Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

TÔN VINH DANH CHA

T3T3C.jpg

       LỜI CHÚA: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

"Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

"Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha". (17, 9-11)

SUY NIỆM:

Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi ra đi chịu chết, Ngài đã mạc khải cho chúng ta về Chúa Cha, trong tương quan thân tình Cha-Con, về cách thức của Ngài nhằm tôn vinh Chúa Cha và tình yêu thương của Ngài dành cho loài người chúng ta.

1.Chúa Giêsu làm vinh danh Chúa Cha

Mở đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha.”

Tôn vinh danh Cha, làm sáng danh Chúa Cha, là sứ mạng quan trọng nhất trong sứ vụ của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu ý thức bản thân Ngài là Con Một của Cha, được Cha sai xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại.

Xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại là ý muốn của Cha, thế nên Chúa Giêsu đã vâng lời, đã đặt Thánh ý Cha trên tất cả, trên cả ý muốn của chính mình.

Suốt ba năm hoạt động công khai, Chúa Giêsu giới thiệu cho mọi người biết về Chúa Cha, mời gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng Ngài rao giảng, và đón nhận Nước Trời.

Thử thách lớn nhất trong công cuộc cứu độ, chính là Chúa Giêsu chấp nhận hy sinh chịu chết trên Thánh giá. Nhờ hiến tế này, Chúa Giêsu đã làm vinh hiển Chúa Cha, và nhờ máu Ngài đổ ra trên Thánh Gía, nhân loại được tẩy sạch tội lỗi. Chúa Giêsu được Chúa Cha làm cho sống lại, đón nhận vinh quang Phục sinh. Thật vậy, mầu nhiệm Chúa chịu chết và Phục sinh đánh dấu sứ mạng của Chúa Giêsu được hoàn thành.

Như Chúa Giêsu đã nói: “Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô”, chứng tỏ rằng cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu đã mạc khải tình thương của Chúa Cha, sự sống đời đời và Nước Trời vĩnh cửu cho loài người.

Quả thật, Chúa Giêsu tôn vinh Cha bằng việc chu toàn sứ mạng cứu độ trong tình yêu, vâng phục và làm đẹp lòng Chúa Cha, hầu mang lại ơn cứu độ cho loài người.

2.Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha cho loài người

"Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha…nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha". (Ga 17,9-11)

Ý muốn của Chúa Cha, công việc của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã thi hành. Và, con người là đối tượng được Chúa Giêsu yêu thương, như Chúa Cha đã hằng yêu thương loài người chúng ta.

Chúng ta vừa mừng lễ Chúa Giêsu thăng thiên; điều đó chưa phải là chấm dứt mối liên hệ của Ngài với loài người chúng ta.

Cho dẫu Chúa Giêsu đã về trời và từ đây, Ngài không còn hiện diện hữu hình bên chúng ta. Nhưng Ngài không bỏ mặc ta cô đơn giữa thế gian. Ngài xin Chúa Cha gìn giữ chúng ta, vì Chúa Cha đã trao chúng ta cho Ngài.

Bởi, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha trao phó làm Đấng cứu chuộc loài người. Bởi, Ngài là Chúa của chúng ta, là người anh cả, lôi kéo cả nhân loại này đi theo con đường cứu độ của Ngài, thì cũng được lên theo. Bởi, Nước Trời Chúa đã hứa, cho chúng ta được dự phần vinh quang với Ngài đang chờ đón tất cả, không trừ ai. Hơn nữa, chúng ta đang còn ở thế gian, đang phải đối diện với nhiều thử thách, nặng nề nhất là nhửng thử thách, những cám dỗ của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt nặng nề.

Chúng ta tin rằng, Chúa hằng quan tâm đến chúng ta, yêu thương chúng ta…cho đến ngày tận thế.

Điều quan trọng là chúng ta hãy tin tưởng và phó thác trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu, Con Cha, để sống theo Lời dạy của Tin Mừng, kết hiệp mật thiết với Mình Máu Thánh Chúa, và luôn sống công chính thánh thiện, sống bác ái yêu thương như lời Ngài truyền dạy.

Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta sống đẹp lòng Cha và tôn vinh Chúa Cha, hướng về Cha, cầu xin với lòng tin tưởng vào Chúa Cha, Đấng nhân hậu và tốt lành.

Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được hiệp nhất trong tình yêu với Ngài và Chúa Cha. Amen.


Lm. Duy Khang


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phuc Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh-Lm.J.B
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh-NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.