Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 16

SUY NIỆM LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

“Sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công chính” (Kng 12,13)

grass01.jpgHình ảnh về Nước Trời được ví như “Người kia gieo giống tốt trong ruộng , như hạt cải gieo trong ruộng mình và như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột….” Và “khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào ruộng lúa”. Hạt giống thật nhỏ bé, âm thầm được gieo trong lòng thế giới với tất cả mọi thử thách,kẻ thù vây bủa,lẫn lộn và phải luôn đấu tranh để sinh tồn và kết trái.

Những dụ ngôn về Nước Trời thật gần gũi, bình dân và hết sức “đời thường”. Hạt giống khi được gieo xuống trong  ruộng luôn phải chịu mọi áp lực và những khó khăn dập vùi tưởng chừng như bị “đè bẹp” và thối đi. Tự bản chất hạt giống “không còn là mình” với những sức ép của thiên nhiên, của chính bản thân  và của chính sứ mạng mình. Nhưng nếu hạt giống chỉ trơ trơ, không có sức sống, nó không khác những hòn đá cuội, thì chẳng bao giờ hy vọng mọc lên được những cây xanh tốt. Cả đến những kẻ thù, nhiều khi đến từ chính bản thân ,từ những đam mê bất chính,từ những tham lam ích kỷ và cả từ những ham hố lợi lộc thấp hèn cũng làm cho hạt giống “bị bóp nghẹt”. Bởi như Thánh Phaolô “Có những điều tôi muốn nhưng lại không làm và có những điều tôi  không muốn thi lại làm”, luôn là những vật cản cho hạt giống không thể sinh trái được.

Bên cạnh những khó khăn nội tại, còn biết bao kẻ thù xấu luôn rình rập hãm hại: những cỏ lùng mà những “kẻ xấu” gieo vào, xen lẫn, luôn hiếp đáp, chia phần sống của “Hạt Giống”. Những kẻ thù, những thực tại có thật, luôn  ngày đêm quấy phá bản thân chúng ta là chính mà quỷ, kẻ thù không đội trời chung với Thiên Chúa và những ai thuộc về Ngài. Nhờ thế gian là môi trường tự do và thuận lợi, ma quỷ với sự quỷ quyệt luôn bầy ra những “cơn cám dỗ thật ngọt ngào” để làm cho hạt giống Lời Chúa không thể mọc lên (hạt giống rơi bên vệ đường), không thể phát triển (hạt giống rơi trên đá sỏi), không đơm bông kết trái được(hạt giống rơi vào bụi gai).

“Sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công chính” Bài trích sách Khôn ngoan khẳng định cho chúng ta hay: “Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự” Chúa chính là sức mạnh, là uy quyền vượt trên tất cả mọi quyền lực. Ngài là “Đấng có quyền giết cả thân xác và giam linh hồn xuống địa ngục”. Ngài có quyền làm cho kẻ chết sống lại và chữa lành các bệnh tật. Và Ngài cũng là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập gía, chịu chôn vùi trong đáy huyệt sâu, nhưng chỉ mình Ngài đã sống lại và làm cho tất cả chúng ta cũng sống lại với Ngài. Tác giả của sách Khôn Ngoan đã cho chúng ta cả một bài học kinh nghiệm về sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, và đó chính là sự an ủi và là chỗ ẩn thân an toàn của chúng ta.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, thật hạnh phúc biết bao khi chúng con được làm con cái Chúa, được nương ẩn dưới bàn tay quan phòng và  yêu thương của Chúa.Hạt giống Lời Chúa  được gieo vào lòng từng người chúng con, chịu biết bao thử thách, cam go tưởng chừng như  “chết nghẹt”.Nhưng Chúa chính là  sứ mạnh, là Đấng làm cho những yếu hèn, tội lỗi chúng con nên vững mạnh.Xin giúp chúng con luôn biết ăn ở khôn ngoan, nhân đức trước mặt Chúa, để được Chúa yêu thương và chăm sóc.Amen.  

Lm Gioan B.Phan Kế Sự

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên _Lm Giuse Mai Văn Điệp
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C- DỤ NGÔN CỎ LÙNG. Lm. Vinh Sơn Phạm Ngọc Anh Tuấn
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C-ƯỚC VỌNG HIỆP NHẤT. Lm GioanB Lại Anh Tuấn
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C- ĐẾN GẦN VÀ GẶP GỠ. Lm HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C- PHẦN TỐT NHẤT. Lm HK
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C- Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C-CHÚA VIẾNG THĂM. Lm Jos Tạ Duy Tuyền