Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

MÙA SÁM HỐI 

ĐGH Xức Tro.jpeg 

LỜI CHÚA: Mt 6, 1-6.16,18

1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đườn, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”.

SUY NIỆM

Chúa lên rừng vắng ăn chay

Ta theo chân Chúa từ nay hãm mình

Dốc lòng sửa lỗi hy sinh

Thành tâm chấp nhận phận mình mỏng manh.

Hôm nay, phụng vụ Giáo hội long trọng cử hành lễ Tro khai mạc Mùa Chay Thánh. Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta sống tinh thần chay tịnh qua những việc làm cụ thể: ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ trong tình bác ái yêu thương. Song song với ba việc trên, điều quan trọng phải có đó là thái độ khiêm nhường sám hối.

Khiêm nhường để can đảm nhìn lại chính mình với những đam mê tội lỗi ta đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân. Mỗi người chúng ta thường mang trong mình những thói hư tật xấu, thói kiêu ngạo thích khoe khoang, tự tôn…Nhìn lại mình với những góc khuất, những bóng tối, những trói buộc làm ta xa cách Thiên Chúa và sống ngược lại với lời dạy của Người. Thay đổi chính mình quả là một điều khó. Chúng ta thường có thói quen bảo vệ cho những quan điểm của chính mình, bảo vệ cái tôi của mình, cố giữ trong mình những thói hư tật xấu. Thay đổi không phải là đánh mất chính mình nhưng để hoán cải, sửa lỗi để sống theo những giá trị Tin Mừng.  

Nhưng làm sao để thay đổi được? Chính Đức Giêsu đã nhiều lần lên án các luật sĩ và Pharisiêu giả hình, họ như mồ mả tô vôi đẹp đẽ bên ngoài nhưng bên trong chất đầy những sự thối tha, chết chóc. Họ chỉ chất gánh nặng lên vai người khác mà chính họ lại không làm. Họ sống giả hình, khoe khoang, giữ đạo trên môi mép, điều đó thật không phù hợp với giáo huấn của Thiên Chúa.

Mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta hoán cải, làm tươi trẻ, làm mới lại tâm hồn chúng ta bằng ân sủng của Thiên Chúa. Giáo hội nhắc mỗi người chúng ta thay đổi chính mình bằng cách đổi lòng thù hận thành tha thứ, đổi thói tham lam hẹp hòi ích kỷ thành quảng đại hy sinh, chia sẻ áo cơm cho người nghèo khổ. Với thánh Phaolô tông đồ, đó là thay đổi con người cũ, con người của xấu xa, của những đam mê xác thịt, của ganh ghét và ích kỷ. Nếu chúng ta không chịu thay đổi thì dù có ở đâu tận chân trời góc phố nào cũng không ai chấp nhận chúng ta. Một khi chúng ta có tấm lòng bao dung, tâm hồn quảng đại thì dù ở đâu âm thầm nơi hang cùng ngõ hẻm nào cũng được người khác tôn trọng và yêu mến.

Thiên Chúa là người cha hằng kiên nhẫn chờ đợi sự hoán cải nơi chúng ta. Nhìn nhận sự yếu đuối và những giới hạn của mình không phải để bi quan, thất vọng mà là để thêm niềm tin vào Thiên Chúa. Chính Chúa mới lấp đầy và làm cho ta nên hoàn thiện. Chính ân sủng của Thiên Chúa mới làm cho ta tươi trẻ, xinh đẹp, duyên dáng hơn. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra sự yếu đuối và những giới hạn của mình, chúng ta mới thực sự đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như người con hoang đàng trong Tin Mừng Thánh Luca (x. Lc 15, 11-32), chính lúc anh nhận ra mình phải trở về nhà cha, đó là giây phút cứu rỗi của đời anh. Nếu không có giây phút ấy, mãi mãi anh vẫn đi hoang. Như tên trộm lành (x. Lc 23, 39-43) nhận ra mình là kẻ “đạo chích” đáng bị trừng trị, và anh đã xin Chúa Giêsu cho anh được vào Nước Trời, đó là phút giây lịch sử của đời anh, giây phút của ơn cứu rỗi. Ước gì mỗi người chúng ta có được những giây phút lịch sử ấy để chúng ta lãnh nhận được ơn tha thứ và ơn cứu rỗi. 

Mùa Chay là mùa của những hy sinh, tĩnh lặng. Trong sa mạc 40 đêm ngày, Chúa Giêsu đã có thời gian tĩnh lặng để sống gần gũi thân mật với Chúa Cha. Dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng đã cũng phải trải qua những cơn cám dỗ để thấu hiểu thân phận con người chúng ta. Người đã đón nhận mọi đau khổ, đòn roi, thua thiệt. Người đã có những giằng xé trong tâm tư khi phải chọn lựa một trong hai, chối bỏ hay vâng phục ý Cha. Có những lúc tưởng chừng như thất bại, như bị Cha ruồng bỏ, bị các môn đệ thân tín phản bội, nhưng Người đã uống cạn chén đắng, đã đi trọn con đường, chiến thắng tội lỗi, đau khổ và sự chết để giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi.

Sống tinh thần Mùa Chay, chúng ta phải kiên nhẫn bền chí trong việc cầu nguyện, chu toàn bổn phận hàng ngày và trong đời sống thiêng liêng. Ai không kiên nhẫn không thể chiếm hữu được Nước Trời. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta Mùa Chay Thánh, mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng để trở nên hoàn thiện. Mùa của sám hối, mùa của sửa lỗi, của cầu nguyện và hy sinh và cũng là mùa của yêu thương chan hòa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đủ can đảm nhìn nhận những giới hạn, những góc tối trong tâm hồn mình để sẵn sàng đứng dậy trở về như đứa con hoang đàng, dám rũ bỏ những vướng bận của đam mê hằng trói buộc chúng con trong tội. Xin cho chúng con từ bỏ những thói hư tật xấu, những tham sân si ích kỷ, can đảm nhìn nhận con người yếu đuối của mình mà trở về với Chúa.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay Thánh này, xin cho chúng con biết kiên trì thi hành những việc thiện, bền chí sống ngay thẳng, công bằng, tập các đức tính tốt và đón nhận những nghịch cảnh, những điều trái ý với thái độ khiêm tốn để chúng con đạt được hạnh phúc đích thực là Nước Trời. Amen. 

Nt. M. Anh Thư, OP

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm.Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Thứ Sáu Tuần Thánh_ Thầy Đaminh Nguyễn Duy Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm A_Lm. Đan Vinh