng ra sức sử dụng ơn Chúa để làm sáng danh Chúa, sinh lợi ích cho phần rỗi mình và tha nhân theo ý Chúa, hay chỉ dùng để sinh lợi theo ý riêng của mình mà thôi, thì những ơn Chúa ban đã bị mất đi, chúng ta không có công mà lại bị án phạt nữa.

            Chúng ta phải biết trân trọng những ơn Chúa ban và biết cám ơn Chúa, không chỉ trong tâm tình mà còn phải biết dùng ơn Chúa mà sinh lợi cho mình, cho tha nhân theo ý Chúa và làm sáng danh Chúa nữa. Ơn Chúa ban mỗi người khác nhau, sinh lợi cũng khác nhau theo tỷ lệ thuận với ơn Chúa, vì thế chúng ta không so bì tỵ nạnh với những gì người khác có và những gì họ thành công. Thời gian quản lý là thời gian chúng ta sống ở trần gian, bao lâu còn sống là bấy lâu phải làm cho ơn Chúa sinh lợi cho Chúa, cho tha nhân, cho chính mình về thiêng liêng, chúng ta phải tính sổ với Chúa trong ngày phán xét, không miễn chước cho bất cứ ai trong thời gian chờ đợi Chúa quang lâm. Chúng ta phải là quản lý tốt, chứ không phải là kẻ lười biếng không muốn chịu khó để chúng ta được hưởng hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời. Lời Chúa chính là hạt giống được gieo vào trong tâm hồn  mỗi người Kitô hữu, chúng  ta không được phép để nó nằm yên, chúng ta phải làm cho Lời Chúa tác động trong tâm hồn  chúng ta, biến đổi chúng ta, cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta cũng được Chúa ban cho đức tin trong ngày chịu phép rửa tội, đó là gia tài lớn lao, bảo đảm cho chúng ta vào Nước Trời. Chúng ta phải giữ cho ngọn đèn đức tin của chúng ta cháy sáng mãi bằng chính cuộc sống mình, và để soi sáng cho những người chung quanh.

             Lạy Thiên Chúa Cha, Đấng tạo thành và làm chủ mọi sự, Lạy Chúa Giêsu, Ngôi con Nhập Thể làm người cứu chuộc chúng con, chúng con cám tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn ân điển hồn xác, để chúng con dùng mà lo cho phần rỗi của mình và của mọi người. Xin Chúa ban cho chúng con ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng con biết làm cho ơn Chúa sinh lợi ích theo ý Chúa hơn bấy lâu nay. Amen

            Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP

                    Đaminh Monteils


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Chinh Anh
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nhiều tác giả
     SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Nt. Maria Chinh Anh
     " KHÁ LẮM HỠI ĐẦY TỚ GIỎI VÀ TRUNG THÀNH". Lm.Gioan B.Phan kế Sự
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A-Sống chứng nhân. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao Lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Minh Tứ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nguyễn Loan