Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XXVI Thường Niên

 t 3 tuan 26.jpg

LỜI CHÚA: Lc 9, 51-56

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem".

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

SUY NIỆM:

SỨ MẠNG CỨU ĐỘ VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy sứ mạng cứu độ tuyệt vời của Chúa Giêsu là đến trần gian để cứu độ nhân loại và làm cho con người được sống. Đồng thời, Chúa dạy chúng ta hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cách cư xử với nhau.

1.Sứ mạng cứu độ loài người.

Chúa Cha đã sai Con Một của Người đến trần gian.

Chúa Giêsu đã đón nhận sứ mạng cao cả từ Chúa Cha, và Ngài hoàn toàn vâng phục thánh ý của Chúa Cha.

Sau khi mạc khải cho các tông đồ biết chương trình cứu độ của mình, là “Con Người sẽ phải bị bắt nộp bởi các thương tế, luật sĩ và biệt phái, bị đánh đòn và bị giết chết, ngày thứ ba sẽ sống lại”, hôm nay, Chúa Giêsu cho các tông đồ biết Ngài sắp thực hiện cuộc hành trình lên Giêrusalem để chịu khổ nạn.

Một Thiên Chúa mà lại không nghĩ mình là Thiên Chúa, đã tự hạ và tự hủy mình ra không, đã vâng lời và vâng lời cho đến chết như thế, không phải là một hành động tuyệt vời hay sao!

Không cần phải suy nghĩ dài dòng, cũng chẳng cần phải lý luận thêm hơn nữa, Chúa Giêsu mong muốn và quả quyết “đi lên Giêrusalem” để chịu chết.

Ngài chịu chết để cho nhân loại được giải thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi, để nhân loại được cứu sống, để thế giới được sống trong an bình, trong tự do và trong niềm vui của ơn cứu độ.

Ngài chịu chết vì yêu thương nhân loại, và vì yêu thương, Ngài đã sẵn sàng chấp nhận hiến thân mình, trở thành tế phẩm dâng lên Chúa Cha, trở thành của lễ hòa giải nhân loại tội lỗi với Chúa Cha và đưa con người được giải thoát vào vương quốc vĩnh cửu, vương quốc của tình yêu, vương quốc của sự sống viên mãn.

2.Sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu mạc khải lòng thương xót của Chúa Cha:

Khi Thầy trò Chúa Giêsu đi ngang qua một ngôi làng người Samaria, thì ở nơi này, người ta không tiếp đón Chúa. Thấy vậy, ông Giacôbê và Gioan xin Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu hủy dân ngoại cứng đầu, cứng cổ.

Hai anh em ông Giacôbê và Gioan quả là quá nóng nảy; các ông chỉ nghĩ đến chuyện giết hại, tiêu diệt những người từ khước, chối bỏ Chúa. Thái độ đó không phù hợp với tâm tình của Chúa Cứu Thế. Hơn nữa, đó là hành vi của bạo lực, mang tính cách thế tục. Thấy vậy, Chúa Giêsu lại ôn tồn bảo các ông: "Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta".

Chúa Giêsu nêu gương cho các tông đồ, và đặc biệt, Ngài bộc lộ lòng thương xót, nhân từ và quảng đại đối với mọi người, nhất là với những kẻ chống đối và làm hại Ngài. Ngài chính là Ðấng mang danh là tình yêu, Ðấng đã không bẻ gãy cây lau bị dập và không dập tắt tim đèn còn khói.

Đây là bài học làm cho các tông đồ và mỗi chúng ta phải đặt lại cái nhìn của mình trước những con người không đứng về phía mình, hoặc không đồng quan điểm với mình.

Chúa Giêsu muốn thay đổi quan điểm và thái độ sống của các tông đồ và chúng ta hôm nay, bằng cách “cởi cởi bỏ con người cũ và mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô” như thánh Phaolô đã dạy: Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia” (Cl 3, 12)

Người môn đệ của Chúa là người biết kiềm chế bản thân, tránh sự nóng giận, báo thù, đối đầu nhau… sẽ giảm bớt đi nhiều đổ vỡ xảy ra với nhau. Đức nhẫn nhịn, chịu đựng và khiêm nhường là cần thiết của mỗi người chúng ta hôm nay trong cách đối xử với người chống đối chúng ta, sẽ giúp  xây dựng hòa bình trong cộng đồng và xã hội.

Hôm nay, chúng ta học được bài học về Lòng thương xót nơi Chúa Giêsu, để chính chúng ta cũng hãy cư xử với nhau bằng lòng thương xót, để xây dựng sự hòa thuận và yêu thương mọi người trong các mối tương quan nơi gia đình, cộng đoàn và xã hội.

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương toàn thể nhân loại tội lỗi, nên Ngài đã chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc loài người khỏi chết, nhưng được sống.

Xin Chúa dạy chúng con biết sống theo gương Chúa, để biết đối xử với nhau theo cách thức đầy khôn khéo, khoan dung và thương xót như Chúa. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Gioan. B Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên Năm A Lễ Mẹ Mân Côi_ Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên Năm A-LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên Năm A_ Lm Pl. Nguyễn Văn Đông
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN B
     THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B
     THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 33 THƯƠNG NIÊN B
     CHÚA NHẬT 34B - NƯỚC TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN NÀY - Lm. Jmv HK
     CHÚA NHẬT 34B - CHỨNG CHO SỰ THẬT - Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     CHÚA NHẬT 34B - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông (2009)