Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34

THANH TẨY ĐỀN THỜ

Lời Chúa: (Lc 19, 45-48)

Đức Giê su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

Hàng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

Suy niệm:

Trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê su, có thể nói Ngài luôn là mẫu gương sống động, là chân dung khả ái, nhân hậu, đầy lòng xót thương. Vì thế, bất cứ ai đối diện với Ngài, ngay cả các thủ lãnh Do Thái cũng đều nhận thấy Ngài là: “Thầy nhân lành” (Lc 18,18). Nhưng trong bài Tin mừng hôm nay, Ngài bước vào Đền Thờ Giê ru sa lem với một thái độ hết sức giận dữ. Theo thánh sử Matthêu và Maccô, Đức Giê su còn xua đuổi những kẻ buôn bán trong đền thờ, lật bàn của những kẻ đổi bạc và xô ghế của những kẻ buôn bán bồ câu (Mt 21,12; Mc 11,15). Ngài nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

Thái độ và lời nói của Chúa đã gây “cú sóc” rất lớn cho những người đang hiện diện tại Đền Thờ lúc bấy giờ. Ngài trích lời của hai ngôn sứ Isaia (Is 56,7) và Giêrêmia (Gr 7,11) để nhắc nhở cho mọi người ý thức Đền Thờ là nơi con người cầu nguyện, đàm đạo với Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự trị, hiện diện giữa dân Ngài. Đồng thời Ngài cũng vạch trần bộ mặt “thật” của một số người Do thái, đặc biệt là những tư tế coi sóc đền thờ đã lạm dụng Đền thờ để kiếm lợi cho mình, biến Đền Thờ thành cái chợ buôn bán, đổi chác, thành sào huyệt của bọn cướp (Lc 19,46).

Chúng ta hãy đi ngược dòng thời gian, đến Đền Thờ cùng với Chúa Giê su để hiểu rõ hơn về lời nói và thái độ “bất bình thường” của Ngài. Đền thờ Giêrusalem thời Chúa Giê su được vua Hêrôđê xây cất rất công phu, phải mất 46 năm mới xây xong. Đền thờ này thật uy nghi tráng lệ, hùng vĩ, uy nghiêm. Nơi đây là nhà của Chúa, là nơi thuộc về Thiên Chúa và là trung tâm thờ phượng của Do Thái giáo, nơi hành hương cầu nguyện, nơi Dân Do thái tổ chức các lễ nghi phụng tự chính thức nên mang tính thánh thiêng. Thế mà hôm nay, vừa bước chân đến hành lang ngoài cùng Đền Thờ, nơi mà người Do thái dành cho người ngoại quốc. Ngài đã thấy đông đảo dân chúng với đầy những món hàng bày la liệt dọc theo hành lang Đền Thờ: chỗ này bán chiên bò, chỗ kia bán chim câu, chỗ khác thì đổi chác tiền bạc v.v… quang cảnh nơi đó thật ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì cái “chợ trời”. Đứng trước cảnh tượng ấy, làm sao Ngài có thể khoanh tay đứng yên, làm ngơ được?

Thái độ “bất thường” của Chúa Giê su còn muốn nhắn nhủ chúng ta rằng: những đồ đệ thân tín của Chúa, những người theo Chúa hôm nay cần ý thức hơn khi đến nhà thờ là Nhà của Thiên Chúa, là nơi để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, để cầu nguyện, để cảm tạ tri ân vì muôn vàn hồng ân ta được lãnh nhận nhưng không từ Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta phải cung kính, trang trọng khi bước vào nhà thờ để cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, Á bí tích và những ơn lành khác. Hơn nữa, qua Bí tích rửa tôi, mỗi người chúng ta trở nên Đền Thờ cho  Thiên Chúa ngự. Vậy chúng ta đã làm gì để tâm hồn mình trở nên nơi Đền Thánh sống động của Thiên Chúa ngự?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, những cạm bẫy của trần gian là tính tính hư, tật xấu, những ham hố lợi lộc và khát vọng dục tình đang làm cho tâm hồn con ra ô uế. Con thật yếu đuối và tội lỗi. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con, và giúp con biết chỗi dậy bằng việc lắng nghe lời của Ngài, yêu mến Ngài và tuân giữ lời Ngài. Nhờ đó, con có thể trở nên con người mới, xứng đáng là ngôi Đền Thánh cho Thiên Chúa ngự. Amen.

Nt. Madalena Nguyễn Thị Lan O.P


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên-Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A -LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm A_ Lễ Chúa Kitô Vua_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIII Thường Niên Năm A _Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 33 THƯƠNG NIÊN B
     CHÚA NHẬT 34B - NƯỚC TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN NÀY - Lm. Jmv HK
     CHÚA NHẬT 34B - CHỨNG CHO SỰ THẬT - Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     CHÚA NHẬT 34B - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông (2009)
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 33 THƯƠNG NIÊN B
     CHÚA NHẬT TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
     CHÚA NHẬT TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     CHÚA NHẬT TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN NĂM B
     THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B