Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa  Hai Tuần II Mùa Chay

SỐNG NHÂN TỪ

 thứ 2 tuần II MC.jpg

LỜI CHÚA: Lc 6, 36-38

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

SUY NIỆM:

Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ (Lc 6, 36)

1. Rất có thể rằng những cảm xúc, đụng chạm, soi sáng hoặc thúc giục đang xâm chiếm tâm hồn tôi, bạn, anh chị và quí vị còn lâu hơn thời gian ta đọc xong đoạn Tin Mừng hôm nay.

Thật vậy, lời mời gọi hãy có lòng nhân từ, hãy tha thứ, hãy cho, … và đừng xét đoán, đừng lên án để lại nhiều trăn trở trong mỗi chúng ta. Trăn trở ấy phải chăng là những hối hận vì ta đã dễ dàng xét đoán và lên án? là những lăn tăn vì ta đã dường như không thể không lên án, không xét đoán? hoặc là những xót xa cho chính mình khi đã nhẫn nhịn và nhường bước để tha thứ, để cho đi nhưng chỉ nhận lại những khinh thường?

2. Hướng những trăn trở ấy về phía Chúa Giêsu trong huấn dụ hôm nay, hẳn Thánh Thần đang gợi nhắc ta sứ điệp Tin Mừng hôm qua còn nóng hổi: “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, . . . hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Lời hôm nay dạy ta sống nhân từ qua việc tích cực tập luyện tha thứ, cho đi và tránh xét đoán hoặc lên án tha nhân.

Đây không phải là lời khuyên, mà là mệnh lệnh. Mệnh lệnh từ trái tim nhân từ của Đấng Nhân Từ. Mệnh lệnh ấy quyết định vận mệnh đời ta: làm cho tha nhân điều gì, ta sẽ nhận lại điều đó. Tha, ta sẽ được tha; cho, ta sẽ được cho lại gấp bội. Xét đoán, ta sẽ bị xét đoán. Lên án, ta cũng sẽ bị lên án (c. 37-38).

3. Mối liên hệ nhân-quả này cho thấy sự gắn bó thiết thân giữa Chúa, ta và tha nhân. Một dòng chảy nhân từ luân hoàn, cần sự thông suốt và nhuần nhuyễn. Nếu xét đoán hoặc kết án, là ta đã làm tắc dòng chảy và như thế mạch nhân từ, theo vòng luân phiên, chuyển đến ta bị hẹp lại.

Tôi đã sẵn sàng cho việc bắt đầu lại để tập sống tha thứ và cho đi; bớt lại những xét đoán và lên án?

Tôi có nhận ra rằng cùng với việc loan truyền, ngợi ca và nài van lòng lòng nhân từ Chúa, tôi đã vô tình hay cố ý làm hẹp dần suối xót thương ấy đến với ta chỉ vì những lời cay nghiệt, trách móc, gièm pha, nói xấu tha nhân,…?

4. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con thực sự rất cần đến lòng xót thương của Chúa. Xin nhắc nhở, sửa dạy và trợ giúp con, để con ngày càng biết tha thứ và cho đi hơn là kết án và xét đoán tha nhân. Amen.

Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.

Dòng Đa Minh Thánh Tâm


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm A _Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Tro_ Lm. J.P