Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 22

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên

SẺ CHIA

t4t22.jpg

LỜI CHÚA: Lc 4, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa". Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.

Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

SUY NIỆM    

Kitô hữu sống đượm tình Tin mừng không phải chỉ dừng lại ở những việc đạo đức, nhưng còn hệ tại ở cách sống sẻ chia với anh chị em mình

1/ Phát xuất từ việc sẻ chia của Đức Kitô

   Nhà Simon cách hội đường khoảng 100 m. Như chúng ta biết, Tin mừng Luca luôn song hành hai việc, Nói và làm, hay dạy và dỗ. Vì thế Chúa Giêsu sau khi giảng ở hội đường, Ngài tạt sang nhà Simon để chữa cho bà nhạc gia của ông Simon đang bị sốt nặng, và Chúa chỉ cần đặt tay và bà khỏi bệnh. Nói và làm là khoảng cách rất xa nếu không có tình yêu sẻ chia, nhưng nó rất gần nếu biết chia sẻ.

2/ Sẻ chia cùng với Đức Kitô

   Bà nhạc gia của ông Simon sau khi được khỏi bệnh, bà đã đáp lại bằng cách là phục vụ Chúa Giêsu và các Tông đồ của Ngài, điều dễ hiểu là để Chúa và các Tông đồ có sức khỏe, có thời gian, hơn nữa bà còn cho Chúa mượn nhà để Chúa chữa bệnh cho nhiều người khác nữa.

   Sáng hôm sau, Chúa Giêsu ra nơi thanh vắng cầu nguyện, dân làng Caphanaum kéo ra tìm Chúa, va muốn giữ Người ở lại, nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Thầy phải còn loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác nữa, vì Thầy được sai đi cốt để làm việc đó”. Chúa muốn họ sẻ chia Chúa cho những nơi khác, đừng giữ Chúa lại cho riêng mình.

3/ Kim chỉ nam của sự chia sẻ

   Thánh Phaolô gọi cộng đoàn Côlôsê là dân thánh.

   Vậy dân thánh là dân không chỉ chuyên chăm tham dự phụng vụ mà còn: “Chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Ki-tô Giê-su, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh”. Dân thánh là dân: “Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy, từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là gì”.

   Điểm đặc biệt mà thánh Phaolô muốn nhắn gởi cho công đoàn Côlôsê cũng như cho mỗi người chúng ta là mọi sự phải đều phát xuất từ Đức Ki-tô Giêsu, như đức tin, đức cậy và đức mếm. Một bài hát sinh hoạt diễn tả chính xác thần học của Phaolô, trong đó viết:

“Hãy làm cho Ngài lớn lên, trong tim ta trong tim mọi người. Hãy làm cho Ngài lớn lên, khắp nơi nơi cao rao danh Ngài. Hãy làm cho Ngài lớn lên, trên quê hương và trên thế giới. Hãy làm cho Ngài lớn lên, ta hãy làm cho Ngài lớn lên”. 

    Đúng vậy, bao lâu người kitô hữu làm cho Đức Ki-tô Giêsu, lớn lên trong lời nói, hành động, trong tâm hồn mình và trong tâm hồn người khác, là lúc người kitô hữu đó trở nên thánh.

   Hôm nay ngày 04. 09, cũng là ngày Giáo hội nhớ đến mẹ Têrêsa Calcutta. Một vị thánh thời đại vì đã làm cho Đức Ki-tô Giêsu lớn lên trong mình và trong tha nhân, nhất là những người đau khổ, người bị bỏ rơi, và người hấp hối.

   Mẹ Têrêsa Calcutta nhủ danh Gonxha Bojaxhiu Agnes, sinh tại Skopje, Albania, ngày 26 Tháng Tám năm 1910.

   Năm 1928, với mong muốn được phục vụ như là một nhà truyền giáo, cô bước vào Tu hội Chị em Loreto ở Ireland. Năm 1929, cô đến Ấn Độ, và khấn lần đầu vào tháng 5 năm 1931 và khấn trọn vào tháng Năm năm 1937.

   Ngày 10 tháng 9 năm 1946, cô nhận được từ Chúa Giêsu lời mời gọi “để lại tất cả mọi thứ phía sau và phục vụ Ngài nơi những người nghèo nhất trong số những người nghèo”. Năm 1948, cô nhận được sự cho phép của Giáo Hội để bắt đầu sứ vụ tông đồ của mình trong các khu ổ chuột của thành phố Calcutta.

   Mẹ Têrêsa qua đời vào ngày 05 tháng Chín năm 1997. Vào ngày 04. 09. 2016. Mẹ được phong thánh.

Lm. JB. Trường Sơn. 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường niên B - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên B - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên - Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên- Nt. Maria Phương Trâm, OP.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên-Lm. Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên-Lm. Nguyễn Cao Siêu SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên- NT Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc