Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

 Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

HỒNG ÂN THÁNH THẦN

T4T6PSC.jpg

LỜI CHÚA: Ga 16, 12 - 15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

SUY NIỆM

    Trong kinh nguyện Kitô giáo và trước các buổi hội họp, học hỏi, chúng ta thường mở đầu bằng lời cầu xin với Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Giêsu đã hứa ban cho các tông đồ trước khi bước vào cuộc tử nạn và phục sinh. Thật vậy, Đức Giêsu đã biết “Giờ” của Người đã gần kề, Người sắp rời bỏ thế gian về với Chúa Cha, nên Người đã mặc khải cho các tông đồ biết: “… Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em chưa có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,12 - 13a).

    Lời hứa ban Chúa Thánh Thần của Đức Giêsu cho các Tông đồ vào thời điểm này thật là cần thiết, để họ được lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Bởi vì các ông tuy đã ở với Đức Giêsu gần ba năm, chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ Thầy mình làm để chứng minh Người là Con Thiên Chúa đến cứu độ trần gian, nhưng tâm trí các ông vẫn tăm tối, mịt mù, không nhận ra mình đang được hạnh phúc ở với Đấng mà các ngôn sứ và cha ông họ mong chờ. Nhờ lời hứa này, chúng ta cũng được hưởng hồng ân Chúa Thánh Thần mỗi khi kêu cầu Người và chúng ta cũng được lớn lên trong đức tin, đức cậy, đức mến.

   Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật, là hồng ân của Thiên Chúa, Người không hoạt động một mình nhưng luôn thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con để “những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những gì sắp xảy đến”. Và đúng như vậy, sau khi Đức Giêsu về trời, Người đã cử Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn các Tông đồ, giúp các ông nhớ lại những gì Đức Giêsu đã nói, đã làm khi còn sống với các ông. Nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, các ông có thêm nghị lực, thêm can đảm để làm chứng về Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh, một biến cố độc nhất vô nhị trên cõi dương gian!

    Ngày nay Chúa Thánh Thần cũng đang tiếp tục hoạt động giữa Giáo Hội và trong lòng chúng ta. Người khơi dậy lòng tin, lòng cậy, lòng mến nơi mỗi người tín hữu khi lãnh nhận các bí tích và khi chúng ta thành tâm đọc Lời Chúa, sống Lời Chúa. Chính Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho các vị chủ chăn biết cách hướng dẫn đoàn chiên trung thành bước theo Đức Giêsu. Người cũng cho những người cha, người mẹ biết cách giáo dục con cái. Người còn điều khiển dòng lịch sử và giúp xã hội loài người thăng tiến.

   Sống ân huệ của Chúa Thánh Thần, đòi chúng ta phải siêng năng cầu xin với Người trong mọi hoàn cảnh, vì không có ơn Chúa, chúng ta chẳng làm được việc gì! Có Chúa Thánh Thần dẫn dắt, chúng ta không sợ mình lầm đường lạc lối. Nghe theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tâm hồn chúng ta sẽ tràn bình an hạnh phúc và đó cũng là khao khát của mỗi người Kitô hữu chúng ta.

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban Thần Khí sự thật  là Chúa Thánh Thần đến soi sáng, dạy dỗ nhân loại chúng con, cho chúng con nhận ra ơn cứu độ của Chúa. Xin cho lòng trí chúng con được lắng nghe tiếng nói chân thật của Người trong lòng, để tâm hồn chúng con được lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Xin nối kết chúng con trong đại gia đình của Chúa để chúng con không sợ cô đơn thất vọng, chán chường khi gặp đau khổ. Xin làm cho chúng con được mạnh sức để chúng con can đảm đem Tin Mừng của Chúa đến cho muôn nơi. Amen.

 

                                                               NT Anna Kim Luyến SSS

 

 

      


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT TUẦN VI PHỤC SINH NĂM C
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư V Mùa Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Thiên Thảo SJP