Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B

TRIỀU ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA ĐÃ BẮT ĐẦU

chúa nhật tuần I.jpg

Thưa quý OBACE, các bài đọc của Chúa nhật I Mùa Chay năm A và năm C luôn nói cho chúng ta về sự hiện diện của ma quỷ và các cám dỗ của nó trong thời kỳ đầu tiên khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên, Phụng vụ Lời Chúa năm B lại bắt đầu Chúa nhật I Mùa Chay bằng việc cho chúng thấy đây là thời gian bắt đầu một thời đại mới, thời đại của tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa và Đức Giêsu là Đấng khai mở Triều đại của Thiên Chúa trên toàn thể vũ trụ này. Triều đại của Thiên Chúa bắt đầu cũng đánh dấu thời tan rã của ma quỷ và tội lỗi; quyền uy của Thiên Chúa sẽ bao trùm toàn thể nhân loại và gìn giữ nhân loại khỏi bàn tay ma quỷ.

Bài đọc một sách Sáng Thế thuật lại, sau trận Hồng Thủy, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với ông Noe, để từ ông, Thiên Chúa tạo nên một dòng dõi mới. Kể từ khi Adam - Eva phạm tội, đã mở đường cho ma quỷ đột nhập vào thế gian. Nó khiến cho cuộc sống của hai ông bà bất an, gia đình lộn xộn cắn cấu, đổ lỗi cho nhau; nó khiến cho con cái của ông bà tàn sát nhau chỉ vì ghen tị. Kinh Thánh diễn tả, lúc đó con cái loài người đã xa lìa Thiên Chúa, tội lỗi ngập tràn, khiến cho Thiên Chúa cho mưa trút xuống trên mặt đất, nước dâng lên nhấn chìm tất cả mọi vật, mọi loài. Chỉ có gia đình ông Noe là những người còn trung thành, kính sợ Thiên Chúa nên được cứu sống.

Sau trận Đại Hồng Thủy, Thiên Chúa lại mở ra một chương mới cho nhân loại cũng như cho thế giới qua việc Thiên Chúa lại chủ động ký kết giao ước với ông Noe. Nói là Thiên Chúa chủ động, vì thực ra Thiên Chúa không cần làm như thế, vì trong nội dung cam kết này toàn là những điều Thiên Chúa tự ràng buộc mình với con người. Qua cam kết này, Thiên Chúa mở ra cho con người một tương lai mới, Ngài hứa bảo vệ sự sống cho nhân loại: “Ta lập giao ước với các ngươi và dòng dõi người sau này: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt và cũng không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa”. Qua lời cam kết cho thấy, Thiên Chúa đã để cho lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài vượt trên tất cả tội lỗi của con người. Ngài biến mình trở nên như “kẻ chịu thua” trước tình yêu quá lớn lao của Ngài dành cho con người.

Thiên Chúa không chỉ cam kết bằng lời, Ngài còn cam kết bằng một dấu hiệu: “Ta gác cây cung của Ta lên mây và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung (cầu vồng) xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi…và sẽ không cho nước trở thành hồng thủy để tiệu diệt mọi người nữa”. Dấu hiệu này cho thấy Thiên Chúa quyết tâm giữ lời cam kết không bao giờ tiêu diệt con người. Cây cung mà Chúa dùng để tiêu diệt con người nay Chúa đã treo nó lên mây; vì con người, Ngài chấp nhận gác cung, buông kiếm.

Khác với Tin Mừng Mathêu và Luca, Thánh Marcô không kể lại chi tiết cuộc tấn công của ma quỷ khi cám dỗ Chúa Giêsu. Tác giả nhắc đến Chúa Giêsu như một Đấng đã dễ dàng chiến thắng với cám dỗ của ma quỷ: “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa…chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ Người”. Tóm gọn trong một câu như thế, Tin Mừng Marcô muốn cho thấy Chúa Giêsu bước vào bốn mươi ngày chay tịnh bằng sức mạnh của Thần Khí. Vì thế, Chúa Giêsu không một mình đương đầu với ma quỷ, nhưng có Thần Khí của Thiên Chúa ở cùng và là sức mạnh giúp Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ, vượt qua cám dỗ.

Hình ảnh “Chúa Giêsu sống trong hoang địa giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ Người” gợi cho chúng ta hình ảnh trước đây tại vườn địa đàng, Ađam – Eva đã được hạnh phúc sống với các thiên thần và sống chung với các loài dã thú, chúng không hề làm hại con người. Tuy nhiên, sau khi con người bắt tay với ma quỷ, thì đã biến chính mình trở nên thù nghịch với vũ trụ và muôn loài muôn vật, đánh mất tình trạng hạnh phúc nguyên thủy. Nay, thánh Marcô cho thấy Chúa Giêsu là Ađam mới đã tái lập lại thời hạnh phúc ngày xưa của vườn đại đàng. Ngài chiến thắng ma quỷ, làm cho mọi loài trở nên hòa thuận hiền từ đối với nhau, không còn thù oán, đe doạ giết chóc nữa. Con người không chỉ sống chung hòa thuận với vũ trụ và muông thú mà còn sống chung với các thiên thần. Từ đây, Chúa Giêsu chính là Đấng khai mở thời đại hòa bình mới cho nhân loại.

Thời đại mới mà Chúa Giêsu loan báo đó là: “Thời kỳ đã mãn và Triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Triều đại của Thiên Chúa được thể hiện nơi chính con người, cuộc sống và lời rao giảng của Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là Thiên Chúa làn người đến ở với nhân loại. Ngài đến để rao giảng cho nhân loại Tin Mừng Tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa, nói cho mọi người biết họ có một Thiên Chúa là Cha yêu thương chứ không phải là một vị thần hung bạo. Chúa Giêsu đã sống trọn đạo làm con đối với Chúa Cha và dạy chúng ta noi gương Người hãy sống tình con thảo với Thiên Chúa như Người. Chúa Giêsu đến chỉ cho mọi người biết Thiên Chúa yêu thương. Ngài không muốn để một ai phải rơi vào tay ma quỷ. Ngài sãn sàng tha thứ và cứu vớt nhân loại. Những ai tin vào Tin Mừng tức là tin vào lời rao giảng của Chúa Giêsu, sống và thực hành lời dạy của Chúa Giêsu, thì sẽ được gia nhập vào Nước Thiên Chúa. Trước đây, con người phải chịu sống dưới sự trói buộc của ma quỷ và tội lỗi, nay Chúa Giêsu đã giải thoát nhân loại và thiết lập một triều đại mới trên toàn vũ trụ. Đó là triều đại của Thiên Chúa. Những ai tin và sống trong triều đại của Thiên Chúa thì không ngừng phải sám hối và tin vào Tin Mừng.

Sám hối không phải là những khóc lóc kêu gào, cũng không chỉ dừng lại ở việc hối hận về những hành vi sai trái, nhưng là chấp nhận một cuộc thay đổi sâu xa, thay đổi thực sự từ tư tưởng, đến lời nói và hành động. Sám hối là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người không trừ một ai, là đòi hỏi thay đổi từ tình trạng xấu qua tốt từ lười biếng qua siêng năng, từ tốt trở nên tốt hơn.

Thưa quý OBACE, tất cả mỗi người đều được mời gọi thay đổi để bước theo sát Chúa Giêsu hơn và nên giống Chúa Giêsu hơn. Nói cách khác, tất cả đều được mời gọi sám hối, chấp nhận từ bỏ mọi ràng buộc của vật chất, tình cảm để đi theo Chúa và được ở bên Chúa. Sám hối là dám để cho Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của mình, để cho Người mở một trang mới, một cửa sổ mới trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu sẽ viết lên cuộc đời chúng ta bằng tình yêu thương của Người, và Ngài sẽ mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới, cái nhìn của Tin Mừng, của lòng xót thương của Thiên Chúa. Từ đây, chúng ta sẽ sống theo một hành trình mới trong Vương quốc mới, nhìn nhau, cư xử với nhau theo cái nhìn của Chúa Chúa Giêsu và theo cách thức của Tin Mừng.

Tự bản chất, ma quỷ không bao giờ muốn thấy chúng ta sống tốt, sống thánh thiện, gần Chúa. Nó không muốn ta sống hạnh phúc. Nó luôn luôn là kẻ cản đường và tìm cách khiến chúng ta đi lạc đường. Ma quỷ đã xuất hiện ngay từ đầu để cám dỗ nguyên tổ, khiến ông bà sa ngã; nó cám dỗ Chúa Giêsu đi lạc mục tiêu cứu độ của Ngài và chắc chắn nó cũng không buông tha các môn đệ của Chúa Giêsu là mỗi chúng ta hôm nay. Ma quỷ không phải là tên khờ khạo, nó là bậc thầy của mưu mô. Vì thế, nó có trăm phương nghìn kế để cám dỗ con người. Không hẳn lúc nào ma quỷ cũng cám dỗ con người làm điều xấu, nhưng nhiều khi nó cám dỗ người ta làm nhiều điều tốt nhưng với mục tiêu không tốt. Ví dụ làm việc bác ái để đánh bóng tên tuổi mình. Nó cũng xúi người ta lao vào tìm thành công, tự hào tự mãn với thành công của mình và gạt Thiên Chúa ra ngoài. Nó không xúi người ta lười biếng, cũng không xúi người ta đừng đến với Chúa, nhưng nó đưa ra cho người ta nhiều thứ lo toan bận rộn như gia đình, công việc, bạn bè, hưởng thụ, khiến người ta coi đó là lý do hợp lý, để họ không còn giờ đến với Chúa. Ma quỷ khuyên người ta chăm lo thật nhiều cho con cái học hành thành tài, để sau này kiếm được nhiều tiền và không chú tâm đến việc vun đắp đời sống đạo đức cho con cái.

Ma quỷ không muốn thấy chúng ta sống dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Nó nói với nhiều người rằng theo đạo phải giữ nhiều luật lắm, theo đạo làm mất tự do của con người, theo đạo thì không thể đạt được công danh sự nghiệp, địa vị trong xã hội. Nó nói với nhiều người khác: bây giờ mình còn trẻ, còn khỏe, thì phải lo kiếm tiền và sự giàu sang cho gia đình, ít nữa lớn tuổi lo việc đạo đức cũng không muộn. Đó là những lời cám dỗ ngọt ngào, dần dần kéo chúng ta ra khỏi Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài.

Xin Chúa giúp ta biết thực hiện lời mời gọi sám hối và tin vào Tin Mừng mỗi ngày qua việc làm mới cuộc sống theo Tin Mừng của Chúa; cảnh giác với những cám dỗ của ma quỷ và biết khiêm tốn cậy dựa vào Chúa. Xin cho chúng ta biết nhìn nhau và cư xử với nhau như Chúa Giêsu để qua đời sống thường ngày chúng ta thể hiện mình là những người sống và thuộc về triều đại của Chúa Giêsu. Amen.

Lm Đỗ Đức Trí


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niện Lời Chúa Thứ Bảy sau Lễ Tro - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu sau Lễ Tro - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm sau Lễ Tro - Lm Giuse Đinh Lập Liễm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Lễ Tro - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm.Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Thứ Sáu Tuần Thánh_ Thầy Đaminh Nguyễn Duy Tân, SJ