Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 22

THẢ LƯỚI BẮT CÁ

tha.jpg

LỜI CHÚA: Lc 5, 1-11

(1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. (3) Ðức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

(4) Giảng xong, Người bảo ông Simôn: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". (5) Ông Simôn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". (6) Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. (7) Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

(8) Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Ðức Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" (9) Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. (10) Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Ðức Giêsu bảo ông Simôn: "Ðừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. (11) Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

SUY NIỆM 

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay gắn liền với nghề ngư phủ của các môn đệ tại biền hồ Ghênêsarét. Đặc biệt, liên hệ tới Phêrô.

Làm nghề gì cũng thế, có lúc thuận lợi, nhưng cũng có lúc thất bại. Một người đã bao năm kinh nghiệm như Phêrô làm nghề chài lưới đã lâu, việc bắt cá không có gì là khó. Ấy thế mà ngày hôm đó, ông chẳng bắt được một con cá nào.

Giữa lúc đó, Chúa Giêsu lên thuyền của ông Phêrô và nói với ông hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá.

Ông không từ chối Chúa, nhưng than thở với Chúa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới".

“Vâng lời Thầy , con thả lưới”. Phêrô làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Chính thái độ vâng phục của ông, một con người chất phác, bình dân, quê mùa đến thế, đã hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa, mà Phêrô được Chúa ban thưởng một mẻ cá lớn: lưới kéo lên đầy hai chiếc thuyền.

Phêrô và mọi người đồng nghiệp giúp Phêrô kéo lưới lên thuyền phải kinh ngạc trước mẻ cá đó. Thật không thể tin được. Đó là một phép lạ tỏ tường, một việc lạ lùng vượt lên trên cả những kinh nghiệm trong nghề nghiệp thông thường.

Qua mẻ lưới đầy cá, Chúa muốn cho Phêrô thấy sức lực của con người giới hạn: "Không có Thầy, các con không làm được gì".

Cũng từ mẻ lưới đầy cá hôm đó, Chúa Giêsu mời gọi các ông đi theo Chúa, làm môn đệ của Ngài, sẵn sàng ra đi làm tông đồ truyền giáo. “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”.

Hôm đó, Phêrô và các ông Giacôbê, Gioan bỏ lại mọi sự trong nghề ngư phủ, và đi theo Chúa để trở nên người làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô.

Mang phận yếu đuối, tội lỗi, ông Phêrô không ngần ngại nói lên sự thật của bản thân: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Nhưng Chúa biến đổi ông để ông trở thành người tông đồ đầu tiên một sứ mạng: Truyền giáo.

Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn không ngừng kêu gọi Hội Thánh và mọi tín hữu “hãy ra khơi” – truyền giáo.

Tùy theo khả năng mỗi người, chúng ta hãy cố gắng chu toàn bổn phận Chúa trao phó, như Phêrô: “Vì lời Chúa, con sẽ thả lưới”.

Chúng ta hãy cộng tác với Hội Thánh loan báo Tin Mừng, nhưng cần phải biết “từ bỏ”. Từ bỏ chính mình, từ bỏ ý riêng. Từ bỏ mọi lo lắng trần tục. Từ bỏ điều này để chọn điều khác.

Chúng ta quyết tâm đi theo Chúa và dấn thân loan báo Tin Mừng.

Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con, trở thành người phục vụ Tin Mừng yêu thương của Chúa. Amen.

Lm. Duy Khang

Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường niên B - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên B - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên - Lm.J.P

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên - Lm.Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên- Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên- MM TÂN, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên-Lm. JB. Trường Sơn.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM