Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

 thu 6 tuan I MC.jpg

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

(20) "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

(21) "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. (22) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. (23) Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, (24) thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. (25) Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. (26) Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

Suy Niệm:

Chúa Giêsu nơi trang Tin Mừng hôm nay có nhắc đến Điều Răn thứ năm. Điều Răn thứ năm dạy chúng ta rằng: chớ giết người. Chắc hẳn chúng ta đều hiểu rằng giết người là phải dùng dao hay vũ khí gì đó để giết nhau. Cách hiểu đó chắc chắn là đúng rồi, và người Do Thái xưa kia vẫn hiểu như thế. Thế nhưng hiểu đơn giản như vậy tuy rằng đúng nhưng chưa đủ. Chúa Giêsu nơi trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy người ta không chỉ giết người bằng dao, bằng vũ khí mà người ta còn giết người bằng cách loại trừ nhau trong tư tưởng đó là giận ghét anh em mình, la mắng anh em mình là đồ ngốc, chửi rủa anh em mình là quân phản đạo.

Nếu đặt Điều Răn thứ năm trong bối cảnh xã hội hôm nay, chúng ta thấy rằng con người ngày nay còn có những hành động giết người cách tinh vi và hiện đại hơn nhiều, đó là : phá thai, an tử, lạm dụng rượu bia thuốc lá, đua xe phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng những chất độc hại trong thực phẩm, khủng bố tinh thần v.v… tóm lại là tất cả những hành vi đi ngược lại với việc tôn trọng sự sống con người đều là hành vi giết người, đều là những việc vi phạm điều răn thứ năm.

Chúa Giêsu nơi trang Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta sống công chính và chủ động làm hòa nếu có điều bất hòa với nhau.

“Nếu anh em không ăn ở công chính…” đây như là một định mức, một tiêu chuẩn để người môn đệ Chúa phải vượt qua. Xem ra chúng ta thấy có vẻ khó khăn quá vì người Pharisêu và luật sĩ giữ luật cách nghiêm ngặt: ăn chay, lên đền thờ cầu nguyện, dâng cúng… Nhưng rồi mọi việc họ làm đều có tính hình thức, khoe khoang cho người khác biết, để người khác khen tặng, và như thế là mất hết công phúc trước mặt Thiên Chúa.

Chúa Giêsu dạy việc làm hòa với anh em còn quan trọng hơn là việc dâng lễ cho Thiên Chúa. Hay nói cách khác, người đến dâng lễ cho Thiên Chúa phải là người trong lòng không có nỗi bất hòa, thù oán với ai cả. Vì dâng lễ không chỉ là dâng Chúa lễ vật bên ngoài, mà là dâng cho Chúa cả thân xác, linh hồn để xin Chúa thánh hóa, làm chủ, để thân xác, linh hồn chúng ta chỉ thuộc về một mình Chúa mà thôi.

Chúa Giêsu đưa ra hậu quả của việc oán thù, không làm hòa, thật là ghê gớm: đó là cắt đứt sự hiệp thông với anh em và với Chúa. Điều này cũng có nghĩa là sự sống đời đời với Thiên Chúa trong thiên đàng là không còn nữa, chừng nào mối dây hiệp thông kia chưa được nối kết. Thời gian còn sống ở trần gian này là cơ hội để chúng ta mau mau thiết lập cho được mối tương quan đó và củng cố cho thêm vững chắc nhờ hy sinh, cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống tôn trọng sự sống của chúng con và của người khác. Xin Chúa cũng dạy chúng con biết sống quảng đại tha thứ và quên đi những lỗi lầm của nhau, bởi vì chính Chúa cũng đã tha thứ và quên đi những lỗi lầm của chúng con. Amen.

 

Lm. J.P

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay_Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm A _Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm A_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Sau Lễ Tro_ Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Sau Lễ Tro_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Tro_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí