Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

Bình an của Thầy

thu 3 tuan V PS.jpg

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a

(27) Thầy để lại bình an cho anh em,

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.

Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng.

Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

(28) Anh em đã nghe Thầy bảo:

'Thầy ra đi và đến cùng anh em'.

Nếu anh em yêu mến Thầy,

thì hẳn anh em đã vui mừng

vì Thầy đến cùng Chúa Cha,

bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.

(29) Bây giờ, Thầy nói với anh em

trước khi sự việc xảy ra,

để anh em tin khi sự ấy xảy ra.

(30) Thầy sẽ không còn nói nhiều

với anh em nữa,

bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến.

Ðã hẳn, nó không làm gì được Thầy.

(31) Nhưng chuyện đó xảy ra

là để cho thế gian biết rằng

Thầy yêu mến Chúa Cha

và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.

Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây!"

Suy Niệm

Bình an là một nhu cầu khẩn thiết của con người qua mọi thời đại.

Mỗi dịp xuân về, người ta thường cầu chúc cho nhau năm mới bình an. Những người thân yêu lúc nào cũng cầu mong cho chúng ta luôn được bình an. Trong cuộc sống thường ngày, khi tổ chức một sự kiện hay chuẩn bị một công việc, chúng ta cũng cầu cho được bình an tốt đẹp . . .

Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại khẳng định: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (c.27). Thật vậy, bình an mà con người thường cầu chúc cho nhau là mọi sự được may lành tốt đẹp, không gặp khó khăn trắc trở từ tâm lý đến ngoại cảnh. Còn bình an của Thầy Giêsu chính là từ bỏ chính bản thân, để ra đi chu toàn thánh ý Chúa Cha.

Ngài đã từ bỏ chức vị Thiên Chúa, hạ mình mang thân phận người, cùng chung chia kiếp sống con người, để nói với con người về Thiên Chúa tình yêu. Đỉnh cao của tình yêu vô biên ấy chính là cái chết đau thương tủi nhục của Ngài trên thập giá. Chính nhờ dòng máu cứu độ tuôn trào trên thập giá, Ngài đưa dẫn mọi người đến cùng Chúa Cha là nguồn mạch ơn cứu độ, là nguồn cội hạnh phúc và sự bình an đích thực.

Trong ba năm đồng hành bên các môn đệ, Chúa Giêsu đã yêu thương chỉ dạy và hướng dẫn, để các ông hiểu được chương trình cứu độ của Chúa Cha mà Ngài cần phải hoàn tất trong cuộc tử nạn và phục sinh. Sứ mạng của Ngài là yêu mến Cha, làm đúng như Cha đã truyền và sẽ đi về cùng Cha (x.c.28.31). Đó là những điều mà các môn đệ không dễ dàng đón nhận, dù Ngài đã báo trước khi sự việc  xảy ra (c.29).

Bình an của Thầy Giêsu không như kiểu thế gian là vậy đấy!

Bình an đích thực là biết hoàn toàn phó thác cuộc đời trong vòng tay yêu thương của Cha, để yêu mến Cha trọn vẹn, để nhiệt tâm chu toàn thánh ý Cha và để trở về với Cha chung hưởng hạnh phúc viên mãn.

Lạy Chúa Giêsu!

Con cám ơn Chúa đã chỉ cho con biết đâu là sự bình an đích thực.

Cám ơn Chúa đã trao tặng cho con sự bình an của Chúa.

Cám ơn Chúa đã hướng dẫn con bước theo lối đường bình an của Chúa.

Xin cho con dám can đảm từ bỏ bản thân để dấn thân theo Chúa.

Xin dạy con biết cách yêu mến Chúa Cha như Chúa.

Xin cho con biết nhận ra thánh ý Cha để mau mắn chu toàn.

Xin cho con biết hướng nhìn về trời để hy vọng có ngày được sum họp.

Xin cho con biết chia sẻ bình an của Chúa cho mọi người.

Xin Chúa ban ơn bình an cho những ai đang gặp khổ đau trong tâm hồn.

Xin Chúa thương nâng đỡ những bệnh nhân đang quằn quại trong cơn bệnh hiểm  nghèo.

Xin Chúa thêm sức cho các Kitô hữu đang bị bách hại, để luôn kiên vững trong niềm tin.

Xin Chúa soi sáng cho những ai đang khát khao nguồn bình an đích thực, để họ sớm nhận ra Chúa chính là cội nguồn của bình an. Amen.

 

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai V Phục Sinh- Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, FSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh-Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh- Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần IV Phục Sinh_MM Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     uy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh_Lm. Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM