Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

YÊU MẾN CHÚA – YÊU THƯƠNG NHAU

 thứ  5 tuần V.jpg

Lời Chúa: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".

Suy Niệm:

Tin mừng thánh Gioan thuật lại cho chúng ta hôm nay là bài ca về tình thương của Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, qua Con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Đón nhận tình thương của Chúa, chúng ta hãy sống yêu thương và chân thành phục vụ nhau.

1.      Thiên Chúa yêu thương chúng ta

Thiên Chúa ban chó nhân loại tình yêu và sự sống của Ngài.

Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài. Ngài yêu quý loài người chúng ta hơn mọi loài thụ tạo khác, là ban cho chúng ta được làm người và làm con Chúa.

Ngài cứu chuộc chúng ta nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Đấng đã chịu chết và sống lại để chuộc tội và giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi, để chúng ta không còn lệ thuộc ma quỷ và sự chết. Ngài đã ban tặng cho chúng ta ơn làm con cái Chúa qua Bí tích Rửa tội, để chúng ta thuộc về Ngài, thuộc về Giáo hội và Nước Chúa vinh quang.

Hằng ngày trong mỗi Thánh lễ, chúng ta được nghe Lời Chúa và trên bàn thờ, chúng ta được chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể, giúp nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta vui sướng và hạnh phúc vì Chúa  luôn sống trong linh hồn chúng ta, và Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời của ta.

2.      Đáp lại tình Chúa yêu thương

Chúng ta biết tỏ lòng cảm mến, tôn thờ, ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh Chúa.

Yêu mến Chúa là tin vào Ngài, luôn trông cậy, phó thác cuộc sống của ta cho Ngài, và hết lòng yêu mến Ngài.

Yêu mến Chúa còn phải năng kết hợp với Ngài, được hiệp thông sự sống và tình yêu của Ngài, bằng việc tham dự Thánh lễ và rước lễ; đón nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống, để sống theo ý Chúa, và tuân giữ luật Ngài.

Yêu mến Chúa phải xuất phát từ con tim chân thành và trung tín; không giả dối, không chóng phai, nhưng là tình yêu của người con thảo với Cha trên trời, với tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Đấng đã hiến thân chuộc tội chúng ta, cứu độ nhân loại.

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống trong tình thương của Ngài, sống với Ngài, và luôn thuộc về Ngài. Chỉ có Chúa mới làm thỏa lòng mơ ước của chúng ta, là hạnh phúc của chúng ta.

Thánh Augustinô dạy chúng ta thỏa lòng mơ ước là được “nghỉ yên bên Chúa”. Thánh Phaolô dạy chúng ta “không phải là ta sống mà là Chúa sống trong ta”. Niềm vui bên Chúa là niềm vui được sống với Ngài, trong Ngài, qua việc kết hiệp với Bí tích Thánh Thể, qua việc Chầu Thánh Thể, qua việc cầu nguyện với Chúa, sẽ giúp chúng ta được sống trong Chúa luôn mãi.

3.      San sẻ tình thương cho tha nhân.

Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: “Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, thì Thầy cũng yêu mến các con”.

Chúa Giêsu đón nhận tình yêu của Chúa Cha, Ngài đã san sẻ, ban tặng tình yêu mà Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Cha  cho chúng ta, không giữ lại gì cho mình.

Điều đó cũng có nghĩa là, chúng ta đón nhận rất nhiều ơn lành từ Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng biết chia sẻ tình thương với anh em. Chính nhờ được sống trong tình thương của Chúa, mà chúng ta biết phải làm gì cho những người xung quanh chúng ta, đang đau khổ, thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Lúc đó chúng ta mới cảm nghiệm được ý Chúa nói qua Dụ ngôn ngày cánh chung:

Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta"…Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta". (Mt 25, 31-46)

Nếu thật sự trái tim chúng ta biết rung động trước nỗi khổ của tha nhân, và thúc bách chúng ta phải làm việc gì cho họ, lúc đó, chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. 

Chúng ta có yêu thương anh em như Chúa yêu thương chúng ta, hay chúng con vẫn còn thù ghét, ích kỷ, nhỏ nhen?

Nguyện xin Chúa ban cho chúng con đón nhận tình yêu dạt dào của Chúa để chúng con sống yêu thương tha nhân, cách chân thành và quảng đại. Xin tình yêu của Chúa lan tỏa ra cho thế giới và con người, qua lòng tốt của mỗi người tín hữu chúng con hôm nay. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư V Mùa Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai V Phục Sinh- Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, FSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần IV Phục Sinh_MM Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang