Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

CÁC YẾU TỐ XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN

THU 6T5PS.jpg

  LỜI CHÚA: Ga 15:12-17

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 SUY NIỆM  

Cộng đoàn là một tập họp những cá thể, vì thế không tránh khỏi những vấn nạn hiểu lần, tranh chấp, nghi ngờ . . .. Phụng vụ hôm nay đưa ra cho chúng ta thấy các yếu tố cần thiết để xây dựng cộng đoàn, hầu mang lại lợi ích cho mọi người tín hữu.

   Trong những ngày đầu của Giáo Hội sơ khai, các Tông đồ đã gặp vấn nạn trong việc những người ngoài Do thái giáo trở lại, họ có buộc phải giữ luật Môsê hay không? Điều đó cho thấy Giáo hội thời nào cũng vậy, cộng đoàn thời nào cũng thế, đều có những vấn nạn, những khó khăn. Nhìn lại cách giải quyết của Giáo hội sơ khai, chúng ta rút ra những  yếu tố cần thiết xây dựng cộng đoàn.

1/ Cộng đoàn biết lắng nghe

  Nhờ lắng nghe, các Tông đồ đã hiểu biết những khúc mắc trong Giáo hội sơ khai, cũng như nhờ đó thấy được gánh nặng mà anh em ngoài Do thái giáo khi tòng đạo. Vì thế yếu tố lắng nghe rất cần thiết trong cộng đoàn mỗi giáo xứ. Chúng ta phải học để biết lắng nghe nhau, trong khiêm nhường, trong sự cảm thông, và cảm nhận nhưng vấn nạn, những khó khắn của anh em như là của chúng ta, mối bận tâm của anh em cũng chính là mối bận tâm của chúng ta. Thái độ này chúng ta thấy được trong suốt chương 15 của sách Công vụ tông đồ, những ngày đầu của Giáo hội sơ khai.

2/ Cộng đoàn yêu thương

   Đức Giêsu khi xuống trần gian, Ngài muốn xây dựng cộng đoàn vững chắc không bằng thể chế đồ sộ, một bộ luật chi ly, nhưng  bằng việc Ngài để lại cho các Tông đồ: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Nhờ hiểu được lệnh truyền của Thầy Giêsu, các Tông đồ đã gải quyết bằng cách: "Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này". Vâng, yêu là không đặt gánh nặng cho anh em, luật yêu thương là nền tảng cho mọi quyết định trong cuộc sống.

3/ Cộng đoàn của Thánh Thần

"Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác." Hai điểm quan trọng được các Tông-đồ nhấn mạnh là "Thánh Thần" và "chúng tôi." Giáo Hội không chỉ mang tính cách trần thế như bao tổ chức khác; nhưng có nguồn gốc từ Trời. Giáo Hội hoạt động dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Quyết định đạt được không do một cá nhân quyết định, nhưng là cố gắng của tập thể, sau khi đã cùng nhau cầu nguyện, đóng góp ý kiến, và đi tới quyết định.

Kết Luận:

"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại". Một hôm, thánh Macario đang cầu nguyện trong phòng, thì nghe có tiếng bảo rằng: Hỡi Macario, con chưa lên tới bậc trọn lành bằng hai người đán bà kia ở trong thành.

Hôm sau, thánh nhân dậy sớm, chống gậy đi vào tỉnh và hỏi han tìm đến nhà của hai người đàn bà đó. Khi đã mệt mỏi và tìm ra được, ngồi vào và nói: vì hai bà mà hôm nay tôi vất vả và mệt quá ! Vậy hai bà sống ở đây thế nào ?

Hai người đón tiếp ân cần và thưa với thánh nhân thế này: “Xưa kia chúng con chẳng hề quen  biết nhau, song ngày nay đã trở thành hai chị em. Đã 10 năm, chúng con vẫn sống chung với nhau trong nhà này; và theo trí nhớ của con thì giữa hai người chưa bao giờ đã có sự xích mích.

Đã có lần chúng con xin phép chồng để được sống trong tu viện, song các ông không đồng ý. Hai chúng con đã thảo luận với nhau và khấn sẽ không bao giờ nói lời nào không đẹp lòng Chúa.

Nghe qua các lời đó, thánh nhân hiểu nhân đức của hai bà. Chị em dâu mà thương yêu nhau, sống đề huề hơn chị em ruột, tất nhiên hai bà phải hy sinh, nhịn nhục, bỏ ý riêng và đòi hỏi một tâm hồn đạo đức và sống giới răn yêu thương như lệnh Chúa truyền.

 Cộng đoàn biết hy sinh, hiệp nhất và huynh đệ, là hoa trái mang lại gương sáng cho anh em lương dân tin theo.

 

Tam Thái.

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư V Mùa Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai V Phục Sinh- Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, FSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần IV Phục Sinh_MM Tân, SJ