Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 22

SUY NIỆM LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN

Cái gía phải trả cho người môn đệ”(Mt 16,21-27)

Ban_Tay.jpgChúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ sự chọn lựa và con đường thập gía mà Ngài sẽ phải trải qua.Nhưng Phêrô ngăn cản “kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: Lạy Thầy, không thể thế được”. Hy sinh, thập gía, đau khổ, thử thách là những từ gợi nhắc đến những ý niệm thiệt thòi, thua lỗ,đau đớn.Tất cả đều là những ý niệm hết sức “dị ứng” với con người, nhất là với giới trẻ, trong thế giới hưởng thụ ngày nay.Con người của thế giới hôm nay dường như chỉ muốn loại trừ, muốn vứt bỏ những ý niệm thập gía, đau khổ ra khỏi ký ức, vì nó chỉ đem lại sự chết chóc và mất mát.

Hy sinh, thập gía, đau khổ, cái chết vẫn luôn là một thực tại  “trần trụi” mà con người dẫu sống ở đâu, văn minh thời đại nào cũng phải đụng chạm, cũng phải đối diện : hoặc chấp nhận với tất cả sự hiến dâng hay chỉ là sự cam chịu.Nó luôn đi liền với cuộc đời mỗi người, với thân phận của từng con người.

 Nhưng chính Con Thiên Chúa đã chọn con đường thập tự để giải thoát con người.Cùng và với thập gía, Ngài đã mở kho tàng hồng ân cứu độ để đem lại sự sống đời đời cho con người.Thập gía đã trở thành nguồn ơn cứu rỗi, là phương thế hữu hiệu để giải thoát.Thập gía không còn mang hình ảnh chết chóc, khi nó được đóng nhãn hiệu : “Made in Chúa Kitô”.Tuy nhiên, khi đến giờ Người phải uống chén đau khổ và sự chết,Người trải qua một cơn hấp hối kinh hoàng nhưng vẫn can đảm xin “Đừng vì ý con mà vì ý Cha”. Chính tiên tri Giêrêmia cũng đã trải qua sự đấu tranh tương tự. Ông cũng đã bị vùi dập bởi những yêu sách của bổn phận đến nỗi ông muốn buông xuôi tất cả. Lời kêu than của ông sẽ tìm được tiếng vang trong tâm hồn của bất kỳ ai phục vụ Thiên Chúa trong cùng một hoàn cảnh khó khăn. Làm chứng cho Tin mừng vẫn mãi là một cuộc chiến mà chỉ có sự xác tín sâu xa vào ơn gọi mới có thể nâng đỡ con người trung thành trong nhiệm vụ.

Hy sinh không phải là một con đường dễ dàng. Nhưng chính trong con đường này mà người ta trở nên một con người có chí khí và chính trực hơn; và cũng rất nghịch lý, đó cũng là con đường dẫn đến hạnh phúc. Điều duy nhất làm cho sự hy sinh được dễ dàng là yếu tố tình yêu. Tình yêu có khả năng làm cho thập giá, tảng đá gây vấp ngã thành tảng đá vượt qua,đá tảng cứu chuộc. Mọi việc Đức Kitô làm điều biểu lộ tình yêu của Người đối với chúng ta và đối với Chúa Cha trên trời.Con đường lên Giêsusalem đưa Đức Giêsu tới núi Canvê đã không chấm dứt ở đó, nhưng dẫn tới sự phục sinh ; đồng thời nâng đỡ những người đi theo Người vào con đường hẹp của hy sinh, sẻ tìm được vinh quang Phục sinh như Ngài đã hứa.

“Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống”

Thập gía : con đường của tình yêu. Tình yêu khi “mang tên thập tự” đã được Chúa đánh gía trở thành cao quý nhất.Gía trị nhất vì nó đã được “thánh hiến” thành hy tế như chính Con Thiên Chúa đã hiến dâng trên thập gía. Chính tình yêu đã “thăng hoa” thập gía và với tình yêu, thập gía đã thực sự là điều kiện để ban tặng hạnh phúc, ban tặng an bình và ơn cứu rỗi đời đời.

Thập gía : con đường dẫn đến sự sống. Cái lý do quan yếu nhất mà thập gía trở thành “căn nguyên ơn cứu độ” vì nó gắn liền với chính Con Thiên Chúa. “Vì Chúa” chúng ta có đành mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được nó nơi chính Con Thiên Chúa là sự sống đời đời.Ngày nay,người ta đòi hỏi tôn giáo đưa ra những yêu cầu ít hơn. Tôn giáo phải sẳn sàng đem lại sự an ủi, nhưng lại làm cho người ta dể mất lòng can đảm trước thách đố. Chúng ta luôn có cơ hội để chết cho chính mình theo con đường nhỏ mỗi ngày, chết cho sự kêu ngạo, ích kỷ, cho lòng ham muốn lạc thú và quyền lực của chúng ta. Chúng ta phải chết đi để con người thật của chúng ta được sinh ra.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã dùng thập gía, cái chết đau thương trần trụi trên thập gía để cứu chuộc chúng con.Con đường thập tự đã trở thành con đường độc đáo, độc đạo và trường sinh. Xin cho chúng con biết vui vẻ chấp nhận và biến những thập gía, thử thách trong đời thành những phương thế hữu hiệu giúp  mình đánh đổi sự sống đời đời. Xin giúp chúng con luôn biết chết đi cho mình, cho những ích kỷ gỉa dối, để sống hoàn toàn cho Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đồng hành với chúng con.Amen.

 Lm Gioan B.Phan Kế Sự


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường niên B - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên B - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên - Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIIỆM THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C.Maria Mai Xinh
     SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C.Thiên Thảo SJP
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nt.Têrêsa Ngọc Lễ
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông