Trang Chủ > Suy Niệm > Các Thánh

YÊU MẾN NHIỀU

LỄ THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA, LỄ KINH

 Maria Madalena.jpg

LỜI CHÚA: Ga 20, 1. 11-18

"Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?"

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.

(Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu".)

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni", nghĩa là "Lạy Thầy". Chúa Giêsu bảo bà: "Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: "Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con".

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".

SUY NIỆM:

Hôm nay Giáo Hội cử hành lễ kính Thánh nữ Maria Mađalêna. Chúng ta bắt gặp được người phụ nữ đặc biệt này qua đời sống của bà và sứ vụ loan báo Tin mừng Cháu Phục Sinh.

Maria Mađalêna được cả 4 Phúc Âm nhắc đến, là người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng thời đó (Lc 7,36-50), được Chúa tha thứ mọi tội lỗi, nhờ lòng yêu mến thẳm sâu của bà. Chúa nói với người Pharisiêu:Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47). Trong truyền thống của Giáo Hội đã nhìn nhận người phụ nữ đó chính là Maria Mađalêna.

Quả thật, vì là người đã yêu mến Chúa nhiều, Maria Mađalêna đã có mặt trong cuộc Khổ nạn của Chúa, dưới chân Thập giá Chúa, bên cạnh Mẹ Maria và Thánh Gioan tông đồ, chứng kiến thảm kịch Chúa chịu chết tức tưởi như thế nào trên đồi Canvê. Bà cùng với Mẹ Maria, người môn đệ Chúa yêu và ông Giuse an táng Chúa trong mồ đá.

Với lòng yêu mến Đức Giêsu, nên sáng sớm ngày Thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ Chúa để xức xác Chúa bằng dầu thơm hảo hạng, như bà đã vốn làm cho Chúa trước đây. Bà khóc nức nở, buồn bã, u sầu vì lòng yêu mến Thầy Giêsu. Bà chẳng sợ hãi, nhưng can đảm đến với Chúa ngay từ sáng sớm để muốn găp được Ngài.

Lòng yêu mến của Maria Mađalêna được đền đáp, Chúa Giêsu Phục Sinh cho bà được gặp Chúa, được thấy Chúa đã sống lại thật, và bà đã thốt lên niềm vui mừng: “Lạy Thầy”.

Được gặp gỡ Chúa Phục Sinh, Maria Mađalêna còn được Chúa trao cho nhiệm vụ loan báo tin vui Phục Sinh cho các môn đệ: “Hãy báo tin cho các anh em Ta hay…”

Maria Mađalêna trở thành người tông đồ đầu tiên về Tin Mừng Chúa Phục Sinh. Bà là “tông đồ của các tông đồ”. Một phụ nữ vốn chẳng là gì của thời ấy, nhưng lại trở thành sứ giả của Tin Mừng Chúa Kitô Phục Sinh, quả là rất đặc biệt.

Giáo Hội ca ngợi thánh nữ Maria Mađalêna hôm nay, cũng là để cho người Kitô hữu chúng ta noi gương bắt chước.

Như Thánh nữ Maria Mađalêna đã hết lòng yêu mến Chúa, đi theo Ngài, đặc biệt chứng kiến cuộc Tử nạn và Phục sinh của Ngài, người tín hữu hết lòng yêu mến, phụng sự Chúa qua đời sống phụng vụ của Giáo Hội, để biểu lộ đức tin mạnh mẽ, luôn trông cậy phó thác cuộc đời cho Chúa lúc gặp thử thách gian nan, và hết lòng yêu mến Chúa.

Như thánh nữ được Chúa tha thứ mọi tội lỗi, mỗi người chúng ta cũng được đón nhận ơn tha thứ của Chúa nhờ vào lòng sám hối chân thành, qua Bí tích Giải tội,  luôn biết ơn lòng nhân từ thương xót của Chúa. Chắc hẳn chúng ta sẽ sống thánh thiện và đạo đức hơn trong đời sống đạo của mình mỗi ngày.

Như Thánh nữ Maria Mađalêna là người đầu tiên gặp gỡ Đức Kitô phục sinh và loan tin vui phục sinh, người tín hữu hôm nay cũng có sứ mạng làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh hiện tại của con người.

Trong hoàn cảnh Covid-19 lan rộng khắp nơi, nhiều người bị nhiễm bệnh phải đi cách ly, nhiều gia đình không có thể làm được gì để mưu sinh, nhiều người đang đối diện với nghèo khổ, đói ăn. Người Kitô hữu sống tinh thần bác ái Kitô giáo để giúp đỡ, chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn ấy. Đó cũng là cách để loan Tin Mừng tình yêu và cứu độ của Chúa Kitô cho con người.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của Maria Mađalêna, cho bà được gặp Chúa sống lại đầu tiên,  và trao ban cho bà sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Xin cho con luôn gặp Chúa qua tha nhân, để con biết sống và loan báo tình thương của Chúa, làm bác ái, và yêu thương với hết mọi người. Xin cho con biết yêu mến Chúa, phụng sự Chúa trong đời sống đạo hằng ngày để con biết đáp lại ơn Chúa thương ban. Đặc biệt, xin cho con biết nhận ra con người yếu đuối và biết sám hối và hoán cải, hầu xứng đáng là môn đệ của Chúa, môn đệ chân chính và thánh thiện. Lạy Chúa Giêsu, con muốn yêu mến Chúa nhiều, như thánh nữ Maria Mađalêna. Amen.

Lm. Duy Khang

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Kính Trọng Thể CTTĐVN- Lm. Đan Vinh HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Josaphat - Lm. Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lễ Mẹ Mân Côi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
     Suy niệm Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/09/2021) - Duyên Trần
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Mẹ Lên Trời (15.08) - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung - Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Tôma Tông đồ - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Đá tảng đức tin của Tông đồ Phê-rô - Lm. Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh GIUSE - Lm Giuse Đỗ Nghĩa Trí
     HÃY ĐẾN CÙNG THÁNH GIUSE - Gm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Stephano Tử Đạo - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Nt. M. Anh Thư. OP
     Ngày 28 tháng Mười: Lễ Thánh Si-mon và Thánh Giu-đa Tông đồ.
     Ngày 15 Tháng Chín: "Lễ Đức Me Sầu Bi"
     Ngày 28 Tháng Tám: Thánh Âu-gút-ti-nô Giám mục Tiến Sĩ Hội Thánh